1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

B - HUNTERS MỘT TOPIC MỚI VÀ MỘT NGÀY MỚI

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi theduy_hp, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khong_gio_roi

    khong_gio_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thật là VÃI HÀNG ........COM ........NET ...........<1 vài cái nữa>
  2. dracula1230

    dracula1230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    THEO TRUYỀN THUYẾT KỂ LẠI RẰNG Ở MỘT TRẬN ĐẤU NỌ CÓ CHÀNG CẦU THỦ MANG ÁO SỐ 23 BỊ ĐẤM VÀO .......NƠI MÀ AI CŨNG BIẾT LÀ ĐÂU ĐẤY ......... ĐỂ RỒI BÂY GIỜ DÂN JAN LƯU TRUYỀN RẰNG CÓ CHÀNG CẦU THỦ SỐ 23 CHƠI RẤT HAY VỚI BIỆT DANH ..........chim sắt!...............
  3. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không lên diễn đàn.Đọc qua đc 2 trang gần đây thấy nhiều thay đổi quá.Quả thật đến bây giờ vẫn chưa tin nổi vào mắt mình quá hay,hay như ThaiLọ đã nói(vãi....com....net)vãi kiểu này chắc chắn là có bệnh 1 là sỏi thận 2 là đái dắt rồi.Chắc bên quân đội Thái ăn uống kham khổ lắm nhỉ có dính tý ximăng Minh Đức rồi(ăn tạp khổ thế đấy).
    Mà bạn Thắng Kiều nhà mình buồn cười quá cơ đang cưỡi ngựa trên Cao Nguyên Lâm Đồng tự dưng dừng chân ghé vào đây làm một bài rất giống phong cách của anh ngày nào"giật giật dứ dứ" làm anh em TÝ THỌT.Chắc lâu ko khởi động cẩn thận mắc bệnh khớp đấy.Mà tôi nghe nói Khớp nó đớp vào răng đấy mà răng nó bằng xuống dái đấy.Ấy chết vẫn dùng Thái Cực Hoàn Dưỡng Lão à.Sory tại hạ đã thất lễ đến Huyền Thúc Thúc
    Kính gửi tới người bạn thân thương thâm thuý đáng yêu của tôi:Draculla1230
    Từ hồi vào mặt trận quyết đánh tàu lai Khe Sanh Đỉnh Vàng bạn có còn khoẻ không?Mình vẫn khâm phục ngòi bút tả thực của bạn như ngày nào,mình chỉ dám thốt lên 2 tiếng khe khẽ mà bạn đặt cho mình:"OH YEAH" nói thật với bạn bố nhà văn Nam Cao sống dạy có gặp bạn chắc cũng phải bẻ bút mà thốt lên rằng:"Từ bé đến giờ tôi chắt chiu từng giọt mực mới giám viết vì sợ hết,thế mà không hiểu sao bút thằng này lắm mực thế?"Nhưng phải công nhận với bạn yêu rằng những bài viết tuần qua của bạn mình thấy nó như toát lên đc cái l..h ồ n của bài văn hình như có cả chất thép trong đấy nữa ông à,bạn yêu ăn uống kiểu j mà chơi văn lại có cả rỉ sắt ở trong này thế bảo sao 2 em gái phải chạy mất dép vì TÝ MÙ.Lại nhắc tới mặt trận Khe Sanh Đỉnh Vàng đãng nhẽ hôm đấy ông chỉ cần nói với phóng viên về tôi một câu thôi thì khối anh em có thằng chết sặc:"TA KHÔNG MUỐN LÀM HẠI CỐ NHÂN
    NHƯNG CỐ NHÂN ĐÃ VÌ TA MÀ BỊ HẠI"
    Thôi dài quá rồi chúc ông bẹn có nhưng bài văn bất hủ cho riêng mình nhé.
  4. dracula1230

    dracula1230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ờ thì ngồi nhìn chiếc lá.......rụng rơi theo cội nguồn.....ơ cái lá rơi........ơ cái lá rơiiiiiiii.......
    ......ờ rồi thì khi anh đến.........dìu em trong ...cái cuộc đời....ơ cái lá rơi...ơ cái lá rơi..........
    .......chim ơi chim....em yêu chim...em mến chim.......vì mỗi lần chim........khóc.......em ......cười!!!!!!!!!
  5. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    He He ! Các chú B_H văn hay vãi
    Mình không ngờ đấy, có lẽ ông tổ Nam Cao sống lại cũng vái = " Bố "
  6. kangji

    kangji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    to DRACULA: hehe, anh hiểu em mà, vừa rùi em hơi man, sorry anh nha
  7. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người hãy dành 1 lời chúc tốt đẹp cho những em bé sinh ngày 8/11 nhé . Cám ơn !
  8. so_so_da_pop

    so_so_da_pop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    to Minh thú: sau 1 thời gian ngắn mà đã: ... tay đếm lá chân đá ống bơ rồi hả anh.. lại còn đếm cả..chim nữa...hic
  9. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    To:Draculla
    Ông bạn làm j mà lại để em Vinh mình nhìn thấy được vậy.Chắc mấy hôm trước ko có việc làm hay sao mà lại ngồi rỗi mang chim ra ngoài sân tắm nắng để em Vinh biết vậy.Chết ông bạn rồi bảo sao mấy hôm vừa rồi qua nhà bà jà cứ bảo dạo này ko hiểu sao chim ko thấy hót mà cứ sù hết cả lông lên,ông xem như thế nào mau mang đi khám đi.Đợt này đang có dịch mắt đỏ đấy hay là lần trước thả chim ra bị em Vinh lườm cho một ******** ông Tý Mù,may ko mù là tốt lắm rồi mau đi khám nhanh kẻo rách màng mắt thì toi
  10. dracula1230

    dracula1230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    o lla la !vui thật !vui thật!
    xin chúc mừng 2 người vừa từ địa ngục trở về.chắc phải gọi đây là 2XÁC ƯỚP TRỞ LẠI mới phải nhỉ.thế thì MOA phải tiêp chuyện thôi.bây jờ là SUPER MEN COME BACK!!!!!!!!!!!!!
    TO kangji: đôi khi con người ta vấp phải sự thật và ngã,nhưng hầu hết trong số đó đều có thể đứng dậy đi tiếp như chưa hề có chuyện jì xảy ra.
    to sosodapop:nước lào cũng jống nước ta...cái cửa là để đi ra đi vào.....nước ta cũng jống nước lào.....cái cửa là để đi vào đi ra..........

Chia sẻ trang này