1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Avril Lavigne - một phong cách quá ấn tượng

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi sokissme, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vicky_ffx

    vicky_ffx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    nói thế ko đúng .EVANESCENCE phong cách thật nhưng là cả 1 band, đâu chỉ có mỗi rocker nữ hát chính, AVRIL LAVIGNE tóm lại vẫn phong cách hơn, lại có nhiều bài hay, EVANESCENCE đc mỗi Bring me to life va` Going under
    ^Yuna_Aki^
     
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    hnhan làm gì mà nóng tiết thế
    Nói các bài hát của Avrril không có chút giá trị gì thì quả là hơi. Đúng là không có bài nào anti-war hay anti-social gì cả, Alternative mà - hầu hết các bài hát của cô này đều diễn tả cảm xúc + cái nhìn về cuộc sống mang tính cá nhân, nếu đọc kĩ thì sẽ thấy khá thú vị và hợp lý. Cái số "17" mà người ta muốn nhắc tới ở đây là cái nội dung tâm tư bài hát nó chân thực với cái lứa tuổi ấy, điều đó đáng khuyến khích hơn việc gồng mình theo những chủ đề "máu lửa" hơn.
    P/S: Không biết bác học trường chu-iên gì chứ em cũng học trường kiểu kiểu như thế - Thấy chán ốm !
    Since I was born I started to decayNow nothing ever ever goes my way...
  3. matrix19

    matrix19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất khoái những hits cua Avril, có thể nói đó là một sự thay đổi mới lạ của Modern rock trong thời gian gần đây .Nhìn Avril cầm đàn guitar đẹp không khác gi`Sheryl Crow cả ,các bác nhỉ?Nói chung Avril là thế hệ mới của Rock ,va tôi thấy có cả Kelly Osbourne cũng rất ấn tượng đấy chứ?mọi người có cùng quan điểm với tôi không nhỉ?
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lol, ai mà nóng tiết làm gì ? ^_^. Tui chưa bao giờ phải nóng tiết vì đọc mấy bài trên cái ttvn này cả. Lấy làm lạ là hình như viết bài nào có vẻ chỉ trích một chút thì bị gọi là "nóng tiết". Không, tui viết bài này khi đang coi "Monty Python and the Holy Grail" nên không thể nóng được. Và bài này cũng vậy, tui vừa viết vừa nghe "Bob Dylan''s 115th dream" nếu mấy ông muốn một chút "background".
    Đọc Lyrics thì tất nhiên là phải diễn tả cảm xúc cá nhân rồi, nhạc sĩ không thể nào lấy cảm xúc của người nào khác ra viết được. Nhưng diễn tả thế nào, lời lẽ nó trau chuốt ra sao lại mới đáng chú ý.
    Như bài Complicated gì đó nhìn vô thấy một đống chữ "you", câu nào cũng có, có câu 3 chữ luôn >_<.... Kiểu kiểu như mấy bài nhạc về tuổi học trò của VN mình thì thế nào cũng có "nhớ áo dài trắng" hay là "phượng rơi đầy sân".. chịu không nổi. Skater Boy ("Sk8ter Boi" ...what the ...) còn tệ ác, thực sự đây là cái lyrics kinh dị nhất mà tui từng được thấy (sau Bức Tường và Da Vàng, tất nhiên ^_^ ). "He was a boy /She was a girl / Can i make it any more obvious /He was a punk /She did ballet / What more can i say " Trời ạ, lời kiểu như vậy mà cũng hát được.. Tui hiểu là cô nàng muốn cho thấy sự trái ngược, nhưng dùng từ thì bị bình dân và thiếu tính nghệ thuật.. Gọi là "Ý thắng Lời". Tui sẽ rất ngạc nhiên nếu 10 năm sau người ta vẫn còn ngâm nga bài kiểu này hay "Let Go" là một album đáng để nghe lâu dài.
    Thật ra thì ở tuổi teen ký hợp đồng và ra một cái album kiểu "hiện tượng" thì chả có gì mới mẻ. Phải công nhận là Lavigne có tài, một chút. Nhưng thật sự không đáng để ta phải nức nở khen như vầy. Nghệ sĩ đáng nghe và có tài không thiếu, Hanson chẳng hạn, tui thấy rất bị "Underrated", nhạc cũng ok lắm. Norah Jones vượt *xa* cô bé này... Tóm lại khi nhìn vào Lavigne, nếu người ta không gọi đó là một "hiện tượng" thì cô nàng cũng sẽ như mọi đứa bé hát khác trong mắt tui, có chăng là "Complicated" sẽ được nghe nhiều hơn một chút (nhờ vô cái đoạn chorus rất kick arse ..).
    Dylanesque.
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thế mà 2 cái bài đó tui lại không ưa nhất đĩa, thế mới chán
    Since I was born I started to decayNow nothing ever ever goes my way...
  6. vicky_ffx

    vicky_ffx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    sao cứ lấy lời chán ra để chê thế, I''M WITH YOU của AV lyrics cũng hay đấy chứ
    ^Yuna_Aki^
     
  7. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hê, hê, rocker nữ , rocker nữ, có gì lạ đâu,EVANESCENCE lạ lắm à , gothic người ta dùng soprano từ thủa nảo thùa nào rồi , mà EVANESCENCE thì kém các ban gothic xa lắm ( mặc dù họ cũng không quá xuất sắc ). Còn Avril , nếu đê đem ra so sanh với những người Bắc Âu thì tài năng của cô bé này quá là con kiến , cô ta giống như một cô lỏi gặp may thôi . Tuy nhiên hiện giờ , khi mà tớ đang chán ngán với metal thì nghe Avril lại thấy đỡ ngán hơn , dù nó chẳng có giá trị gì nhưng nghe nó yêu đời , thế thì cũng chấp nhận được . Mà nói cho cùng thì cái gì là giá trị nào ?
    Mà bác Tùng sao không tống cái chủ đề vớ vẩn này sang box Alter nhỉ ?

    As long as I have Ai-chan !
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào đông người tham gia thì để chỗ đó (mang sang box kia lại vắng như chùa bà đanh)
    Since I was born I started to decayNow nothing ever ever goes my way...

Chia sẻ trang này