1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba bông hồng (refer to truyện Sắp tới Việt Nam)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi TomezCao, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ba bông hồng (refer to truyện Sắp tới Việt Nam)

    Chuyện ngoài lề cuộc điều tra mà đã đề cập tại topic Sắp tới Việt Nam.

    Một phần là do ảnh hưởng của cuộc điều tra, một phần là do nàng sắp trở thành vợ của một thằng cha đần độn nào đó, một phần nữa là do nàng thấy cái của mình đã nhuốm màu của thời gian cần phải có những chỉnh sửa sao cho không trở lại được như ban đầu thì cũng phải "có vẻ" còn gin. Nàng quyết định sang Mỹ làm phẫu thuật.

    Nàng tìm đến một bệnh viện tư, quyết tâm thực hiện việc đó trong bí mật. Tất nhiên đối với ngay cả bác sĩ thực hiện việc phẫu thuật nàng cũng bắt ông ta phải hứa là không tiết lộ việc này với ai.

    Và có lẽ cuộc phẫu thuật đã có kết quả mỹ mãn nếu như hôm sau khi tỉnh dậy nàng không thấy bên có ba bông hồng.

    Cảm thấy quá bị xúc phạm nàng đã gọi vị bác sĩ phẫu thuật đến và chỉ trích việc ông ta đã tiết lộ cái bí mật cho ai đó để họ đến thăm nàng và tặng hoa nàng như vậy. Và nàng càng hoang mang hơn khi nàng nghĩ ba bông hồng kia là của con lừa mà nàng sắp cưới làm chồng.

    Mỉm cười thật tươi vị bác sĩ nói: Cô bé ơi, cô cứ yên tâm, tôi chưa lộ bí mật với ai hết. Vì tôi thấy cô trải qua một ca phẫu thuật khá phức tạp mà tôi lại là người thực hiện nên một bông hồng là của tôi tặng cô chúc cô mau chóng trở lại bình thường. Bông thứ hai là của cô y tá cùng tôi thực hiện ca phẫu thuật. Năm ngoái cô ta cũng trải qua một cuộc phẫu thuật như cô. Có lẽ vì thông cảm với cô nên cô ta đã tăng cô bông hoa đó.

    Thế còn bông thứ ba là của ai, chắc chắn là ông đã tiết lộ với ai rồi. Cô gái hốt hoảng hơn hỏi:

    Bìn tĩn nào, bông hoa thứ ba là của anh chàng nằm ở trên tầng thuộc bộ phận cấp cứu do cháy. Anh ta cảm ơn cô vì cái TAI mới mà cô đã giúp anh ta có được....




    Cơm ngon không sợ muộn
    Tướng tài áp trận sau
    Trò hay cuối buổi diễn
    So wait up! E'vry dog has his day...

Chia sẻ trang này