1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

B?o Lan - t? d?c huy?n d?n 5 dòng k?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ATC, 06/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    B?o Lan - t? d?c huy?n d?n 5 dòng k?

    Bảo Lan - từ độc huyền đến 5 dòng kẻ
    Nguyễn Thuỵ Kha
    Những người mến mộ bắt đầu biết đến bên cạnh một Bảo Lan đàn bầu còn có một Bảo Lan ca sĩ và một Bảo Lan nhạc sĩ. Cùng với nhóm nhạc 5 dòng kẻ, Bảo Lan đã tự vượt lên với những ca khúc của riêng mình - mới mẻ trong cách tư duy giai điệu và tiết tấu.

    Từ một nghệ sĩ độc huyền cầm (đàn bầu), đến khi Bảo Lan bắt đầu gia nhập nhóm 5 dòng kẻ vào mùa xuân năm 2000 đến nay, cô gái có gương mặt đẹp này đã có những biến chuyển không ngờ. Có lẽ do luôn cùng chia sẻ với nhóm trưởng, nhạc sĩ trẻ Giáng Son, Bảo Lan đã mạnh dạn hơn khi cầm bút viết những ca khúc từ rung cảm của mình. Sau tác phẩm cho đàn bầu Ngưng đọng, Bảo Lan đã viết Lời ru - một ca khúc vừa mang chất trẻ trung song vẫn phảng phất hồn dân tộc với những thi ảnh hồn hậu: Chụm đầu những khóm tre - nhẹ đưa tháng năm tre già nua - rải đầy lá úa rơi - từng đốt khẳng khiu - tre non đang vươn dậy từ thân cây héo khô.... Bài hát đã được Bảo Lan hát trong chương trình Khúc giao mùa hồi tháng 5.2000. Lời ru tuy ấn tượng không lớn nhưng cho Bảo Lan tự tin hơn.

    Vẫn chung thuỷ với 5 dòng kẻ dù các nữ ca sĩ Linh Nga, Hồng Ngọc, Phương Huyền... lần lượt ra đi với những lý do khác nhau, Bảo Lan càng ngày càng thấy không thể rời xa cái nhóm thân yêu của mình. Gắng rút ra từ Giáng Son những kinh nghiệm trong sáng tác, nhận biết từ Lan Hương những thể hiện bừng thức ở những điểm vàng của ca khúc trẻ, Bảo Lan đã tự vượt lên bằng ca khúc U tim qua điện thoại mà cả nhóm cùng hát rất say sưa, bởi ở đấy, đã có bóng dáng riêng của một Bảo Lan mới mẻ trong cách tư duy giai điệu và tiết tấu. U tim qua điện thoại đã lọt vào mắt xanh của một hãng sản xuất băng đĩa ca nhạc. Gần cuối năm, Bảo Lan lại đưa ra Trong giông mưa chiều cũng đề tài này, ta đã từng nghe Trong cơn mưa chiều nay của Nghiêm Bá Hồng (thơ Đặng Thạc) rồi Đợi chờ trong cơn mưa của Thế Hiển, song chắc chắn đến Trong giông mưa chiều của Bảo Lan, ta sẽ bắt gặp một cảm xúc tình yêu mới rợi của thế hệ trẻ hôm nay: Bụi đường xoay lốc cuốn gió bay - xào xạc lá rắc đầy - trời xao xác áng mây - từng vạt mưa rớt về đây - từng đường phố vắng dưới mưa - người người lánh góc chờ - và giông gió quất mưa - giờ người thương mến ở đâu.... Với Trong giông mưa chiều, Bảo Lan rất cẩn thận. Cô tìm bằng được người phối khí hợp ý rồi mới tập cùng nhóm và dự kiến tung ra trong chương trình đầu tiên của 5 dòng kẻ trong những ngày sắp tới.

    Năm 2000 cũng có vẻ là năm Thiên di của Bảo Lan. Chuyến đi thú vị mấy chục ngày sang liên hoan thanh niên sinh viên ở Trung Quốc đã cho Bảo Lan cuộc tiếp xúc vui vẻ với Tiểu Yến Tử - Triệu Vy tại Bắc Kinh. Dịp áp Tết Tân Tỵ, Bảo Lan lại cùng Hồng Nhung, Quốc Trung và một số nghệ sĩ nữa sang Nga... Tiếng đàn dắt Bảo Lan vào năm mới với bao dự định khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội
    (Lao Động 5-4)


    ATC

Chia sẻ trang này