1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

B - HUNTERS MỘT TOPIC MỚI VÀ MỘT NGÀY MỚI

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi theduy_hp, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mặt trận Khe Sanh Đỉnh Vàng lại diễn ra trận đấu khốc liệt và đầy hãi hùng giữa B-Hunter và đội Tàu lai.Lần này đội Tàu lai với sự chuẩn bị rất kỹ càng về lực lượng tỷ lệ Trâu ĐồSơn rất nhiều còn về lực lượng của B-Hunter thì rất mỏng manh thiếu đi một số thành viên quan trọng như:
    1.HưngTalo(anh này sau khi đi bảo dưỡng máy móc vẫn bị tắc ống dẫn...dầu,thành ra đã ốm thập tử nhất sinh và vẫn đang nằm trên giường bệnh với căn bệnh Virus HIV à ko Virus thường)
    2.Thắng Kiều(anh này sau khi mang quần áo và giày dép của đội định tham gia trận đấu này nhưng do người vợ girl hay cười ở trên Võ Lâm Truyền Kỳ gọi thành ra đã quyết định ko tham gia trận đấu)
    Mặc dù trận đấu dù có thiếu vắng các thành viên quan trọng nhưng ngược lại có sự toả sáng kịp thời của Minh SịpMen đã giúp cho B-Hunter chiến thắng(97-71).Và sau đây là lời tường thuật lại của phóng viên sau trận đấu với người toả sáng Minh SịpMen:
    PV:Anh có thể cho tôi hỏi một chút đc ko?
    SịpMen: hảo ah(tiếng TQ)----tạm dịch=>Được thôi
    PV:Động lực nào đã giúp cho anh có thể đánh trâu đến như vậy?Tôi thấy một mình anh đánh bật 3 tuyền thủ trâu mộng của tàu lại để ghi điểm và ăn mừng bằng tiếng hét rất to,to như OÁP ấy.
    SịpMen sìsồ:Nỉ tả wủa àh?Wủa phải tả Nỉ ahh(tiếng TQ)---tạm dịch=>Nó đánh tôi à?Tôi phải đánh lại nó chứ
    PV:Vâng xin cảm ơn anh rất nhiều
    SịpMen:Mấy quán chi(tiếng TQ)---tạm dịch=>Không có j
    Một tiếng sấm vang trời nở đất sau quả va chạm của Minh SịpMen với một tuyền thủ Tàu lai.Tôi chỉ kịp nhìn thấy 2 tuyền thủ văng ra Minh sịpmen đưa tay lên đầu ôm còn tuyền thủ Tàu lai thì lại đưa tay ôm lấy của quý của mình.Chắc lúc đó cũng là lúc Minh sịpmen của chúng ta toả sáng.
    To:Draculla
    Tôi ko hiểu sao ông cao như vậy mà làm j để cho đội bạn phải ôm phần dưới vậy.Tôi cảm tưởng có khi ông phải đi xem lại đầu có vấn đề j ko vì tôi nghe nói tuyền thủ Trung quốc kia thuộc thành phần chim sắt đấy.Có khi tôi nghĩ đầu ông chỉ hở mạch một số dây thôi.Vì tôi nghĩ hôm qua ông nói tiếng TQ ác quá.Làm mấy thằng chấm điểm tè cả ra quần
    CHÚNG TA HÃY BẦU FIẾU CHO NGƯỜI TOẢ SÁNG HÔM QUA:
    MINH SỊPMEN
  2. so_so_da_pop

    so_so_da_pop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    to: anh Hảo chó thân thương cùng toàn thể các anh em trong tập thể B_H ,với các bà con xóm phố , bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, hội phụ lão ,hội phụ nữ: rằng thì là mà em so_so_da xin đính chính lại là em V đã từng không và chưa bao giờ nhìn thấy anh Minh nhà ta ( tức Minh thú) đếm chim tại vườn nhà(nhà anh ấy đấy ạ) mà cũng chưa đuợc diễm phúc ngắm những con chim cánh cụt" tý mù'' mà anh Hảo chó đã nêu trên,oan cho em quá ạ thưa các bác. đấy là em nghe giang hồ đồn đại đồn đại thế thôi chứ em có biết gì đâu ạ, với lại tại hôm nọ thấy bài viết của Minh Thú toàn chim là chim thế là em cú tưởng anh ấy có vấn đè thật. xin cccccccccccác bác thông cảm, em ăn nói hồ đồ rồi
  3. so_so_da_pop

