1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

B - HUNTERS MỘT TOPIC MỚI VÀ MỘT NGÀY MỚI

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi theduy_hp, 09/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ka ka chiều hôm qua trong 1 ngày hầu như anh em đi vắng hết chỉ có 1 vài nhân ra sân BR,xem nào có anh Thắng,Minh,Hưng ...và nhân vật chính anh Hùng chân đất nhà ta.Cộng thêm 1 đàn vịt do Chi còi dẫn ra ...tập bóng ném,he he.
    Lẽ ra cũng như mọi ngày mọi người ra sân chơi rùi lại đi về thuinhưng ko hiểu sao anh Hùng chân đất hôm nay thấy gái ra sân hay sao ý,tập chăm đột xuất,mà mọi người bít anh chân đất nhà ta rùi có những cú ném rổ điệu nghệ,khuôn mặt bặm trợn và 1 fom người ko "nghiện" thì quá fí...................................em j j đó bạn Chi còi chắc lần đầu ra sân đang nhe răng cười rất hả hê sau khi anh Minh thú bị ăn cả quả bóng vào mặt thì bất ngờ ...rầm 1cái đổ xuống sân he he,mọi người nghe thấy tiếng động quay lại thì thấy 1 thằng ko mảnh vải che thân,may còn có quần đùi bộ đội đang nằm trên ...người em gái j j đó-------->Hùng chân đất chứ ai,hoá ra anh đang cố tập động tác xoay người ném rổ quen thuộc ko bít do vô tình hay cố ý ha ha nằm đè lên con gái nhà người ta ngay giữa chốn đông người ha ha,đã thế trong khi em kia bẹp dí dưới Hùng chân đất nhưng anh Hùng lại còn cố vùng vẫy trên đó he he,trông cứ như....ha ha
    sau đó Hùng chân đất chạy thẳng vào quán nước ngồi khóc hu hu trông rất thảm thươngvì cho rằng mình bị em kia bẫycòn em gái kia sau 1 hồi định thần ngồi dậy toe toét sao sân BR vui thía
    Xin nhắc lại tí đây là lần thứ 2 anh chân đất đã "gây án" tại sân BR he he,lần thứ nhất cũng ko bít vô tình hay cố ý,anh còn ngồi cả lên đùi em Trang bơ sữa khi em này đang vô tư hồn nhiên ngồi buôn dưới cột rổngay sau đó anh chân đất nhà ta té mất chắc sợ bị bắt đền
    he he và lần này cũng vậy lại té mất trong sự tiếc nuối của em gái kiaha ha.
    To: chân đất
    Lần này em ý mà bắt đền thì thui rùi
    Được one_last_love sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 29/11/2005
  2. one_last_love

    one_last_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Theo như "giang hồ" đồn đại anh chân đất nhà ta sẽ vắng mặt ko ra sân BR trong 1 thời gian vì sợ bị con gái nhà người ta bắt đền sau khi gây tội
  3. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tin tức do Hưng TaLo nhà mình hay vãi đái thế mà mình hôm qua không ra sân để chứng kiến cảnh tượng hãi hùng do Lee Chân Đất nhà mình gây ra.Trời ơi thằng chết tiệt này nó gây án mạng 2 lần rồi.Nói thật cho anh em ở sân biết chứ số thằng này nó đen vãi,nói thật ra thằng này nó vừa ra tù đấy chứ chỉ vì gây tội lỗi với em Trang bơ sữa bị cả họ nhà em kiện cho một trận.À thì chuyện này chỉ có bạn thân như tôi thì Hùng chân đất mới kể thôi.Bây giờ tưởng nó ra tù hoàn lương rồi hoá ra vẫn chứng nào tật ấy rất thích nằm đè lên thuê bao khác.Đểu cáng quá đểu cáng quả này thì tù mọt gông rồi.Không biết em gái hôm qua có thích những fa biểu diễn của anh Lee không nhỉ,nếu mà thích thì có thể anh Lee nhà mình được hưởng lượng khoan hồng,còn không thì anh Lee nhà mình ăn đủ quả này rồi vì cái tội đánh bóng lại còn cởi áo may là không cởi quần(bị sử bắn từ lâu rồi).Mà *** hiểu sao với thân hình gầy guộc lá mỏng manh như vậy mà không hiểu sao ngã thế đíu nào để anh em nghe cái rầm một cái sau tiếng rầm đó còn kèm theo một số tiếng động khác nữa chứ (VD:leng keng,bốp chát,oh no.oh yes....)thôi rồi chỉ cần nghe 2 tiếng đầu thì còn có thể tha thứ vì chỉ bị mất tiền chị thương,nhưng mà nghe 2 tiếng sau là đủ biết chết chắc rồi.
    Thôi anh em ở sân mau góp tiền mua nải chuối và nén hướng vào nhà anh Lee để fúng cho anh ấy.Vì đắng nào anh Lee cũng một thời trong đội hình của chúng ta.Hỏi thằng em Nghĩa béo còn lọ bôi trơn nào thì mang luôn cho anh Lee xin một lọ để anh ấy xuống fía dưới tha hồ mà biểu diễn lắc mông.Tò tí te con bò kéo xe.
  4. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hay vãi rồi còn gì quả này thì mọt gông cả đời luôn.Thế là sân bóng đã mất đi một chú Nghẽo thật là buồn fải không anh em.Thôi cho nó lượn đi không kẻo sân này bị đồn là toàn dê cứ trở vờ đánh bóng lại nhẩy đè lên thuê bao khác thì không hay đâu.Tôi người bạn thân nhất của anh Lee xin được viếng anh trước tò tí te con bò kéo xeanh đi rồi để lại bao nhiêu tiếng thối cho đời thôi anh cứ đi đi để anh em đằng sau anh chửi cả họ anh luôn.Bố cái thằng Lee ăn hại kia mày chết quách đi cho rồi.Mày gây án song mày té mất như thế để anh em ở sân phải mang tiếng cùng mày à.****
  5. kangji

