1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<b>CHICKEN SPORT CLUB</b> -Trung tâm dã ngoại, lữ hành của Box Gừ, Đại bản doanh của Cầu lông bét mi

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ càng thấy những hoạt động offline có ý nghĩa, mọi người hoà đồng và hiểu nhau hơn, cảm ơn truởng ban tổ chức Ebunba, cả những đóng góp của mọi người cả về vật chất và cả về sự góp mặt để giải thành công tốt đẹp, từ đây có thể duy trì hàng tuần hoạt động cầu lông của các mem, thành lập câu lạc bộ cầu lông nhá ................ Một lần nữa, cảm ơn BTC, cảm ơn mọi nguời vì hôm nay mưa gió nhưng chúng ta vẫn chiến nảy lửa, cảm ơn các Fan hâm mộ đã cổ vũ để chúng tôi có thể vô địch há há há [​IMG] nói ra ngưọng quá nhưng nó là sự thật thì biết làm sao đựt , xin lỗi các nạn nhân của chúng tôi đặc biệt là Win_arc, xin lỗi vì quá nặng tay với mày, đừng trách tao [​IMG] tiếc là không có con rùa bạc 209, thằng bạn cùng tiến của mình, chắc hôm nay nó ngồi ở Bờ Hồ chờ rùa nổi trao cho cây vợt nhưng cóc thấy nên nó đi về ..........................................thanks tất cả mọi người !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là thiên không thời, địa không lợi, nhân không hoà......
    Trời thì lạnh giá, gió thì to, mưa lất phất
    Địa (sân) thì không mái che, gió thổi 4 phía, lại trơn nữa
    Nhân thì do ACM đến muộn, lại lâu không cầm vợt nữa nên phong độ không cao, bộ đôi phối hợp thực sự không ăn ý.....
    Nhưng đúng là tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
    Trận đầu thua đôi tinhbien-chuoicu xứng đáng vì đôi này đồng đều hơn (chứ thực ra đánh đơn thì luộc từng thằng một cũng đơn giản....)
    Trận hai thua vì Win cứ tham gia môn thể thao gì với phụ nữ cũng thường là nhường..., thứ nữa là thằng cuctacuctac có chiêu giả vờ mặt ngu rồi bất thình lình đánh du kích khiếp phết....
    Xin hẹn ở giải đôi sau, tuần tới có lẽ làm giải đơn nhé, lúc đấy đợi con rùa vàng tinhbien xem rùa tiếp nữa không....