    so_so_da_pop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    to:anh Minh thú yêu quái: ai chả biết cái cửa để đi ra , đi vào hả anh, nhưng mà em phản đối cái kiểu chào đón của anh là 2 cái xác ướp đấy, anh mà còn đả động đến chị em phụ nữ nữa thì " cái cửa là để anh go to hell" và cái xác uớp thứ 3 sẽ mang tên Minh Thú đấy, ông anh thân mến ạ. à mà quên , anh toả sáng thật đấy, cứ như là đèn cao áp ấy,sờ tý giật, truớc đã thú nay còn thú hơn, chơi với đội bạn thì phải "phe-bờ -lây" chứ, ai lại làm thế bao giờ.mà này bao giờ dạy em vài câu tiếng tàu anh nhé, nể thật đấy...súp pơ men"lại còn sịp men" nữa.chẹp...chẹp..nể
    Được so_so_da_pop sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 17/11/2006
  4. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    cứ thỉnh thoảng lên diễn đàn lại có chó đíu đâu sủa thế
  5. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
  6. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lên HN từ hôm wa đến giờ mà chưa đến sân Bách Khoa xem được ai có số của Toàn Điếc ko? Cho mình bít với
  7. dracula1230

    dracula1230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    WHAT THE HELL?????????????
    dạo này nhà mình vui nhỉ.cho thè tí lưỡi vào với hé hé hé
    trước tiên cho a xin lỗi vinhtk cái nhỉ,bởi vì a đã trót gọi e là xác ướp ai cập.bây jờ e nhắc anh mới nhớ ra là cái xác ướp nhìn kinh lắm.nói chung là nó ko thể đem ra so sánh với sắc đẹp của e được ,cái sắc đẹp của e nó khủng khiếp lắm,a nghĩ trong cái vốn tiếng VIỆT ít ỏi của a chỉ có thể tìm ra 2 từ diễn tả được mà thôi đó là 2 từ "MAN RỢ"
    e co để ý thấy ko?khi e đi ở ngoài đường mọi ng đều nhìn e với con mắt ngưỡng mộ và nói :nhìn xem! cô ấy ĐẸP MAN RỢ quá.vâng! quả thật sắc đẹp của e thật là MAN RỢ!
    đá qua 1 chút về trận đấu với bọn tàu lai.hôm đó vì thiếu người mà a e đội BH đã fải nhờ đến 1 cầu thủ rất đẹp trai dạo này hay xuất hiện o sân TN.cái anh chàng đẹp trai theo kiểu hàn quốc ấy,mắt 1 mí này,tóc xoăn lãng tử này,đi xe đẹp này"xe SH đấy "xe đẹp lắm người cũng đẹp nữa,long lanh lắm.mỗi tội phải xin 20k đổ xăng mới ra đến nơi được.cũng may là nhờ anh chàng cầu thủ đẹp trai với những bước chạy như người cõi trên này mà đội chúng ta jảm được rất nhiều đòn thù củađối fương.bởi vì đây là lần đầu tiên a í đấu với cái bọn thô bạo này nên tả xung hữu đột máu lắm,1 mình ôm bóng lao vào jữa đòn thù của địch.vơi những đấm ,đá,đap,cùi chỏ để mà mới hết 1 hiệp mà người cõi trên đã phải xin ra sân ngồi ăn đàotiên để bác trung cửng vào thay.quả là một phong cách rất xì tin.
    à wên mất .chỉ vì mỗi cái bài hát vớ vẩn của mình mà mọi người lại hiểu lầm đâm ra cãi cọ nhau.quả thật mình có lỗi quá
    thật đúng là................CHIM ta mang tội lỗi ........nên thân ta jờ đây........
  8. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
  9. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đíu mẹ nghe kể vụ chú con nhà jàu đi SH ra sân BR mà fải xin Trung hói 200k đổ xăng thấy ghê luôn lần đíu nào ra sân cũng quần áo đẹp chạy xe đẹp chỉ có đìu đíu bít chơi BR mà là chơi bóng bầu dục mà thèng đó là thèng mẹt ngu nào mà vênh thế đíu bít xuất hiện ở đâu ra nữa lần trước chơi xấu Hảo chó bị ngã quả nhìn cũng thích mắt he he
  10. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    mày cũng là một trong những con đĩ lém mồm chứ ai nữa he he

Chia sẻ trang này