1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ayala giã từ đội tuyển

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Big_Hope, 11/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ayala giã từ đội tuyển

    http://albicelestes.com/news/366-World-Cup-could-be-Ayalas-last

    Mình dịch không chuẩnlắm. anh em đối chiếu với bản gốc nhé
    World Cup could be Ayala''''s last (10 Jul 2006 11:29 GMT)
    Chàng hậu vệ Roberto Ayala của đội tuyển Argentina vừa tuyên bố WC tại Đức có thể sẽ là WC cuối cùng của anh

    Argentina defender Roberto Ayala has admitted that Germany 2006 could have been his last World Cup.

    Ayala scored Argentina''''s goal in the 1-1 draw with Germany in the quarter-finals but then missed his spot-kick as Argentina were eliminated on penalties.

    Ayala đã ghi bàn trong trận đấu tứ kết 1-1 ( cả hiệp phụ
    ) với đội tuyển Đức nhưng sau đó đã bỏ lỡ một quả phạt luân lưu nên sau đó Argentina đã bị loại
    "It could have been my last World Cup, but we never know," he told Radio Mitre.

    "Đây có thể đã là WC cuối cùng của tôi, nhưng cũng chưa chắc", anh nói

    "I don''''t remember how the goal was," he said. "And about the penalty, I had already decided where to shoot, but I didn''''t do it as I would have liked. But nerves weren''''t against me. I hadn''''t even looked at the goalkeeper, but I didn''''t shoot well."

    Về bàn thắng anh ghi trong trận đấu, anh nói : " Tôi cũng không nhớ bàn thắng đã được ghi như thế nào nữa", " Còn về cú luân lưu, tôi trước đó đã quyết định góc sút rồi nhưng sau đó đã không thực hiện như thhé. Nhưng không phải sự lo lắng làm ảnh hưởng tới tôi. Tôi thậm chí đã không thèm nhìn vào tay thủ môn, nhưng tôi đã sút tồi"

    Coach Jose Pekerman announced his resignation after the defeat but the Argentinian Football Association (AFA) still wants to convince him to stay on.

    Huấn luyện viên Jose Pekerman đã loan báo quyết định từ chức sau trận thua nhưng Liên Đoàn Bống Đá Argentina vẫn muốn ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển
    "Jose is a national team man," Ayala said. "We know what he gave to AFA. We''''ll see if time decides for him to stay or not. He is the kind of person who is difficult to find in football. He doesn''''t talk a lot but has clear messages and makes you feel important."

    Ayala phát biểu, "Jose là người dành cho đội tuyển quốc gia, Chúng tôi biết rõ những gì ông đã làm cho AFA. Thời gian sẽ cho chúng ta biết ông ấy quyết định ở lại hay không. Ông ấy là mẫu người khó tìm trong bóng đá. Ông không nói nhiều nhưng thường đưa ra những thông điệp rõ ràng và biết cách làm cho bạn hiểu rõ tầm quan trọng của nó
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết Ayala đã 33 tuổi, vẫn biết cúp thế giới không còn chờ đợi anh nữa, vẫn biết sau anh sẽ là khoảng trống vô bờ... nhưng vừa vào box, nhìn thấy topic của bác Big Hope, tôi cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng. Quá quen rồi sự hiện diện của Ayala trong đội tuyển, chính xác là bắt đầu từ ngày 16/11/1994 với Chile, trận đầu tiên trong số 105 trận của một trong những tượng đài lớn nhất của bóng đá Arg, người có lẽ là trung vệ vĩ đại nhất của Arg sau Passarella. 12 năm, 3 VCK, 105 lần hát quốc ca tại SVĐ..., chiếc áo sọc xanh số 2 của đội tuyển trong tôi chỉ có thể là Anh. Vậy mà giờ đây, chưa hết nguôi ngoai nỗi buồn khi Arg một lần nữa lỡ hẹn, tôi lại phải đang đối mặt, đang phải làm quen với một mất mát quá to lớn nữa: với đội tuyển, anh sẽ ra đi mãi mãi.
    Nhưng một sự thực là anh vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức, tất cả chỉ là giả định. Với tôi, tôi mong muốn anh sẽ tiếp tục dìu dắt những Gonzalo, Miito thêm một thời gian nữa. Và hãy hy vọng vào 1 điều kỳ diệu ở Nam Phi 4 năm sau...
    Được Gia_Cat_Luong sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 11/07/2006
  3. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều kỷ niệm nữa, cái tên Ayala số 2 còn đọng lại trong trí nhớ của tôi ngay cả trong những trận đấu bóng đá trò chơi điện tử Sony những năm 98-2000. Mình luôn chon Argentina để đấu với một chú chọn Đức. Toàn ghi bàn bằng Ayala. Lâu quá rồi phải không ?
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    1 thiên tài,1 sự ổn định.Nhưng luôn là nạn nhân(dù ko hẳn lỗi là do anh)cuả những trận cầu định mệnh.Ko ai trách anh vì đó chỉ là sự trêu đùa cuả số mệnh.Anh ra đi để lại 1 sự mất mát vô bờ.Anh vẫn còn vững chắc lắm,vẫn còn là tấm lá chắn tuyệt vời nhất của Arg.Nhưng có lẽ ta nên chấp nhận 1 sự thật,buổi tiệc nào cũng có lúc tàn.Anh chia tay 1 phần cũng vì muốn những đàn em có cơ hội cọ xát hơn nhằm hoàn thiện khi tham dự WC2010.Tôi thật sự thấy trống trải và mất mát khi anh ra đi,nhưng tôi cũng cho rằng đó là quyết định khá hợp lý.Nhưng nếu nó dời lại khỏang 2 năm nữa thì sẽ hợp lý hơn.Thôi thì trông chờ vào trận đấu chia tay anh để thấy đc anh trong sắc màu xanh trắng.
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    chia tay 1 nạn nhân của những bàn thắng đẹp ! buồn vãi linh hồn ! 2010 - vẫn nhớ anh -AYALA !

Chia sẻ trang này