1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba Bể - Cảnh tiên huyền hoặc bóng chàm ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 14/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LamborLP460

    LamborLP460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi 3Bể về hôm qua , trên đấy mưa to lắm , đi thuyền trên hồ mà mây đen với khí lạnh cứ đuổi theo sau lưng . Sau đó thì mưa to , ngồi trong thuyền mà gió tạt ướt hết quần áo , rét nữa chứ . Còn ở bản Pắc Ngòi hôm qua có lũ , con suối nho nhỏ lúc sáng còn yên bình chảy , có mấy chị , mấy mẹ còn giặt quần áo thế mà đến 1h chiều đỏ ngầu rất nhiều rác , cây to , cây nhỏ không biết trôi ở đâu về . Nhìn khiếp phết , giả sử mà bị rơi xuống đấy thì không biết thế nào nhỉ .

Chia sẻ trang này