1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[b]MÌNH CÓ THẬT SỰ LÀ MỘT ĐẤNG NAM NHI 100% KHÔNG NHỈ !?[/b]

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nglonghung, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nglonghung

    nglonghung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    MÌNH CÓ THẬT SỰ LÀ MỘT ĐẤNG NAM NHI 100% KHÔNG NHỈ !?

    Không biết các bác thì sao chứ em ra đường thường gặp những chuyện không binh thường. Em là một đấng nam nhi ấy vậy mà các anh cứ nhìn em đắm đuối khi ngồi quán cafe, đi ngoài đường, thậm chí ngay ở trong trưòng hoc nữa...Em rất bực không biết mình có bị sao không mà các anh ấy nhìn lắm thế.Các bác cho em những thông tin về hiện tượng này với...HELP ME !
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO - TÌNH YÊU VẪN ĐẸP SAO - "EM RẤT IU CÁC BÁC...!"
  2. Astray

    Astray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hehhehe..
    chắc cu cậu trông dễ thương lắm chứ gì?
    ạc hay quái dị quá????
    hhi'hi' dám hỏi mọi người hiện tượng bị nhìn đắm đuối đó là như thế nào có nghĩa là hiện tại cậu vẫn là nam nhi 100o/o rồi hehe..
    chẳng hiểu trông cậu như thế nào mà nhiều anh chết thế nhỉ? gửi hình cho tôi coi với được không?
    đồng ý nhá!
    chut...........
    hôn cậu đấy!
    hahaha...
    Dream on!

Chia sẻ trang này