1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấy ơi, tớ iu ấy....

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi mua_dong_phuong_nam, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_dong_phuong_nam

    mua_dong_phuong_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, tớ iu ấy....

    Một ngày nào đó, khi bỗng nhận ra rằng mình đã ui một người nào đó, bạn sẽ thế nào nhỉ? Tuổi bọn mình đã iu chưa nhỉ?

    Tớ muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của một người bạn của tớ.

    Năm nay cậu ấy học lớp 11, tuổi của chúng ta ấy. Cách ăn mặc cũng như tính cách của cậu ấy khá ấn tượng. Nói chung cậu ấy là một người nghịch ngợm. Rồi một hôm, khi đi học muộn, cậu ấy phóng xe như bay và quệt xe vào một bạn nữ học dưới một lớp nhưng mà trưòng bên cạnh. Hay thật, chính nhờ cú va quệt ấy mà đến nay cậu bạn tôi đã có một cô bạn gái rất xinh đẹp. Từ sau hôm đó, dường như cậu ấy thay đổi hoàn toàn, từ cách ăn mặc, đi lại, nói năng... tất cả chững chạc hẳn lên. Có lẽ là cậu ấy người lớn hơn khi yêu. Các bạn có thấy thế không?

    Liệu chúng mình đã có thể yêu được chưa nhỉ? Chúng mình mà yêu thì có ảnh hưởng nhiều đến học hành không? Tớ mong muốn chúng ta cùng nhau chia xẻ những suy nghĩ cũng như những tâm sự của mình về tình cảm của tuổi mới lớn.

    Các bạn nhé!
  2. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    bạn có từng nghe nói rằng tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất đấy,nó để lại cho mình ấn tượng nhất,nhưng đừng vượt quá giới hạn của một tình yêu trong sáng.Đừng bao giờ suy nghĩ tới người ta nhiều khi mình đang học,hãy nghĩ tới tương lai của mình nhièu hơn.
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Cái thưở mà lần đầu tiên rúng động trước một bạn trai cùng trường nhưng khác lớp của mèo là hồi năm lớp 9.Ừ,năm thi quan trọng thế mà tâm hồn vẫn bay bổng.Rồi tình cờ,mình và bạn ấy lại học chung một lớp Anh văn buổi tối tại nhà cô giáo...bất ngờ lắm kìa,rồi bạn ấy và mình nói chuyện,cũng hợp nhau lắm,nhưng cũng chợt nhận ra,mình và bạn ấy chỉ có thể là bạn thôi,chẳng tiến xa hơn được.Thế là thành bạn thân...hehe...chuyện tình kết thúc hơi lãng hen.Thời ấy qua lâu lắm rồi....
  4. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    iu làm gì , nhớ làm gì cho mệt người ra !!!
    quên đi cho nó thanh thản .....
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngày tớ học lớp 4 đã biết yêu rồi, thích một cô bé cùng lớp. Chính vì thích cô bé đó cho nên cái gì tớ cũng cố gắng, mọi bài toán cô đưa ra tớ đều hăng hái xung phong lên bảng. Hu hu, tớ thành người học giỏi nhất lớp nhưng bạn ấy không thích tớ, bạn ấy thích đứa ngồi cạnh tớ vì thằng ngồi cạnh tớ to con hơn tớ. Hu hu, con gái thật bất công.
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang ra sức kiêmlái thằng bạn đã làm tim mèo rúng động hùi năm lớp chín đây
    Bạn ấy tên là Võ Nhật Hoàng ý,hiện đang học 12 trường BTX...hic hic..nhưngchẳng biết lớp nào....sao bây giờ...
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, nhớ quá
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người ấy lắm lắm...
  9. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ối trời trong mấy năm rồi mà chưa ai làm tim bạn meo rúng động hay sao mà vẫn tìm lại anh bạn từ xưa vậy.Thôi chấp nhận anh nào đó đang rung động vì mèo thiết thực hơn đấy.Anh bạn kia có khi đã có người iêu rồi,không nhớ Mèo đâu.
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Oài,"nhớ người ấy..." nói bâng quơ thế thui mà,đâu phải chính xác là cái anh bạn kia đâu @thudohanoi_vn ơi....
    Mà muốn kiếm lại bạn cũ ,để ngùi tán dóc,bàn lại chuyện cũ chơi thui...

Chia sẻ trang này