  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    ok. Câu lạc bộ cầu lông box gà đã được thành lập vào lúc 6h30 hôm nay tại Hồ tây.Các thành viên đầu tiên gồm:
    chuối củ
    ebunba
    mad
    spica
    ...............
    danh sách còn tiếp tục
    Nơi gặp gỡ thường xuyên là thứ 7 lúc 3h chiều hàng tuần tại sân gần nhà chuối củ( chuối củ sẽ update địa chỉ cụ thể sau)Các thành viên ham thích môn thể thao này nhập bọn đeeeeeeeeeeeee
  4. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bỏ những thất bại đáng tiếc lại phía sau! Đội cầu lông box gà với những thành công bất ngờ đã có những định hướng rõ ràng. Tuy ý trời xấu nhưng không thể cản được lòng người. Cũng như đội bóng có lịch thi đấu hàng tuần vào chiều chủ nhật! Đội cầu lông cũng sắp xếp lịch luyện tập vào chiều thứ 7. Những ai có lòng yêu thích thể thao hãy bố trí thời gian và tiền bạc tới tham gia cùng mọi người. Mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
    &lt;/P&gt;&lt;!--Sign_End--&gt;
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 30/10/2005
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Vui thật đấy.Tinhbien ơi thế là mày toại nguyện rồi với giải con rùa vàng rồi nhé.Nhưng cũng fải nói thêm rằng cái giá của ánh hào quang trên đầu mày chỉ xuất hiện sau khi dính quả cầu vào mẹt... Sorry mày nhiều. Lần trước đá bóng cũng dính một phát,lần này cầu lông cũng bị một phát.Nhưng tao thấy sau khi dính quả cầu đó mày đánh hay hơn đây (than lua ua nang)
    Ai bảo cứ nêu lên để thằng Win nó đập chan chát cơ.Chắc đêm qua đíu ngủ được bởi ánh hào quang từ con rua hả ha ha ha...
    To ********* :Tao không ngờ hôm qua mày đỡ được cầu của tao đấy.Mấy lần nhằm mẹt mày nhưng gió quá(may mà ông giời còn chút thương xót cho mày)
    Tình hình thế này nhé,như Enbu đã thông báo thì môn thể thao cầu lông được diễn ra hàng tuần tại Nhà Văn Hoá Phường Hạ Đình ngõ 230 đường Kim Giang vào lúc 15h có thể sớm hơn cũng ok.
    Lưu ý vì là sân trong nhà nhưng được làm bằng gạch men cũng có độ ma sát nhưng không tốt lắm,vì vậy mọi người chú ý đôi giầy của mình nhá.Ỏ đó cũng có hai bàn bóng bàn nữa.
    Theo tớ thứ 7 tới này kết hợp ra mắt CLB cùng với giải đơn nam luôn cho nó sôi động.Sau đó họp CLB một chút. OK!
    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 30/10/2005
  6. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 29-10-2005:
    Gió mùa đông bắc se lạnh, mưa phùn, phải đánh dạo một lúc mọi người mới dám mời các nữ cầu thủ quay đi để anh em thay quần, phát hiện lớn nhất trong giai đoạn này là giấu trong chiếc quần dài của Mail là cả một chiếc quần lửng to dài (và bị rách)đến đầu gối (anh thật cẩn thận trong việc giữ gìn sức khoẻ sinh sản)
    Hân hạnh được đánh cặp với Mail là một thử thách rất lớn nếu muốn vươn tới chức vô địch! Tuy nhiên bằng kinh nghiệm và sự nỗ lực mình phải tiếp nhận trọng trách vừa chủ công vừa phòng thủ bao sân thu hẹp những khoảng trống trên sân mà Mail tạo ra.
    Trận thứ nhất gặp đôi Ebunba và Cuctacuctac, hoàn thành tốt việc huấn luyện cơ bản cho Mail về luật thi đấu, vị trí cách di chuyển trên sân và tạo một tâm lý tự tin cho Mail. Tỉ số 2-0 chỉ phần nào diễn tả cục diện trận đấu vì nếu đánh 10 trận thì sẽ là 10-0.Trận này không nên nói nhiều vì nói nhiều chẳng hoá ra mình tự biện bạch cho mình.
    Lọt vào trận chung kết với tinh thần rất thoải mái. Mình chỉ còn một bước nữa thôi là đoạt được chức vô địch. Bây giờ cuộc đấu không còn là cuộc chiến giữa hai đội trưởng Chuoicu và Madxd nữa mà là cuộc thi giữa tinhbiên và mail xem đứa nào rùa hơn. Trời bắt đầu mưa và lạnh Mail phải mặc thêm quần dài vào cho ấm cật, séc đầu với khí thế hực, mình thấy mọi động tác đều chính xác và hoàn hảo, vừa kết thúc mạnh mẽ uy lực vừa phòng thủ chặt chẽ mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của bản thân.1-0 mình như đang mơ ặc ặc...
    séc 2 đến lúc đấy mình mới thấm thía thế nào là gánh nặng, nặng quá, thằng Mail trông thế mà nặng thật, di chuyển liên tục bước chân ngày càng năng nề, séc 3 cũng thế vậy là thua mất rồi nụ cười thằng rùa vàng tinhbiển giờ mới được hé nở trên đôi môi nhợt nhạt. Trời không còn mưa mà nước vẫn chảy trên gương mặt của Mail, mọi người cũng hiểu chức vô định đã tụt khỏi tay của anh!
    &lt;/P&gt;&lt;!--Sign_End--&gt;
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 31/10/2005
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Láo , thằng cha này láo thật , nói sai hết cả sự thật
    Hôm nào mà đánh tiếp , tôi sẽ cho ông vài phát giống như thằng chuối nó táng thằng bỉm con .
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Có tổ chức giải đơn nam cầu lông không nhỉ? Vận động viên cho ý kiến cái Nếu có thì đăng kí danh sách đi
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức xem thế nào giải thứ 7 tuần này cái nhỉ, giải đơn nam và đơn nữ nhỉ, tình hình hẹn hò, sân bãi, cho anh em biết cái , thằng Chuối Củ với Ebunba đâu rồi... thấy 2 đứa thò mặt lên mạng rồi đấy, up lên luôn đi nhé
  10. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cho seagame sắp tới ặc ặc ... box gà tổ chức tiếp giải đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ giao hợp đê, đăng ký nhanh chân lên nào. Cho xin chân đơn nam

Chia sẻ trang này