1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Azit Nexin đi xem Rock

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Philipscuong, 28/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Azit Nexin đi xem Rock

    Chuyện đi xem Rock-show cũng lắm gian nan...
    Ban đầu là chuyện quảng cáo ầm ầm trên các forum rock, rồi vài ba ông nhảy vào nói đủ thứ: từ giá sao đắt thế, có được mang rượu vào ko, tổ chức ở đâu, show thuần rock hay fa tạp hip-hop chân dài vào đấy, vân vân và vân vân. Rồi quay ra chửi nhau, bao gồm những từ mọi người đã bit, và những từ thuộc dạng "không có trong từ điển Đào Duy Anh", nên có thể nói rằng một số rock-fan thái quá là những người đi tiên phong trong việc làm phong phú thêm tiếng Việt vốn đã rất phong phú roài .
    Sau khi đã kiếm được tấm vé trên tay, việc tiếp theo được các cụ gọi là "quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy". Đó là: đi xem Rock tất nghe chửi bậy, tất gặp bọn "điên có ý thức", bọn "đú rock", bọn "Chí Phèo" đi xem Rock chỉ để cà khịa. Nhân đây xin kể một ví dụ: có 1 Rock-fan tự hào kể trên forum rằng: đi xem Rock thì toàn rủ 1 hội tầm chục thằng, thấy thằng nào đang fê rock mà "giật giũ", thì nhảy vào đạp cho mấy fát, cho .. đỡ ngứa chân. Có fan đang say rock, nhảy nhót thì chẳng may ngã nhầm vào người iu, thế là cầm "củ đậu bay" fi ngay vào đầu fan xấu số nọ. Còn khuyên anh em đi xem Rock thì nên đi một hội, dễ đập fá, cà khịa. Đúng là các anh họ "Chí". Gặp các trường hợp này thì rất fiền, "thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ 2 sợ kẻ cố cùng liều thân", có lẽ cách tốt nhất là ko đưa bạn gái đi, vì luôn fải "che chắn", fải nghe chửi bậy, ... Tiếp theo là nên mang theo ... áo mưa, hay cái ô càng tốt, vì khi các fan đẹp trai, xinh gái kia đã uống xong chai nước, thì họ cũng có ý tốt "mời" mọi người uống chung, nên ta sẽ được mục kích một cảnh tượng chỉ có trong show Rock: một cơn mưa chai lọ, từng đợt này đến đợt khác. Ai chỉ bị 1 - 2 cái chai bay vào đầu đã lấy làm may mắn lắm rồi! Thứ đến là rượu, tuy show nào cũng cấm, nhưng cấm là việc của cấm, mà mang vào lại là việc của những người có văn hoá như chúng ta . Mang rượu vào để fê cho dễ, đánh nhau cho hăng máu, thậm chí cả đổ vào áo, rồi quay vòng vòng để mọi người cùng thưởng thức , nên lúc ra về người ai cũng đầy mùi rượu, mà cơ khổ, mình có uống rượu bao giờ đâu cơ chứ ^_^.
    Tuy nhiên, trên đây chỉ là mặt trái của Rock-show, nó chỉ như "con sâu làm giầu nồi lẩu", nhìn vào nó mà đánh giá những người tử tế như mình thì thật fiến diện ^^. Đó là những người yêu nhạc chân chính, xin nói là yêu nhạc, vì một số rock-fan cho rằng, đã thích rock, thì các thứ âm nhạc khác chỉ là loại nghệ thuật thứ cấp, ko thể lấy babetta mà so với SH được. Đó là một quan điểm sai lầm và lệch lạc, vì mỗi loại nhạc, khi đạt đến đỉnh cao của nó, thì đều đem lại cảm giác hứng khởi cho người nghe, đều đưa người ta đến bến bờ của nghệ thuật(câu này sến quá ). Thích rock, nhưng tôi cũng thích nhạc Phú Quang, nghe đi nghe lại đĩa "Nhật Thực", thích nghe nhạc không lời. Mỗi thứ âm nhạc đều đem lại cho ta nhiều xúc cảm khác nhau...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này