1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[b]HẠ CUỐI[/b]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongnhu4, 23/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cam đoan lần sau bạn tới Cantho sẽ có Hnhu chăn bạn cho. Sắp dzìa gùi đó. Học xong là dzìa gùi.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mùa j` thì mùa vẫn phải sống vẫn phải thick nghi...hôm nay đi học chợt thấy bằng lăng ở ĐCV đã nở tím cả góc trời và chợt vui chả vì điều j` cả...
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Xin các anh , chị hông có cùng tâm trạng, đừng spam nơi đây.
    Thanks!
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Treo cờ đón lễ nà.
    THÁNG TƯ.
    Sài Gòn đã lại, đón, tháng Tư
    Đã lại thêm, một mùa hè, rực lửa
    Cái nắng chói chang, đốt cho em, té ngửa
    Ngã ầm dzô, đúng trọn một ly kem.
    Sài Gòn nôn nao với cái nắng thân quen
    Em quen lắm những hồ bơi đông nghẹt .
    Trốn chui nhũi, dzô siêu thị tìm rét
    Mùa đông ngọt ngào, đích thị, made in miền Nam.
    Sài Gòn tháng Tư, nghe mà, bắt ham
    Ngồi giữa phố, nhặt lá me bay tá lả
    Để chợt nghe, một chuỗi âm thanh lạ
    Bỗng ùa về, phố nứt toác: lời ve.
    Sài Gòn tháng Tư, ứ hự, ngậm mà nghe
    Mùi khói bụi, hòa cùng mùi cống chết
    Và đủ thứ mùi, chưa nghe, đã thấy mệt
    Nhưng, đâm ghiền, khi bất giác, phải đi xa.
    Tháng Tư về rồi! Sài Gòn đỏ rực. Hoa.
    Hoa phượng đỏ. Hòa cùng hoa Cờ Đỏ.
    Phố xôn xao reo vui cùng chân nhỏ
    Em vỡ òa, giữa phố, cùng tháng Tư.
    ( 25/4/09 )
    Cho tháng Tư nà!
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    HẠ ĐỎ - NẮNG VÀNG.
    Sân trường nhỏ, hoá thênh thang
    Khi hè đổ nắng, dát vàng thinh không
    Em ngoan, má đỏ, môi hồng
    Góc sân trường vắng, lòng vòng, nhặt thơ
    Bỗng dưng, phượng đỏ, bất ngờ
    Để cho mùa hạ hững hờ, ào mưa...
    Em giờ đã chẳng như xưa
    Áo trắng ngày cũ bạc mùa thời gian
    Em giờ, trường điểm trống tan
    Ngẩn ngơ tiếc nuối nắng vàng, phượng rơi.
    Ừ thôi, khép lại một thời!
    Hạ vàng vẫn đó. Phượng ơi. Lại hè!
    Sân trường còn mỗi tiếng ve...
    ( 25/4/09 - Hnhu )
    Chậc, ...!
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    MÙA THI.
    Hè rồi. Rộn rả mùa thi
    Xôn xao sỉ tử, mười đi, một về
    Hè rồi. Bài vở lê thê.
    Cái đầu chút xíu, tứ bề chữ giăng.
    Mùa hè, thả, tím bằng lăng
    Mộng mơ thả tím, một sân trường chiều.
    Bài thị, mặc kệ! Cứ yêu!
    Một tà áo trắng để chiều hè, thơ.
    Mùa thi cho ai...ngẩn ngơ...[:x]
    ( 26/4/09 - Hnhu )
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    ĐI THI
    Thưở đời, nhỏ, cắp cặp đi thi
    Cái đầu trống trơn chẳng có gì
    Mắt ngó láo liên "thầy đâu nhỉ?"
    Muốn kéo phao ra, lại thấy...kỳ.
    Thằng ku bàn trước viết luyên thuyên
    Chữ nghĩa của nó, nhìn bắt ghiền
    Giá mà, nó cho mình, dòm tí...
    Khều ku. Ku nói : " biết chết liền! "
    ( Hứ! ) Cái thằng, ngó mặt, vậy mà keo
    Xem đây! Nhỏ, cũng viết một lèo
    Viết hươu, viết vượn cùng vẽ khỉ
    Phen này, bài nhỏ, chắc đi...teo!
    ( 27/4/09 )
  8. KeinProblem

    KeinProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Yếu đuối thế!!!!
    Lãng mạn cũng có giới hạn thôi các bạn ạ. Đời còn dài mà sao ko nghĩ cách kiếm tiền hay làm gì đó có ích cho xã hội, cho con cháu sau này mà chưa hè đã thế này rồi.
    Đối với tôi mùa Hè là mùa mà tôi cảm thấy vui nhất, vì đuợc nghe tiếng ve kêu của những kỳ thi, lại sống lại những ngày cấp 3 đi học thêm cùng cô bạn xinh đẹp, thỉnh thoảng 2 đứa lại nhìn trộm nhau nhưng không dám cầm tay... Ôi, mùa Hè còn vui hơn là mùa Đông lạnh giá chết tiệt, mùa Xuân ướt át bẩn tưởi, mùa Thu cũng đẹp nhưng chóng qua....
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hahaaaaaaaaaa, công dân có ích. Quí thay!
    Người này xem ra, khô đây! Cần nhúng nước, cho ướt át tí.
    Bạn có xem gặp nhau cuối tuần bao giờ chưa?
    Chuyện hnhu viết, thật trăm phần đó bạn. Thấy sờ sờ trước mắt đó.
    ( E hèm, đừng nghĩ là hnhu ha. Tội chít! )
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HÀ HÀ... NGƯỜI TA HOK BÍT HOK CÓ TỘI... VẬy mà chị định NHÚNG NƯỚC...sặc.
    Uhm! chưa hè, chưa hè.... Hè thì sao?
    Ra trường! Sao cái lũ bạn mình mặt cứ hớn hở như sắp RA TÙ...
    Còn mình, không muốn 1 tý nào, có quá nhiều kỉ niệm. 4năm trôi nhanh vèo, đến khi bước chân vào Văn phòng thầy, cây bằng lăng tím đầy ngoài cửa sổ... giật mình.... gần 4 năm về trước....vẫn cánh cửa sổ này, vẫn màu hoa tím... chỉ có mình giờ đổi thay....

Chia sẻ trang này