    kangji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu tội đổ hết lên đầu em[​IMG]oan dã man
    lỡ mà có chuyện gì xảy ra[​IMG]
    to B_H: kệ cái gã pucca gì đó đi ....không nói chuyện về hắn nữa[​IMG]
  6. haonguyen_hp

    haonguyen_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cảnh tượng thật quá đau buồn.Không biết chính thức đến ngày hôm qua anh Lee Chân Đất nhà mình có ra sân không nhỉ.
    To:Thắng-Kiều
    Làm gì thằng bạn Thái giám của tôi vậy,chẳng hiểu sao mất tích hàng tháng nay rồi.Dõ dàng Thái nhà mình bỏ nghề múa rồi sao nàng Thắng vẫn bắt Thái nhà mình vào Lầu Hoa Trúc vậy.Thế thì đời Thái Hành quả này đi tong rồi còn gì.Thắng Kiều ơi là Thắng Kiều sao nàng dã man vậy cuộc đời của nàng đã quá éo le,bất công rồi thế mà nay nàng lại lôi kéo thêm một số các thành phần dở dở ương ương vào quán làm việc của mình không sợ phá sản hả.Mà này chỗ chị em mình nói nhỏ nhé mua đĩ Thái về làm gì,trả làm nên trò trống gì đâu có khi bị khách nó đập vỡ alô của Thái thì mang tiếng anh em ra.Đã giúp đỡ bạn bè thì thôi lên khuyên Thái chuyển sang quán CHỢT NHỚ làm đi chứ làm ở Lầu Hoa Trúc thì không bao giờ kiếm được tiền đâu có khi còn bị quất cho zập đít đấy chứ.Thôi thì có gì hai chị em cố gắng bảo nhau mà sống nhé.

  7. goldtime

    goldtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kiều---Vân
    Thắng Kiều cùng với Thái Vân
    Ăn no tắm mát ra sân...vận...động
    Thắng Kiều đập bóng thì sợ luôn
    Thái Vân không kém,múa may quay cuồng
    Thắng Kiều vừa fích lại vừa to
    Thái Vân thiếu nữ to hơn điếu cày
    Ông trời lúc nắng lại lúc mưa
    Giống như hai đứa Thái Vân và Thắng Kiều
    Trên trời có đám mây xanh
    Xung quanh mông Thắng ở giữa mông Hành(để tôi kể cho các bạn nghe nhé)
    Thắng Kiều đập bóng qua Thái Vân
    Nhảy lên úp rổ,Thái Vân tụt quần
    Thắng Kiều tức giận đánh Thái Vân
    Thái Vân thấy thế liền đứng cởi truồng.
    Thật đúng là fởn mỡ fởn mỡ chưa từng thấy.Em nói thật chứ cụ Nguyễn Du chỉ mô tả được vẻ bề ngoài của Thuý Kiều và Thuý Vân thôi.Còn để mà mô tả được Thắng Kiều và Thái Vân thì cứ gọi em là sư fụ.Vì em đây mô tả cả tâm sinh lý của 2 nàng cơ.Một nàng thì trĩ trong còn một nàng thì bị trĩ ngoài.Đấy các bác xem đấy đánh bóng rổ mà 2 nàng cứ tụt quần nhau ra thế thì bảo sao không trĩ mới là lạ.Còn em khuyên thật lòng với các bác nhé.Đánh bóng với ai chứ đánh bóng với 2 nàng đấy thì trĩ lúc nào không biết.Thôi em về đây về còn nghiên cứu Danh Nhân Thi Hài Nguyễn Hưng nữa.Lần sau em mà xuất hiện thì he he he he
  8. leechandat

    leechandat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    To:goldtime
    Chú em biết tiểu sử của 2 bác Thắng phộng và Thái Lộc ở sân là hơi bị ghê đấy.Anh nói thật với chú em biết chứ mấy hôm trước anh vào quán của Thắng phộng thì được giới thiệu mặt hàng mới tưởng ai hoá ra Thái Lộc,thế là được Thái Lộc dạy cho mấy bài múa ThaiLans.Y như rằng ngày hôm sau anh ra sân làm mấy bài múa ThaiLans do Thái dạy thế đíu nào ngã ngay vào con bé bán cau đau ơi là đau.Làm anh phải chạy rẽ tóc sợ làm bẹt cau của con bé,nó bắt đền thì chết.Vì lần trước anh đã ngã vào con bé bán bánh bao bơ sữa mà con bé này rất thích ăn vạ thế là anh đã bị con bé bán bánh bao đó hành cho mấy tháng trời.Giờ được mãn hạn tù ra ngoài chơi cho khuây khoả ai ngờ gặp ngay hàng cáy đúng là con đĩ Thái Lộc này.Quả này ông tóm được mày ở đâu ông cho cả người mày chui vào rổ luôn và đặc biệt dưới rổ là một thùng phân trâu.
  9. lll_sk8ball_lll

    lll_sk8ball_lll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ka ka Thái Lộc sau khi được nghe vụ chân đất hí hửng mò ra sân,cả Hưng đen nữa chứ-sau khi được Minh thú "bơm" cho trông hả hê lém
  10. theduy_hp

    theduy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá anh lại không chứng kiến được cảnh tượng kinh khủng đấy. Không biết em kia có sao không? Nhờ Chi CÒI chuyển lời hỏi thăm tới bạn hộ anh và hỏi hộ anh xem em đó có cảm giác như thế nào khi bị một số cái .......xương sườn ...đâm vào....người nhé

Chia sẻ trang này