1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấy ơi .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ToNhoAy, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi .....

    Không biết tớ còn có cái quyền để gọi ấy như thế nữa không nhỉ ! Ngày hôm qua đối với tớ cứ như vừa xảy ra vậy, Hôm đấy tớ đã chạy rất nhanh, chạy vì không đủ cam đảm khi chịu cái cảm giác đang dần dần lìa xa ấy. Ấy đã khóc, uh ! không biết lần thứ bao nhiêu ấy đã khóc, tớ đã rất hạnh phúc nhưng lần này thì lại khác. Tớ cảm thấy đôi chân tớ tưởng như không còn đứng vững nữa :( Tớ biết tình cảm không ai có thể nói trước được điều gì, nhưng ..... ước gì ai đó cho tớ một điều ước vào lúc này, tớ sẽ ước được nhìn thấy ấy ... nhìn thôi cũng được... Ước gì cho mọi chuyện lại như ngày xưa... ngày xưa mình yêu nhau ấy nhỉ, yêu nhiều, thật nhiều :( Tớ nhớ ấy ! sai hay đúng, cho tớ được phép nhớ ấy nhé ...... ấy ơi !!!!
  2. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết ấy sẽ không đọc những dòng chữ này đâu ! Cũng như ngày xưa ấy yêu tớ, ấy không quan tâm đến cái gì hết ngoài người mà ấy yêu :) Sáng nay đi 1 mình tớ lại nhớ ấy, tớ thấy tớ đáng thương , tớ tủi thân :( có lẽ tớ đã quen dựa dẫm vào ấy quá nhiều nên bây giờ không thể ở bên ấy nữa tớ mới cảm thấy yếu đuối ấy nhỉ. Tớ chỉ muốn đi lang thang, đi mãi để cho không phải nghĩ, không phải nhớ ấy nữa. Tớ nghĩ , nghĩ mãi, chẳng nhẽ lại là sự thật, vẫn biết sự thật bao giờ cũng cay đắng nhưng sao nó nghiệt ngã với tớ như thế ? Sao ấy không thể chờ cho tớ hết yêu ấy ? Tớ vẫn ích kỉ như xưa đúng không ấy ! Vẫn biết là không thể nhưng tớ vẫn ước những điều đang xảy ra không phải là sự thật, ước chúng mình chỉ là đang cãi nhau thôi để yêu nhau hơn, ước gì trên con đường tớ đi sẽ luôn có ấy bên cạnh :( ước gì !!
  3. ToNhoAy

    ToNhoAy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi! Hôm qua tớ lại phải đi gặp một người để cầu xin người đó yêu ấy :( Tớ không biết sao tớ lại có thể làm được như thế, sao lại đi cầu xin một người khác yêu người mình yêu :( Tớ chỉ nghĩ rằng tớ không muốn nhìn thấy ấy buồn, tớ muốn thấy ấy được hạnh phúc :( tại sao lại như thế, ấy ơi ! có ai đó nói dùm cho tôi với ..........

Chia sẻ trang này