1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

B - HUNTERS MỘT TOPIC MỚI VÀ MỘT NGÀY MỚI

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi theduy_hp, 09/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Mình ko ngờ tài năng năng xê của mình thật là trời phú,vừa năng xê MISS lên thành sao một cái đã có fan sặc ngay vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thùng.
    To:Draculla
    Đấy ông thấy chưa tôi đã bảo rồi sao của tôi ko thích những mẫu đàn ông lắm lông tép đâu(râu đó),sao của tôi chỉ thích mẫu người như Lee Chân Đất thôi.Bây giờ đến tai MISS rồi ông đã thấy hậu quả chưa,ông ko biết sao của tôi vừa mới tham gia tuần tập huấn ở Appakistan à,mặc dù ko có bom bi nhưng rất lấy trộm của thằng khác mang về nghịch.Cẩn thận đấy MISS nói là làm liền đó,ông cũng chuẩn bị mang bom bi của mình ra chơi lại đi thôi.
    ĐẠI CHIẾN SẮP XẢY RA..........LẠY CHÚ..OÁ.....AMEN
  2. so_so_da_pop

    so_so_da_pop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Dạo này topic xôm quá nha!, cứ phải 1 hai vụ "xì xăng đan" thì cái diễn đàn nó mới lên trang nhất thế này đấy nhỉ?
    to MInh THú(hú hú hú_cái này ko phải là em kêu đâu đấy):UPA...à, chơi cái trò on ọp này khó lắm, anh cứ tưởng cứ tìm 1 chỗ ấm ấm mà chơi đuợc à, thú như anh còn chưa chắc đã chơi đuợc cơ mà, cái này phải hỏi ỦNI của em ấy(tức HẢO CHÓ đó)chị ấy đã có nhìu năm kinh nghiệm trong trò on và ọp này .. thế nên là anh cứ hôm nào tìm chỗ ấm ấm( hay là nóng chết mệ đi cũng được) đấy.. thế anh và chị em cứ người on , nguời ọp...khi nào chán thì thôi, khi nào sức cùng lực kiệt ...máy treo là đuợc. Em thì bây giờ sống lương thiện rồi,em mà on ọp với anh thì " chết pà con chị em rồi còn gì".. thui hẹn 1 ngày đẹp zời và có tiền...I''''M ON
    TB:to Hảo Chó ỦN ỈN lần sau viết bài thì đừng có cho mấy cái con gì gì nhảy chồm chồm lên như thế nha, nhìn mất cảm tình lắm (giống chị y sì fooc)
    Được so_so_da_pop sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 07/12/2006
  3. kangji

    kangji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    mệt quá, lạy Chúa, thế này mà lên ĐH tập một tháng chắc con không còn là người nữa........
    hèm, hèm, Trung C kia, sặc cái gì, thích bom bi không?. Còn anh Hảo thơ lơ nữa, anh cũng có phần đấy
    Chị Vinh dạo này cũng máu vật, ngang cơ
  4. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    To:sosodapop
    Cô này buồn cười quá cơ lúc sướng thì chẳng chia sẻ cho ai cả,cứ lúc đau thì mới kêu lên như lợn trọc tiết ấy.Sướng thì ngậm mồm cười im ỉm,đau thì mới ngoạc cái..mồm ra(Oh yeah)phải khe khẽ chứ,chẳng tế nhị j cả.Làm mọi người bức súc hết cả lên
    To:Draculla
    Ông bạn làm ăn on&off gì mà chẳng nói năng dặn dò j cả.Làm con bé nó kêu trời kêu đất cả lên,nhẹ nhẹ thôi chứ(hihihi)
    To:kangji
    Làm sao vậy hả MISS đc anh năng xê như thế vẫn chưa thoả mãn hả.OK thôi để anh làm bài nữa nhé.Bảo đảm sẽ tăng thêm mấy kg cà chua nữa.Không sao đâu đừng ngại cứ tin tưởng ở MOA bảo đảm sẽ thành công(ko cần cám ơn đâu,tớ có 2 bom bi rồi đừng tặng thêm loạn sinh lý mất)
  5. lovelydunk

    lovelydunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Em ơi bom bi phải tung lên bầu trời đầy Bão Tố nó mới máu !!!!
  6. so_so_da_pop

    so_so_da_pop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    em này, làm cái gì, tập cái gì mà mệt .."vật" ra ... thế. Lại còn lạy cả chúa nữa, thế chúa đã phù hộ cho chưa hả em. àh ừh , mà chị chỉ hỏi thăm thế thôi nhá , đừng tặng chị bom bi .. mà làm chị ngại... bom bi nhà chị đầy vãi ra ,chỉ để dành ném chó thôi em ạ, chứ không cục súc mang đi ném người đâu(Hảo Chó bị ném mấy lần rồi đấy.. cho nên dạo này thích đi "năng xê" đấy)
  7. so_so_da_pop

    so_so_da_pop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  8. dracula1230

    dracula1230 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    anh nghe mùi hôi trong nách emnồng nàn............
    .......ôi sao mùi hôi chứa chan..................
    dạo này mọi người hay nói lạy chúa quá nhỉ? tôi xin lưu ý các bạn 2 điều:
    thứ nhất: chúa ko có thật!
    thứ 2: các bạn phải gọi là đồng chí chúa!
    này kangjii ơi dạo này e đi tâp quân sự kiểu gì mà lại kêu VẬT ?chắc tại e cứ đè ngửa mấy chú bựa đội ra mà nghịch súng với vặt lựu đạn của các chú nên mới bị lựu đạn của các chú vật lai ha?à còn nữa ,e bảo tap ở cấp 3 còn mệt nói gì tới lúc vào dh phai đi 1 tháng ha?e có chắc là mình sẽ đậu đh ko vậy?đừng lo nghĩ xa quá ,ko sao đâu.với caio tình trạng hàng ngày e nghich súng với vặt lựu đạn của các chú thế này chắc các chú cũng ko nỡ để e vào đh đâu.đừng lo lăng em ạ!
    còn vinh ơi! hảo no nhắc a e mình rồi đấy ,a e mình có on ọp với nhau thì e đừng la to quá,ảnh hưởng tới hàng xóm lắm e ạ!
  9. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới nhất trong tuần này:
    Đội chúng ta sẽ trở lại trường làng Sư Phạm vào thứ 7 tuần này vào lúc 3h30 chiều.Mong anh em lưu ý,chúng ta phải cho đội tàu lai một trận ko còn giám ngửa mặt lên zời cười nữa,mà nó có ngửa thì chỉ có ăn bom bi của em Chi còi thôi.
    Ba Duy đã đứng ra đại diện liên hệ trận này,vậy độ tin tưởng sẽ rất cao.Mặc dù trình độ ngoại ngữ của anh thấp hơn so với Thắng Phộng thật,nhưng với những pha ngoái mũi gãi mông thay cho lời nói anh đã làm cho đội bạn phải khiếp sợ nghe theo.Chắc lần này sẽ giao lưu được.Thay mặt đội cám ơn Ba Duy
    À mà quên theo như lời Minh thú nói 2 điều:
    Thứ nhất: Ba Duy là ko có thật (huhu sory)
    Thứ hai:là fải gọi là đồng chí Duy
  10. so_so_da_pop

    so_so_da_pop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    em đã bảo là em ko on với ọp gì vói anh cả, đi mà on ọp với con chị em ấy, căn bản là nó đang ghen ăn tức ở với em ấy mà, vì dạo này nó "xuống cấp" nhanh quá, ko co thằng nào dòm ngó ấy mà(thế là thích ngoạc cái mồm ra , oh yeah, chiãc mũi sang nhà anh thôi, anh thông cảm chị em nó thế đấy, để em về dạy bảo lại)

Chia sẻ trang này