1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ấy cha,sao mà vắng vẻ thế

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi muadauthu, 19/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bé này chắc toàn chát chit trên room của yahoo hay đại loại là thế rồi. Ngày xửa ngày xưa, ngày mình còn mới chập chững, ti toe với internet, cũng bắt chước như ai tập tành đi chat chit. Nhưng được đúng khoảng dăm ba hôm, đã thấy chán ngay. Vô vị, tẻ nhạt và mù mờ đó là những cái mình cảm nhận được. Rồi lúc đó, mỗi lần lên mạng chỉ có vào đọc thư và tán gẫu với bạn bè quen thuộc. Đến một ngày được con bạn cho cái địa chỉ ttvnonline.com (địa chỉ cũ), thì mới thấy được là mình lên mạng để làm gì. Tất nhiên là có nhiều người lên mạng vì nhiều mục đích khác nhau, nhưng với tôi thì chỉ là vài trang cửa số với đầu đề toàn là Trái Tim Việt Nam Online. Nó như ăn sâu vào máu, ngày nào ko lên là thấy bồn chồn ko yên. Rồi tôi gặp được nhiều người bạn, quen được nhiều "đồng chí", từ Bắc đến Nam, thậm chí ko ở VN, nhưng lại thấy rất đổi thân quen, rất đổi thật lòng. Tin hay ko thì tuỳ, nhưng tôi ko nhận ra được là trên đó có sự giả dồi. Luôn luôn tin và luôn luôn là như vậy.
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    PC viết đúng đấy chứ nhỉ ?? Sao bốc phét được ... khè ...
    Chữ kí á ??? Vẫn chưa nghĩ ra mà ... đợi chút đi ...
  3. dlbk

    dlbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đông vui rồi đấy Muadauthu đã vui chưa vậy? Đâu có lo "sủa" một mình nữa hén!
    Tôi yêu Hà Nội

Chia sẻ trang này