1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AWAY THặ? V?? ĐỏằoI (mỏ?Ơt mỏằTt ngày ngỏằ"i liỏằ?n t?ạ t?ơ cóp thặĂ away, mỏ?Ơt mỏằTt vài ngày ?'ỏằ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi emnhutianangmuathu, 07/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MIG2000,
    Cậu luôn lặp lại một điệp khúc. Trình độ của cậu chỉ đủ lí giải sự việc theo suy luận abc, những suy luận thiếu thông tin và dữ kiện hoặc thiếu khả năng chắp nối thông tin và dữ kiện. Cậu thử đọc lại một lượt những bài góp ý cho tôi mà xem, cậu sẽ liên tưởng đến chuyện ?oCon kỳ nhông? của Tsekhov (nếu cậu đã đọc). Tất nhiên, thay đổi nhận thức hoặc sơ xuất do vội vã là chuyện vẫn xảy ra, nhưng nhìn cơ bản, tôi thấy nhận thức của cậu dậm chân tại chỗ.
    Tư hữu hay không tư hữu nó đâu phải là vấn đề. Tư hữu bằng sức lao động chân chính là đáng quí chứ có tội gì. Tư hữu do luồn cúi, ăn bẩn, chà đạp thì mới nhục. Cậu cẩn thận kẻo lại sa vào ?ocải cách ruộng đất?.
    Tại sao cậu nhất nhất tin vào câu ?otôi thường ru rú trong nhà? mà không tin vào câu ?otôi đã trải qua và đặt mình vào nhiều nỗi đau?, ?otôi đã tin ngây thơ vào cuộc sống. Tôi đã hoài nghi, thất vọng vì nó. Rồi tôi lại tin. Như vậy, nhận thức của tôi đã qua một lần lột xác?.
    Cậu không hiểu nổi rằng tôi lao vào cuộc sống thì tôi vẫn sinh tồn được và giữ vững bản chất mình. Có thể hiện nay, môi trường này cho phép tôi chẳng phải động chân động tay đến việc gì trong nhà. Bạn bè cũng thỉnh thoảng đùa (hay thật) gọi tôi là ?ocậu ấm?. Nhưng tôi vẫn còn giữ được cái bản lĩnh của một thằng bé ngày xưa từ nước ngoài về, ở với chú, sống tự lập mọi thứ, mỗi ngày đi bộ vài cây đến bến xe buýt đi học. Về nhà, chơi bời với bọn trẻ con hàng xóm nhưng cùng biết tự học, chép lại bài để đuổi kịp hai tháng vào học muộn, rồi xách làn đi chợ nấu cơm (mặc dù chỉ biết độc một món là rau muống luộc, khi thì dầm sấu, khi thì cho thêm vài quả trứng vào để luộc cùng). Còn chuyện kiếm tiền thì hồi học lớp 7 tôi đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ việc dạy mẹ và chị họ học tiếng Anh (hồi đó chỉ giao từ mới, bài tập cho ?ohọc trò? rồi chuồn đi chơi) và từ một số cách khác trong cuộc đời. Tôi có rất nhiều chuyện của bản thân để kể, tôi cũng định mai này rảnh sẽ viết một cuốn hồi ký nhẹ nhõm và vui vẻ. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian rảnh để đi thanh minh: Tôi đã làm thế này, tôi đã làm thế kia, tôi không phải cậu ấm đâu, tôi biết sống, quan sát và chịu đựng đấy... để cậu hiểu tôi khi bản thân cậu có vẻ luôn nghĩ ra cái để không hiểu.
    Tôi đã trình bày là tôi thì thế nào cũng được. Nhưng có những người đã đang và sẽ đánh mất thiên lương hoặc bức bí quá mức trong những môi trường quá khắc nghiệ và có không ít ngang trái như hiện nay. Khi tôi đã thực sự lao vào cuộc sống, tôi sẽ không còn thời gian dành cho người khác. Vì vậy, trong thời gian có vẻ êm ấm, nhàn rỗi này, tôi tìm cách để giảm bớt sự khắc nghiệt, bất công ấy bằng cách chỉ ra hậu quả của nó và gõ cửa lại lương tri con người, chỉ ra lợi ích của việc sống tử tế, đoàn kết... Hơn nữa, chúng ta đang quên dần đi những giá trị đạo đức tối thiểu. Tôi không muốn cái tình trạng mất gốc cứ lan rộng ra. Tôi có thể ác, có thể tàn nhẫn lắm chứ, nhưng vì con đường mình đi, tôi đã không làm thế.
    Tóm lại nó chỉ thế thôi. Tùy sức gõ của tôi mà nó có tác động thế nào. Còn cậu muốn chỉ ra con đường đấu tranh giai cấp ư trong thời điểm này ư, trong một xã hội mà biểu tình cũng được sắp xếp?
