1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[b]HẠ CUỐI[/b]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongnhu4, 23/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HẠ CUỐI


    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/wJdMHJ-2bx[/FLASH]

    HẠ XA.
    Hạ, rồi cũng bỏ ta đi
    Người, rồi cũng chẳng còn chi
    Tình, rồi cũng đã tình si
    Thời gian qua rồi, còn lại gì?

    Hạ huyền héo hắt rèm mi
    Hạ vàng lấn cấn mùa thi
    Hạ về tiễn ngày học cuối
    Hạ đi, em còn lại gì?

    Tiễn hạ đi, hạ đi
    Vẫy tay chào mùa thi
    Đường hạ dài phía trước
    Hạ xa, để lại gì...?
    ( HNhu )
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chị Hương Nhu...mới đầu Hạ thôi mờ,,,chị tự dưng làm em thấy buồn buồn vì mùa hạ...
    .............
    lại nhớ về những hoài ức cũ,,,,,,
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đang hạ đầu mà bác...chuẩn bị đi bơi đeeeeeeeeeeeeee...nhận dậy bơi xải bơi ngửa bơi **** bơi ếck bơi nhái và các loại bơi cho các bé tuổi từ 18 đến 23 các ngày trong tuần...
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sau mùa Hạ là đến mùa THU đây
    ôi, mùa thu
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ồi, mình thì lại rất thích mùa thu, cái khoảnh khắc giao mùa đó thì thật tuyệt vời. Nhưng không phải dễ dàng cảm nhận được.
    Mà mùa thu thì, bắt đầu nhiều điều mới!!!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi[/green]

    [​IMG]
    PHƯỢNG
    Phượng cười môi đỏ mình son
    Hạ cười nắng toả một vườn hườm mơ
    Em vui, cười, với bất ngờ
    Hay lời giả dối hững hờ vờn quanh?
    Trời xanh, này hỡi trời xanh
    Có bao mây trắng vẽ tranh cho Người
    Vàng rơi, từng giọt vàng rơi
    Nắng vàng, phượng đỏ, tình ơi chốn nào?
    Lại một mùa phượng nôn nao
    Nở cười đỏ mọng mời chào hè sang.
    Hè sang. Phượng với nắng vàng
    Ve chào tấu khúc dịu dàng. Hạ ơi!
    ( 29/03/08 )
    Dạ, Hnhu cũng dzậy đó.
    Hà, sắp phải chào mùa hạ cuối cùng. Thương!
  7. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    HẠ CUỐI - gửi ù!
  8. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Ui ! Sao thơ buồn quá đi mất bạn ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MÀU MỰC TÍM.
    Hè ơi giữ giùm nhau
    Một màu hoa mùa cũ
    Hè ơi giữ giùm nhau
    Bạn bè thời còn bú.
    Hè ơi giữ giùm ta
    Cánh **** vàng thướt tha
    Vừa ép còn tươi rói
    Mùi hương của ngàn hoa.
    Hè ơi giữ giùm em
    Bài học ngày sau cuối
    Màu mực tím gần gũi
    Rồi chẳng gặp bao giờ.
    Hè ơi những vần thơ
    Của một thời e ấp
    Vẫn còn nguyên đầy cặp
    Chưa một lần được trao.
    Hè ơi giữ giùm nhau
    Giữ giùm nhau mãi mãi
    Biết bao tình thân ái
    Gửi cho hè, em đi.
    ( 23/4/09 - hnhu )
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    ặc bạn này ở cần thơ nè, hôm trước về cần thơ ko quen ai, chán ơi là chán hic hic, toàn phải đi chơi 1 mình

Chia sẻ trang này