1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Azit Nexin

Chủ đề trong 'Văn học' bởi dzukhanh, 28/04/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    azit Nexin... xem chừng không phải là món ăn ưa thích của tôi. Đọc văn của ông này đem lại cho mình cảm giác thoải mái, vì được cười thả phanh, sau đó lại nghĩ ngợi một chút, vì những thứ còn đang tồn tại trong xã hội này. Mà những thứ như vậy thì ở nơi nào cũng giống nhau, nghĩ chán rồi lại thôi. Chấm hết!
    Mà chẳng hiểu có phải mình lười nghĩ ngợi không, nhưng chỉ đọc được truyện ngắn của A.N theo cái kiểu mỗi ngày đọc một truyện, xong rồi vứt sách đi. Nếu cứ đọc liền tù tì hết cả quyển tuyển tập 70 k bán ở ngoài kia thì loạn đầu mất.
  2. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện A.Nexin thấy bác ý viết hay và thâm thuý thật, đặc biệt là có nhiều thứ giống hệt với thực trạng của nước ta hiện nay, thấy hoá ra Thổ trước và ta giờ cũng có nhiều điểm tương đồng (quá độ mà!). Còn nữa thì là bác A.Nexin này yêu bóng đá ra phết, không kể truyện Vua bóng đá (em chả thích tí nào) thì có truyện ngắn Bệnh truyền nhiễm đọc cũng hay và ý nghĩa. Em mới đọc A.Nexin được một ít vì vậy không dám nhận xét nhiều, nhưng thấy A.Tsêkhốp vẫn hơn A.Nexin một cái đầu đấy chứ, truyện ngắn của bác ý đọc sâu sắc và bắt người đọc phải suy nghĩ nhiều.
    ...La grenouille verte...
  3. Light_Moon

    Light_Moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Tập truyện Những người thích khóc của Azit Nexin sâu sắc và thú vị, đọc liền tù tì cũng không bị nặng như khi tớ đọc 1 vài tập truyện trước của Azit Nexin. Các bác đọc mà xem
    bạn có nghe chăng
    một niềm vui sinh động
    đã từng hát lên một buổi sáng mùa xuân?

Chia sẻ trang này