    Những thứ văn xuôi tôi viết tùy cậu hiểu nó có là ?omắc vào mê hồn trận của các quan niệm đạo đức? hay không. Nhưng riêng thơ tôi, nói nghiêm khắc, cậu chưa đủ tư cách cũng như khả năng để bình luận hay đi bên cạnh nhắc nhở, dung hòa. Đó là lời phê bình với nhận thức của cậu, còn việc tự do ngôn luận thì tôi chưa cấm ai bao giờ.
    Tôi muốn cậu thử tự hỏi mình: Cậu có muốn xã hội này tốt đẹp hơn không? Nếu bảo không thì thôi, không nói chuyện nữa, nói chuyện chỉ là vô ích, phải tìm cách ?oxử lí? khác. Nếu cậu đáp có, hẵng chưa nói về cách làm, như vậy, chúng ta tạm gọi là đứng trên cùng một chiến tuyến. Tôi chấp nhận mọi lời đánh giá, nhưng không biết cậu có hiểu rằng: Trước một lời đánh giá sai, im lặng thường chứng tỏ sự xa lánh, khinh bỉ. Như thế, khi không hiểu nhau, chúng ta đã tự cô lập hoặc đưa nhau vào thế thù địch (tùy cậu hiểu nghĩa và mức độ của hai chữ ?othù địch?), những sự rạn nứt này rất dễ được kẻ xấu khai thác. Tôi đã cố trình bày cho cậu hiểu nhưng thôi, từ giờ, với cậu, tôi sẽ im lặng. Khinh bỉ, xa lánh thì không hẳn. Nhưng đó là một sự im lặng cần thiết.
    Cậu nên nhớ, nếu tôi là một thằng nhãi ngốc nghếch kêu gọi đấu tranh bằng những thứ ảo tưởng thì tôi đã bị ?otóm? từ lâu rồi (tôi sẽ không kể với cậu lí do). Cậu có biết kẻ ác, kẻ xấu chúng sợ gì nhất không? Sợ động đến những gì chân thật, vô tội và bền bỉ, tài năng. Họ có thể cố gắng nhắm mắt đè bẹp những cái chân thật, vô tội nhưng sẽ phải do dự trước sự bền bỉ và tài năng. Bởi vì, những cái đó toát ra sức mạnh liên kết và còn đọng thành một luồng sóng lại ngay cả sau cái chết. Hơn thế, nó đánh thức phần lương tri còn sót lại trong họ. Đánh thức được từ những người như thế mới là cái quí nhất, hiệu quả nhất.

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Phiền 2 bạn away Mig giải quyết nhau qua PM hay YM dùm có được không? Tự nhiên khi không vào THICA chiến nhau thía này, thật thiếu tôn trọng mọi người quá.
    MiG à, có lẽ cậu nên sang bên ToPic "Nhận thức khả năng tự nhận thức" của away bên Thảo Luận thì hợp hơn. Tôi cũng đang góp ý bên kia đó
    Thân!!!

    |^.^|​
    (^_^)
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Đây là TOPIC away, thơ và đời. Thơ away thì tôi chưa đọc một bài nào cả, nên ko thể bình luận được. Tôi hình dung về away qua TOPIC "Nhận thức khả năng tự nhận thức " bên Thảo Luận mà thôi. Tôi xin cop một bài sang đây để mọi người hiểu về cảm nghĩ của tôi về away, một con người trên TTVNol.
    Hồi đầu tiên đặt chân vào TL, tôi lập tức bị ấn tượng bởi cái TOPIC này "Nhận thức khả năng tự nhận thức" , cái tên rất kêu và ẩn chứa chất triết lý. Tôi đã bỏ khá nhiều thời gian để đọc những bài nhận thức của away và cả những sự phản hồi của người đọc.
    Quả thực bạn away đã rất tâm huyết và đã tốn rất rất nhiều thời gian để chăm chút cho TOPIC này. Đôi lúc đọc những bài dài đằng đằng của bạn với tốc độ Post lên rất đều đặn, tôi nghĩ bạn chỉ ăn ngủ và vào đây bàn về nhận thức. Tôi thực sự khâm phục niềm đam mê cho một ý tưởng muốn khơi gợi cái thiện của away dù phải hy sinh, chắc chắn là rất nhiều ở cái cuộc sống riêng tư, cuộc sống ngoài đời thường ko TTVNol của bạn.
    Về những bài viết, bạn đã luôn chăm chút về ngôn ngữ và cấu tứ, bài tuy nhiều nhưng luôn logic và nuột. Nhưng quả thật những điều tôi đọc được nơi những bài viết của bạn hoặc giả đã gặp ở sách vở nào đó, hoặc cũng chỉ là những điều hiển nhiên và quy luật mà phần lớn mọi người đều đã nhận thức được. Điều tôi muốn là tìm được những điểm sáng, những phát kiến mới lạ, sắc sảo và thức thời thì lại ko có nhiều.
