1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<b>CHICKEN SPORT CLUB</b> -Trung tâm dã ngoại, lữ hành của Box Gừ, Đại bản doanh của Cầu lông bét mi

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cho đăng ký đi Ao Vua với. Nếu mình đi ba người: mình này, người yêu mình này với cả vợ của người yêu mình nữa thì được giảm giá bao nhiêu % thế
  2. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    choài ơi là trời ơi không tính thêm phí thì thôi lại còn đòi giảm hử
    Đùa bạn vậy thôi bạn có thể đóng 1 suất 50 khìn với điều kiện ăn 1 suất và 1 số thứ khác cũng 1 suất. Thật ra chi phí cũng chỉ mất tiền ăn, 1 số tiền phí khi chơi ở ao vua. Không thừa thì thôi chứ thừa thì tối về chúng ta lại oánh chén tiếp, đú đởn tiếp
    Hãy đến và giao lưu với chúng tôi , những nam thanh nữ tú
  3. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    eo kinh khủng rã man nghe cái giọng điệu kâu kéo eo éo kìa
  4. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hổng có biết ngày kia có mưa không nhỉ?mèng ơi là mèng ơi cầu cho trời đừng mưa
  5. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    alo alo nắng lên rồi căng buồm cho khéo ..................
    Hẹn hò và địa điểm hò hẹn.
    Trường đại học Ngoại Ngữ Thanh Xuân nhé. 7h30 thứ 7 này( đã xem giờ- giờ này là giờ hoàng đạo). Khi đi nhớ mang theo xiền (50k/suất)
    Sự có mẹt của các bạn là nguồn động viên kinh phí lớn nhất của chúng tôi
    Hãy đến và cảm nhận sự khác biệt

  6. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    thú vị ghê. để em suy nghĩ thêm xem có nên đi hay ko đã.
    he he
  7. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận được ngày mai trời mưa to mà ko mưa thì phù...ù....ù....! cầu cho mưa càng to càng hạnh phúc
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Không mưa to thì cũng nắng vãi **** ra quần, may mà hôm nay bận không thì cũng hóng hớt đi rồi đấy, hú hồn
  9. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    vui quá pam bị vắt xơi mấy chỗ hôm nay pam đen hơn hủi nghĩ lại vẫn thấy vui
  10. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT BUỔI ĐI AO VUA GIAI ĐOẠN MỘT (XUẤT PHÁT)
    Hẹn 7h30 tại cổng ĐHNN mà đến 7h 50 mọi người mới có mặt đầy đủ, thời tiết đẹp sáng sủa gió đìu hiu. Madxd, Amie, Pam, Ebunba chuẩn bị xuất phát mà chẳng ai biết rõ đường đi. Với phương châm đường nằm ở mồm, cả đội tiến dọc theo đường láng hoà lạc tiến dần vào địa phận Hà Tây với tốc độ trên 40km/h và 30km trong mưa. Để tiết kiệm 10km đường cao tốc cả đoàn đột ngột rẽ phải tiến sâu vào Thạch Tín Hà Tây. Con đường độc đạo này càng ngày càng khó đi dường như báo hiệu một buổi dã ngoại nhiều khó khăn, đường càng khúc khuỷ và xấu thì thời tiết lại càng xấu theo. Gió lạnh mưa nhỏ mây mù mịt, đã có ý kiến "quay đầu là bờ" đúng theo điều răn của phật, nhưng cả đoàn vẫn vững vàng tiến lên. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, trời bắt đầu quang đãng, nắng nhẹ và ấm, đúng lúc thời tiết đẹp như mơ vậy thì người lại không phụ lòng đường. Pam vì vừa phải lái xe vừa phải cõng ebunba ngủ vắt vẻo trên lưng đã không làm chủ được tay lái tự xoè ra đường, lúc này mọi thứ đã bị đảo lộn và được sắp xếp lại theo phương thẳng đứng như sau: đường--&gt;chân trái Pam---&gt;xe---&gt; chân phải Pam---&gt;Ebunba. Pam: tím đầu gối, Ebunba: mất giấc ngủ, 3500$: xước nhẹ, Mad & Amie: vừa lo vừa buồn cười. 10h chúng tôi có mặt tại trung tâm Sơn Tây, nghỉ ngơi sữa đậu lành trà nóng thuốc lá bánh mỳ thịt hộp nói chuyện nhảm. Đường từ Sơn Tây lên Ao vua dễ đi hơn, rộng và thoáng. Con đường uốn lượn theo sờn đồi, không khí thoáng rất dễ chịu. cảnh quan yên bình, màu xanh lúa dịu mát hai bên đường làm cả đội mát hết cả mắt, tinh thần càng phấn chấn tỉnh táo lách qua những bãi phân trâu để tiến lên. 11h đã đên được Ao Vua giá vé vào cửa là 20K/ người và 5K/xe.
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 09/04/2006

Chia sẻ trang này