1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

B - HUNTERS MỘT TOPIC MỚI VÀ MỘT NGÀY MỚI

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi theduy_hp, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chim lợn
    Xuân về hoả nở rộn cánh chim
    Năm mới sắp đến chim lại về
    Tưởng én hoá ra toàn chim lợn
    Vào mạng đòi tiền như năm nào
    Bảo chim ăn chuối thì ko thích
    Cứ đòi lì xì mới thích cơ
    Thôi đành ngậm ngùi đi ra chợ
    Chọn bao mùng tuổi chim Tết này.
    Than ôi!Ngoài chợ lắm bao vậy
    Biết chọn bao nào chim thích đây
    Bao to quà to chim lại sướng
    Nghĩ bụng nó sướng mình thì ko
    Bao nhỏ quà nhỏ chim ko thích
    Không thích thì tặng hẳn hai bao
    Chim sướng chim ngồi cười khúc khích
    Tết này mất tiền với chim đây.
    Bắc thang lên hỏi đồng chí Chúa
    Sao én ko về hỡi Chúa ơi?
    Để chim lợn về mất Tết rùi
    Chúa nói một câu rất khe khẽ
    Đợi tao về hỏi thằng bố tao
    Giật mình tỉnh giấc cơn ác mộng
    Trời ơi?Chúa ơi? ĐỒ..CHIM..LỢN....​

  2. xaemanhnholaungayanhquen

    xaemanhnholaungayanhquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Ở đây có người đụng hàng chữ ký của devil , ko bít đâu, phải hỏi bản quyền chứ nhỉ.
    Lợi dụng để spam hihihi:D, chúc brổ HP valinhtinh vui vẻ
  4. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Fải đổi từ hảo chó thành Hảo Chim lợn thuihe he năm nay tuổi mày được tuổi xông nhà cho ông nhé
  5. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    To:Ku Hưng_Talo
    Thằng ông cũng thấy năm nay chỉ có tuổi ông mới xông nhà thằng bố được thôi.Nhưng mà tôi thấy thế *** nào ấy,mọi năm không hợp tuổi ko xông nhà cho ông mà tôi cũng đã dính đủ cái vận đen của ông cho tôi rồi.Thế mà năm nay xông nhà cho ông nữa thì khác *** cắt tiết tôi luôn đi là vừa đó.Kiểu này fải cho các xê chắc mới giám vào xông nhà
  6. kangji

    kangji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    uầy uầy, chú Hảo dạo này có vẻ thăng hoa nhỉ... Lởm.
    Không phải đá đểu đâu, chú có nói cháu là CL hay là cái gì nữa thì Tết cũng phải xì tiền ra thôi, ai đời cả năm mới có một..vài lần..đừng kibo với nhau thế chứ. Thế đã nghe câu" mất tiền là không mất gì" chưa?
    Mà này, chú không thấy nghẹn à?
  7. bongro

    bongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bố chú anh thấy chú được tuổi xông nhà nên mới mời mà xông nhà tao thì mày mới được lì xì chứ
  9. theduy_hp

    theduy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tất niên nè, 8h tối ở nhà Hưng Talo
  10. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    3 Ông Tam Đa Trong Bữa Tất Niên
    Nhân dịp cuối năm cho em xin phép được gáy một bài tổng kết để quên đi cái năm Chó đẻ và tiến tới một năm con Lợn.Mặc dù lúc này ngồi viết bài em cũng biết mình đang ở giữa cái khoảnh khắc của năm cũ và năm mới gọi tắt luôn là cái năm Chó *** Lợn(thay mặt lời của đội trưởng Thế Duy tại quán rượu mực trong bữa Tất Niên).Phải công nhận trời giúp người giúp đội chúng ta mới có một bữa Tất Niên thật hoành tráng đến vậy.Đúng là cả đời có chết đi cũng chỉ mong sao sống lại một lần để được dự một bữa Tất Niên hoành tráng đến vậy.Phải nói thế nào nhỉ thật khó tả quá,giờ vẫn còn đang phê.Một bữa Tất Niên mang đầy nỗi nhớ,nỗi nhớ mong,chờ đợi từng giờ từng phút từng giây chờ những oan hồn còn lẩn khuất đâu đó trở về.Trong những giây phút mong chờ khoảnh khắc năm con Lợn suýt đến thì than ôi giờ con Lừa cũng đã đến biết nói gì đây có đồng chí Chúa thật sao,phải chăng Chúa đã cho đội chúng ta một bữa Tất Niên đầy cơ bắp thế sao làm con người cũng cảm thấy trẻ đi rất nhiều như baby one more time ấy.Nhưng rồi khoảnh khắc giờ con Lừa đã qua nhưng dư âm của nó để lại đằng sau trong tâm trí của từng thành viên là rất lớn.
    Mà này tớ kể cho cả đội nghe nhé đừng kể cho ai biết nữa nhé sau bữa Tất Niên hôm qua về tớ đi ngủ mơ một giấc mơ rất lạ kỳ...ờ..hờ...Tớ mơ thấy có 3 ông Tam đa ngồi dự bữa rượu mực trong Tất Niên của đội mình đó thế mới hay chứ hehehe.Đến bây giờ mình mới hiểu câu chuyện đó.
    Thôi có vẻ mình viết dài quá cũng đến giờ về chuẩn bị cho chim đi tắm để chuẩn bị đón giao thừa nữa.Thay mặt lời đội trưởng chúc các thành viên một năm Đinh Hợi dồi dào sức khoẻ,ăn Tết vui vẻ.Kết thúc một năm CHÓ ĐẺ

Chia sẻ trang này