1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba chấm-Chuyện nhảm nhí cho mùa Đông....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Walking_Dead_Z, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Walking_Dead_Z

    Walking_Dead_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ba chấm-Chuyện nhảm nhí cho mùa Đông....

    Gió cuốn mùa sang...sáng tỉnh giấc thấy lòng thênh thang quá...chiếc lá sắp rơi...
    Những bước chân tê tái...phút chốc lại thở dài...tái tê...
    Em đã đi qua...và mùa ở lại...còn chút hơi ấm...để dành...đốt cái sắt se của Đông...
    Trong lẽ vô thường...Người với Người cứ yêu nhau...
    Ngột ngạt là gió...
    ...hiu hắt...
    ...mưa...
    Cài thêm một cúc áo...bỗng nhớ một bàn tay...ai bảo yêu nhau là khổ...đừng chỉ sống cho riêng mình...
    Gió cứ gió...miệt mài...
    Mắt ướt...môi khô...tim mềm...
    Chớm mùa...đếm được cơ man là lá...
    Phải chăng chúng được ''tiết kiệm'' từ mùa trước...
    Bốn mùa...
    Em nói thích nhất mùa Đông...mặc vừa ấm để còn cảm thấy rét...
    Người với Người xích lại...
    Anh với em...
    Một chuyến đi xa...
    Mùa Đông luôn ấm áp....

    Vai tựa mái đầu...
    Mái đầu gối vai...
    Cô bé làm bộ nhõng nhẽo người yêu...
    Cái lạnh giá là kẻ thua cuộc...

    Tay trái nắm tay phải...hà một chút hơi ấm của cơ thể...có một người duy nhất mang điều đó đến với anh...
    Hạnh phúc đôi khi đến bởi những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi...

    Nhớ quá...
    Vội xa...
    Em à !!!

    Cởi một cúc áo...
    Nắng...
    Bâng khuâng nhớ khúc hát diệu kì...
    "Người xa Người tội lắm ai ơi !!! "...
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic ... Đọc song mà ĐCHiểu gì hết thôi thì em thêm thắt tí Gia Vị vào nhé ( Mong bác đừng có giận okie )
  3. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    Gió cuốn mùa sang...sáng tỉnh giấc thấy lòng thênh thang quá...chiếc lá sắp rơi...
    Những bước chân tê tái...Trên còn đừơng cũ với người ấy, mà giờ đây chỉ còn lại có mình tôi ...phút chốc lại thở dài...Nhìn lên bầu trời cao đầy mây sám (xám) , mà ...tái tê... Lòng
    Em đã đi qua...cái ngưỡng cửa nhà người ...và mùa ở lại...với Anh, Quanh quẩn đâu đây chỉ ...còn chút hơi ấm...của Em ....để dành...đốt cái sắt se của Đông...
    Trong lẽ vô thường...của cuộc đời ...Người với Người cứ yêu nhau...
    Ngột ngạt là gió... Của Mùa Hè
    ...hiu hắt...Là cái Cảnh Mùa Thu
    ...mưa... Sự chuyển Mùa của Mùa Xuân
    Cài thêm một cúc áo...Cái áo mà em tặng cho Anh nhân ngày...bỗng nhớ một bàn tay...Mềm mại của em mỗi khi chúng ta ở ngần (gần) bên nhau ...ai bảo yêu nhau là khổ...đừng chỉ sống cho riêng mình...<----2 Cái này em chịu vì cùng cách xuy(suy) nghĩ với em Gió cứ gió...miệt mài...
    Mắt ướt...môi khô...tim mềm...
    Chớm mùa...đếm được cơ man là lá...
    Phải chăng chúng được ''''''''tiết kiệm'''''''' từ mùa trước...
    Bốn mùa...
    Em nói thích nhất mùa Đông...mặc vừa ấm để còn cảm thấy rét...
    Người với Người xích lại...
    Anh với em...
    Một chuyến đi xa...
    Mùa Đông luôn ấm áp....
    Vai tựa mái đầu...
    Mái đầu gối vai...
    Cô bé làm bộ nhõng nhẽo người yêu...
    Cái lạnh giá là kẻ thua cuộc...
    Tay trái nắm tay phải...hà một chút hơi ấm của cơ thể...có một người duy nhất mang điều đó đến với anh...
    Hạnh phúc đôi khi đến bởi những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi...
    Nhớ quá...
    Vội xa...
    Em à !!!
    Cởi một cúc áo...
    Nắng...
    Bâng khuâng nhớ khúc hát diệu kì...
    "Người xa Người tội lắm ai ơi !!! "...

