Ấy yêu! Chiều như bao chiều khác mà thôi. chắc chắn hôm nay ấy sẽ đi với người bạn của mình, kẻ thứ 3 không thể tránh khỏi, còn K , K vẫn ở đây và đợi và tin rằng sẽ có lúc, K nói hết được những gì K muốn nói! Hôm qua trời lạnh và mưa, K đã đèo ấy đi trên những con đường mà chúng mình đã qua đấy nhiều lắm rồi, nhưng chưa 1 lần mà K chở ấy qua !Đó đã là những lúc K thấy vui, nhưng rồi chợt buồn, ấy hẳn biết được những gì mà ta đã làm cho ấy, có những cái ở ngay đây, nhưng cũng có những việc mà ấy không thể nào biết được! Ấy vui, ta cũng vui lắm, tình cảm mà ta dành cho ấy, chỉ có ta và ấy là biết, không 1 ai khác nữa biết! Mọi người nhầm tưởng người này người nọ, nhưng không phải, lúc này đấy, ta đang chuẩn bị cho ấy 1 sự bất ngờ, nhưng điều bất ngờ ấy liệu có đến với ây trong ngày hôm nay không, ta chả biết! Ta nghĩ và ta có thể sẽ không mang điều đó đến với ấy đâu, ấy hãy vui bên người đó đi, ta biết, người đó dần dần đã trở nên quen thuộc với ấy,những khi ta xa ấy cũng chính là lúc người đó đến bên ấy! Ta hèn nhát và cũng 1 phần kô muốn ấy phải lựa chọn giữa , sự lựa chọn của tuổi học sinh ! Ta không muốn ấy phải suy nghĩ nhiều , ấy phải buồn ta cũng buồn lắm! Ấy ơi, ấy đang cố gắng hơn cả ta phải không? Có những lúc ta thầm nhủ ta sẽ còn làm được nhiều hơn những gì mà ấy đã tin tưởng ở ta nhưng rồi bỗng giật mình chả biết có làm nổi không! Ta đã buồn, buồn nhiều lắm, ấy đâu biết đâu, những khi ta buồn, gặp ấy ta còn cười nói nhiều hơn, khi ta vui,nhưng không nói gì, ấy nghĩ ta giận ấy, chả phải đâu, ta đang đau họng đó! Nhưng thực sự hôm nay ta cảm thấy muốn có ây ở bên lắm, nhưng không được và ta cũng lại cũng kô muốn thế, ta mâu thuẫn với chính ta! Ta sẽ lại làm những công việc quen thuộc của mình rồi bắt đấu từ tuần sau, ta sẽ làm những gì ấy nói ấy nhé! Chúc ấy hôm nay thật vui và hạnh phúc! Ấy cười là ta mãn nguyện rồi, ta muốn đọc được niềm vui trong mắt ấy, bởi ấy biết kô, mắt của ấy đã luôn là 1 phần không thể thiếu trong những ngày qua của ta đó! Ấy yêu! "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng, Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này: Các chàng trai như sao trời sáng chói, Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
Khổ thân ông anh trai của em quá đấy , sao ông anh lại khổ thế này , cứ vô tư mà sống đi ông anh ạ , khổ quá đấy hic hic Em ghét yêu lắm đó , mà biết em là ai ko thế , nhìn ra mới biết là mình ko dùng nick mình hi` hi` TTVNONLINE Tiến lên...!
Vậy là 8-3 sắp tới rồi, vẫn như mọi lần phải không ấy! Ta sẽ lại là chàng ngốc như trong mắt ấy mà thôi, ta ngốc thật nhưng ta thích vậy, ta thích làm những việc mà mọi người không biết để rồi một mình đứng để nhìn họ hạnh phúc họ mỉm cười cho điều bất ngờ nhất! Ấy cũng đâu trách ta phải không? Những ngày này ấy hay mệt , ấy phải giữ gìn sức khoẻ nhé, ta kô vui khi thấy ấy cứ phải gục mặt xuống bàn trong những buổi học đâu! Ấy học khuya quá mà người thì cũng đâu phải khoẻ gì mà , ấy vẫn sẽ đạt được thành tích cao nếu như ấy giảm bớt đi những công việc của mình, bởi ta biết,ấy hay ốm lắm! Hôm nay đi cả ngày , mệt quá ấy ạ! Thời tiết thất thường quá đi, học cũng chả buồn học nữa cơ, mà cũng chả biết làm gì hơn ngoài những công việc đã quá quen thuộc , đã lập đi lập lại suốt những ngày tháng qua! Ta muốn nói nhiều, nhưng rồi lại chả nói được với ấy là mấy! *************** Hic: toOC_VIT Tui muốn mình luôn ở bên người ấy, đâu nhất thiết là phải nói cho người ấy biết phải kô? Có thể người ấy cũng hiểu mà, hạnh phúc đến từ những điều giản dị và bất ngờ nhất ! "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng, Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này: Các chàng trai như sao trời sáng chói, Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
Chỉ nói một câu thôi : Tớ đang đọc và chia sẻ. Hãy gọi tớ nếu cần ! Em ra đi nơi này vẫn thế Có khi còn tốt lên ấy chứ !
Tớ luôn vui khi xung quanh mình có những người bạn thật là tốt và dõi theo những bước đi của tớ, những niềm vui nho nhỏ mà tớ có được trong cuộc sống giống như ngọn nến hồng trong đêm vậy đấy, tớ biết , nếu thiếu những điều ấy thì làm sao tớ có thể tránh được sự cô đơn và lạnh lẽo của màn đêm! Cảm ơn các bạn nhiều lắm! Ấy của tớ ư, tớ cũng chả biết đó là gì nữa cả,đó theo tớ là 1 tình cảm thật là đẹp và trong sáng, tớ kô thấy được ở đó những cảm xúc của t/y mà đó là những gì tớ muốn dành cho người ấy sẽ là bí mật! Tớ biết, tớ sẽ kô bao giờ là của người ấy cả đâu, sâu trong tớ,, tớ cũng nghĩ như vậy mà , và 1 chút gì đấy là cũng không thích mình là 1 nửa của họ, không hề! Đến và sống với nhau bằng tấm lòng ..... để niềm vui được nhân lên ! "Các bạn gái xinh xinh và duyên dáng, Trước khi yêu xin nhớ lấy câu này: Các chàng trai như sao trời sáng chói, Long lanh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu"....
Sẽ phải xa thôi, xa cách tăng thêm thương nhớ! Điều đó đúng chăng? Xa cách cũng như thời gian, quá ư khắc nghiệt, thời gian sẽ làm tất cả biến vào hư vô, liệu có phải thời gian và xa cách khiến con người ta thay đổi tình cảm! Buộc phải nói lời chia xa với ấy yêu thôi! Nhớ mãi về một thời đã qua, thương lắm những kỉ niệm! I 'll be there for you! Cam Tu Quan
Chà,làm mình nhớ đến ngày xưa của mình quá...sao hồi đó khờ khạo thế nhỉ???Thử đi,biết đâu được đấy...! ...My dreams really wouldn't matter without You...
chòi, cái nì nghe sao giống fim wé dzậy,hehe, để coi đã, tức là hãy coi 1 thơi gian đã, và bạn hãy thử tìm 1 vài cách gì để thử her xem her ấy nghĩ như thế nào, nghe có vẻ mát mát xuôi xuôi đó nha! Vui lên cái đe^ jupiter'father