    Trên TTVNol, mỗi người vào đây để tranh luận về những vấn đề trong cuộc sống. Mổ xẻ càng chi tiết thì càng giá trị, càng dễ nhận ra cái đẹp, cái hay. Tuy nhiên, ko gian mạng như là diễn đàn này, những bài quá dài và post với tần số triền miên như vậy là hoàn toàn ko hay ho gì cả ( xin lỗi vì ko chọn được từ nào khác để diễn đạt). Chỉ riêng với TOPIC này của bạn thôi, nếu một người bình thường dành thời gian để đọc, để "giác ngộ " thì sẽ phải bỏ qua rất nhiều những chủ đề thú vị khác, trong khi cái hàm lượng nhận thức ... thu lại được bao nhiêu? Chắc là có nhưng hoàn toàn ko tương xứng với cái tầm vóc và số chữ nghĩa bạn đã kỳ công trau chuốt trong những bài viết dài đặc chữ kia.
    Với ý kiến của mọi người về việc nên lock TOPIC lại, tôi nghĩ là ko cần thiết. TOPIC này có thể ko đem lại cái gì đó cho rất nhiều người, nhưng với một số bạn như westNartGirl, nó là rất bổ ích. Vậy thì chúng ta hãy nên để cho nó tiếp tục tồn tại ở một góc trong TL này, để cho những người có đủ thời gian và ngộ được những bài viết kia tiếp tục, và cảm nhận, cũng như tranh luận về Nhận thức ...
    Riêng cá nhân tôi, có lẽ sau này, khi đã có thừa mứa thời gian và tiền bạc để online nhiều và ko có việc gì bận tâm cả, tôi sẽ đọc kỹ tất cả những bài viết của away, biết đâu lại có thể tìm thấy được cái gì gì hay hay và giá trị.
    bài trên của tôi được copy từ địa chỉ dưới đây :
    http://www.ttvnol.com/forum/t_124987/37a?0.2199671

    |^.^|​
    (^_^)
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người mở ra topic này, ban đầu với ý định bình thơ. Vì bạn biết đấy, tôi thích bình thơ người khác, để người viết ra những vần thơ ấy thấy mình được giao cảm. Sau khi gửi một loạt bài bình thơ trên topic:"nơi gửi các bài viết cho tập san", anh nguyenminh720 có góp ý, cô bình thế thì tâng bốc người ta quá, anh muốn cô có nhìn nhận chung về thơ của một tác giả nào đó chứ không phải lẻ tẻ chọn mọt vài bài như thế. Và tôi đã chọn away, thứ nhất, vì nó đồ sộ nhất thi ca. thứ hai, vì cậu này có cách nhìn và cách viết lạ. Thứ 3, cậu có một cái gì đó hơi bế tắc, giống tôi. Tuy nhiên tôi có cách giải quyết ấy khác câuk.
    Nhưng càng viết, tôi càng thấy tôi và away lâm vào cuộc tranh cãi vô bổ, chưa kịp bình bài nào cậu ấy đã tương cho tôi vài lời phản bác. Tôi đâu có muốn vẽ cậu hả away. tôi làm điều tốt cho cậu đấy chứ. Tôi là người luôn thấy hạnh phúc nếu được giao cảm. Ai mà bình thơ tôi chắc tôi cảm ơn lắm lắm.
    Tôi không muốn tiếp tục topic này nữa, vì nó không giải quyết được vấn đề gì. Tôi muốn àm điều gì đó gây hứng thú cho bạn đọc. Gạt bỏ một phần cái tôi cá nhân, để đem đến một sân chơi hoà đồng giữa các thành viên.Ở đó, tôi mong mọi người có sự giao cảm ,, chia sẻ cùng nhau.

    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng chính xác là những gì tôi muốn nói mấy ngày trước đây khi tôi đọc topic này, bây giờ thì ý kiến không phải là của riêng cá nhân tôi nữa, mong các bạn away và MIG2000 xem xét.
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 03/06/2003
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yên tâm, nếu các bạn đọc bài trước tôi viết thì tôi có nói tôi sẽ dừng tranh luận với MIG2000. Tôi tranh luận đơn giản chỉ để làm sáng tỏ sự thật. Dù cái việc nói ra này sẽ khiến không ít người nghĩ away là một gã hăng máu, bồng bột.