    @TTDV em : check lại mấy đoạn chị hightlight............bảo bao nhiêu lần rồi mà không nhớ..........
  4. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ nhi??
    Mu?a đông đến rô?i na?y ... Lạnh quá !
    Chúc mọi ngươ?i ai cufng có một căn nha? ấm áp cho riêng mi?nh
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa đông nữa sắp đến với nước Đức. Nhớ ngày mới sang nhìn thấy tuyết vui lắm. Cái cảm giác hớn hở, mừng rỡ như nhìn thấy một điều gì kì lạ lắm giờ mình vẫn còn nhớ. Hôm đó, tung tẩy chạy ra ngoài đường, chỉ mặc một cái áo mỏng dính mà chẳng có cảm giác gì cả. Còn mọi người thì ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài lắc đầu bảo, đúng là mới qua,chưa biết lạnh. Eo ơi, vậy mà có mấy năm, sao sức chịu lạnh lại kém thế. Giờ chưa qua mùa đông, vẫn đang mùa thu mà ra ngoài đường đã co ro cả lại. Sáng sớm ra khoác cái áo lên người một cái áo rõ to chỉ để hở cái mặt. Vừa bước ra khỏi cửa, một làn gió tràn vào ập lên mặt làm tỉnh cả ngủ. Cái lạnh bắt đầu ngấm dần vào cơ thể, và lúc đó thì chỉ muốn chạy thật nhanh vào auto cho ấm. Nhưng mà đông đến thì cũng vui lắm cơ. Đi lo Geschenk cho cả nhà, cái cảm giác thật ấm cúng. Mình hạnh phúc vì có một gia đình như vậy. Rồi đêm Weihnacht, mọi người ngồi quây quần bên cây thông, mỗi người nhận một món quà của mình, sao mà vui đến thế. Mình luôn thắc mắc rằng, tại sao mẹ hiểu mình đến thế?? Luôn biết mình muốn gì, mẹ thật tuyệt vời. Bây giờ cũng giữa tháng 11 rồi nhỉ. Cũng phải nghĩ dần đi là vừa. Lại chuẩn bị tất bật, nhộn nhịp rồi đây.
  6. supersmile_germany