    Doanminhhang ạ, vẽ là một từ ví von thôi, khi ta nói về một người nghĩa là ta đang ?ovẽ? người đó. Tôi hiểu bạn muốn chia sẻ nhiều cái với nhiều người trong topic này. Nhưng khi bạn nhìn nhận về nhân vật away không đúng, thì tôi, bản thân gã away, muốn đính chính lại để bạn, cũng như người đọc, có một nhìn nhận khách quan hơn, đầy đủ dữ kiện hơn và chính xác hơn.
    Còn nếu bạn muốn viết về away chỉ để viết, bất kể đúng hay sai, chỉ theo ý bạn hình dung thì coi như tôi không phải gã away đó. Và với gã away xa lạ ấy, tôi chả biết hắn ta là ai mà xen vào cả. Khi ấy, tôi sẽ cảm thấy thú vị khi đọc người ta viết về hắn, bất cứ là viết cái gì. Sự thú vị của việc xem một bức tranh trừu tượng.
    Tôi tranh luận với sự thoải mái, câu chữ thì tập phê bình cho ra ngô ra khoai nên có chỗ có thể gay gắt, nhưng không phải để bảo vệ ?otôi? mà để bảo vệ cách nhìn về sự thật. Vô tình, theo chủ đề này, đó lại là nói về ?otôi?.
    Tôi lại xin lỗi thêm lần nữa nếu làm phiền các bạn ở đây. Tôi luôn dừng khi tôi cảm thấy đủ. Và bây giờ tôi cảm thấy đủ với topic này, đủ là no đủ chứ không phải phát ngấy, tôi đã trình bày đủ dữ kiện để sự thật không bị hiểu sai nếu người đọc muốn hiểu đúng, và nên tôi cũng xin dừng. Tôi tham gia vì coi doanminhhang là bạn, là bạn thì hiểu đúng về nhau cũng là một cái cần thiết. Còn nếu người viết tỏ thái độ thù địch, gay gắt với tôi thì tôi đã im lặng.
    Tiếp theo, tôi vẫn coi doanminhhang là bạn như bình thường. Hôm trước, tôi tình cờ đọc được truyện ngắn ?oNước Nga? của doanminhhang trên một tờ HHT cũ, không đọc hết nhưng đọc cái đoạn kể về bố thì đoán chắc đó là cô bạn doanminhhang đa cảm này.
    xanxan,
    Đọc thấy danh sách mod mới, tôi rất vui vì cảm thấy đội ngũ mod rất tuyệt . away chưa biết nịnh bao giờ nếu người được ?onịnh? không xứng đáng.


    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    nhắn away, chúng ta vẫn luôn là bạn, dù tôi không tiếp tục topic này nữa, một phần vì không có thời gian, một phần nó cũng chẳng dẫn đến đâu. Tôi nói trước rồi, tôi không muốn cãi nhau đâu. Có thể tôi đã cảm nhận không đúng về bạn, nên không muốn viết tiếp nữa để bạn phải chạy theo hoài giải thích.
    Tôi có một điều muốn nhờ away. Rất mong được sự giúp đỡ của bạn. Đó là truyện ngắn Nước Nga. Thật may hôm nay nhờ away mà tôi đã tìm được "đứa con" thất lạc của mình. Là do tôi để thất lạc truyện ngắn mà tôi rất thích đó. Thường thì mỗi truyện ngắn được đăng tôi đều giữ lại một tờ làm kỷ niệm. Nhưng bạn bè cứ ăn trộm hết, dù mình đã mỗi lần được đăng đã mua rất nhiều báo để tặng. Truyện ngắn tặng bố đó rất quan trọng đối với tôi mà tôi đẻ thất lạc. Tôi mong away giữ lại dùm tôi, hoặc làm cách nào đó post cho tôi nội truyện ngắn đó. Tôi có một topic truyện ngắn ở bên văn học, gửi cậu cái link, cậu post vào topic đó hộ tôi, bên dưới có thể ghi là gửi hộ doanminhhang17681 một truyện ngắn bị thất lạc.Có được không? Nếu không được giữa hộ tôi khi nào tôi gặp, hoặc cho tôi địa chỉ của cậu tôi đén lấy. Hoặc phone cho tôi theo số 8772344. Tôi không muốn gửi qua mail. Vì phải load, rồi phông chữ lằng nhằng mà tôi lại dốt về khoản này. OK? Mong tin cậu.Vui quá đó. Vì tìm lại được nó.CẢm ơn trước nhé.
    xin mod đừng xoá bài này.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    đây là cái link bên văn học
    cậu có thể post hộ tôi?
    http://www.ttvnol.com/forum/t_212798/?0.6357701
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  9. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Topic này có nội dung không phù hợp với mục đích ban đầu của người tạo ra nó. Hơn thế nữa, mọi người cũng đều muốn dừng lại. Vậy, tôi xin phép khoá nó để tránh những rắc rối có thể tiếp tục phát sinh.
    Thân ái,
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này