    supersmile_germany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi trong Audimax, nhìn ra, thấy khoảng sân trước trắng xóa, cứ tưởng là tuyết rơi rồi, ai dè, đi ra chỉ thấy trời mưa nhẹ, thì ra do tấm kính tạo ảo giác ... mùa đông thì thèm gì nhất nhỉ ... wow đi học về mà có sẵn một tô canh chua nóng hổi, 2 con cá kho tộ và com nóng thì hay biết mấy nhỉ ... cứ như là truyện cổ tích ấy, độc thân mồ côi vợ ( xí độc thân xa vợ thì đúng hơn hì hì ) mà cứ mong có " nàng Tấm " ở trong nhà thế này, không được, suy nghĩ hư hỏng quá hì hì .... a, mùa đông còn thích nhất cái gì nữa nhỉ, nhìn người ta hôn nhau trong trời tuyết, vẫn nhớ như in hình ảnh nhìn 2 người hôn nhau trong mùa đông đầu ở Đức, thích bao nhiêu..... và .... đôi khi " thèm "lém hì hì (lại hư hỏng rồi ) .... mùa đông đáng sợ nhất là phải đi bác sỉ, uống thuốc, và nhớ gia đình, bạn bè và người yêu đấy nhỉ ... trời Noen ở Việt Nam vui biết bao nhiêu, còn bên này ai có gia đình thì vui nhỉ, còn cái đám " dây mà đi, dậy mà đi " như chúng mình thì chỉ cảm thấy đêm Noen buồn lắm, vẫn thích đi dạo trong đêm Noen một mình và nhìn lên cửa sổ thấy gia đình người ta quây quần hạnh phúc ... mỉm cười xin Phật .. lộn xin Chúa lòng lành mang đến niềm vui cho mọi người, cho những người con yêu thương và những người yêu thương con ... hì hì, nhanh thôi, chỉ cần nghĩ đơn giản còn 6 cái Noen nữa là về bên mọi người rồi thì lại nhanh thôi .. nhưng Noen thì còn đỡ chứ nghĩ đến 6 cái Tết ta không được thắp hương cho ông bà, quây quần bên gia đình là thấy " mệt cả mông rồi " ... hình như tuyết sắp rơi .. hình như có cô bé đang nhìn mình cười ... chết thật, lại là người yêu của thằng bạn nữa ... hì hì thiện tai tội lỗi quá
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
              Sáng thung thăng bước ra phố. Ngỡ ngàng. Tuyết rơi..Tuyết nhuộm cả một vùng trắng xoá. Thành phố thật yên bình lúc sang đông. Chân nhảy nhót trên đường , tung tăng như một đứa trẻ mới lớn. Hơi lạnh ngấm vào người, khẽ rùng mình thật mạnh.......Hắt xì.........Rét quá.Kéo mạnh chiếc khăn len quàng cổ. Nhớ mẹ, nhớ hồi bé, nhớ được quàng khăn, nhớ ánh mắt long lanh, nhớ mùa đông ở nhà...nhớ cái lạnh tê tái...tất cả giờ chỉ còn là cảm giác đọng lại trong ký ức.
                Hắt xì            Hình như bàn tay thiếu đôi găng như trái tim không có người sưởi ấm...lạnh lẽo.       
                 Lắng nghe một chút tiếng xe cộ trên đường...Buổi sáng bắt đầu nhộn nhịp.....
                  Hắt xì......Cơn ngủ vẫn còn ám trong người ...chưa tan
  8. hell_C

    hell_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ, ừ thì tuyết...Sáng nay mưa tuyết bay, lả tả, lã chã, đan xen cạc´h kỳ quặc..Tuyết đọng trên lan can ngoài ban công, cứng đầu cứng cổ thành 1 lớp trắng xoá cứng ngắc, rồi lại tong tong chảy như cafe fin khi nắng hơi nhú lên..Khì, 1 mùa đông nữa lại về..Chaaaáannnn nhỉ..Cứ mùa đông, cái mũi viêm xoang của mình lại báo động..Cứ mùa đông, những vết nứt á sừng lại hành mình..Nhức nhức, tê tê..Cứ mùa đông, hơn bao giờ hết nhớ về ngôi nhà nhỏ cách hàng ngàn cây số, nơi bố mẹ, và thằng cu em đáng iu của mình đang sống..Cứ mùa đông, lại nhớ tới chiếc khăn len tự tay ng ta đan mà mình vẫn hay đeo có nguồn gốc từ đâu..Cứ mùa đông, lại vô thức vạch lên tường 1 nét bút chì..Mùa đông thứ 3 rồi..
  9. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc lắm rồi, chưa được ngắm tuyết bao giờ.........quyết tâm sẽ bon chen bằng được để còn nhìn thấy tuyết rơi..................Mọi người cứ kêu buồn, mình thì háo hức, đúng thật là.........
    Shin lại có thói quen khi tắm nước nóng mùa đông xong, cái gương còn mờ mờ hơi nước, thể nào cũng lấy tay vạch những điều mà mình nghĩ...........hay lắm.............thói quen rồi...............không bỏ được..........
  10. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Bờ chị thông củm cái đi . Núc đấy đang để ý cái khác lên cứ Viết đại mà không đọc lại ... : ( ( Có làm thế thì các Mod mới có việc chứ ) ---> Có giề thì lần sau em XỬA TTDV

Chia sẻ trang này