1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba chấm-Chuyện nhảm nhí cho mùa Đông....

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Walking_Dead_Z, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    tuyết bắt đâ?u rơi rô?i nhi?, lạnh quá !!! Chiê?u đi học vê? ma? trơ?i đaf tối sập, chă?ng có gi? có thê? xua tan đc cái lạnh đến tê ca? mặt ca? môi, tay đi găng cố đút thật sâu trong túi áo bu-dông ma? vâfn ca?m thấy cái lạnh cứ dính chặt lấy mi?nh ...
    mu?a đông, nhi?n avatar của cafe ấm thật
  2. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông .........!!! hai từ khiến gai cả mình..........!
    sáng té khỏi nhà....tuyết lác đác phất phơ lờ đờ rơi......xung quanh một màu trắng toát.........-->ghét!!!!!!
    chiều lật đật về ,nắng chiếu toả sáng ,tuyết tan.....bì bạch lội vào nhà........... ướt SŨNG!!!---->hừ......mùa đông!!!!GRRRRRRRR....lạnh!!!!
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tự đan cho mình một chiếc khăn len. Những mũi đan vụng về, sai tứ tung, tháo ra và lại tiếp tục đan...tự thấy sao mình có nhiều kiên nhẫn...
    Hứa là sẽ tặng ấy-thân-nhất ở nhà một cái...rồi lại quên...lại bận..và chẳng biết bao giờ lại có đủ thời gian để tỷ mẩn như hồi ý.
    Mùa đông...nhớ hai bác cháu ngồi trên ghế salon, mỗi người hai cây kim ...bác cần mẫn với những mũi đan nhỏ tý...cháu nhìn háo hức , say mê và lại ước...khi cháu đan giỏi...sẽ là một cái áo len cho...trong tương lai...
    Đông về. Giáng Sinh đến gần...lại càng thấy yêu những mũi đan...
  4. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông..........Chỉ thấy lạnh vì phải ngủ một mình trên chiếc giường đôi thật là rộng...........Cũng đã gần 2 năm rồi, kể từ ngày chị sang Đức, em đều phải tập thói quen ngủ một mình.............Nhà có 3 chị em gái...........Nhưng nhất định phải là ngủ cùng nhau, cho dù là mùa đông hay mùa hè..........nhớ hồi đấy thật thích..............Thế rồi chị cả đi lên HN học đại học, rồi lấy chồng và chuyển nhà, chỉ còn em và chị được ngủ cùng nhau..........Mùa đông, 2 chị em nằm cạnh, ôm nhau thật ấm................Gần 2 năm, chỉ còn lại một mình em ngủ khi mùa đông............
  5. hung_trinh

    hung_trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 6. Lần đầu tiên... được thấy tuyết rơi. Cả tháng trước đó.... Rồi cả tuần trước đó: Cứ thắc mắt hổng biết wetter.com dự báo thời tiết đúng không?!
    Tuần trước... đi thấy trăng trắng... nước đông... đọng lại trên lá: thích!
    Và thứ 6 vừa rồi: mới đúng là tuyết thật cơ!
    Cố tình hay vô ý... thức dậy sớm hơn mọi ngày... dù đêm qua đâu nhớ là hôm đó tuyết rơi...
    Bỗng nhiên nhớ và nhìn qua khung cửa: Đơn giản: XINH QUÁ ! (ai lại bảo tuyết xinh cơ nhỉ)
    Cứ vậy... ngắm... ngắm tuyết rơi... thật ra lúc đó tuyết lại rơi ít cơ. Hihi... từng mảng dày cộm che phủ cả kính dãy xe dưới đường... và trên nền đất... trắng... lằn vết... của 1 chú xe vừa lúc nào đây thôi rời bãi.
    15 phút, 30 phút, 1 tiếng... tuyết rơi thật hơn... trời sáng hơn. Không còn như những sợi mưa phùn, mà là bông tuyết. Bông tuyết cơ đấy.
    Gần 3 tiếng roài... đi học thôi... người ta nhiều quá... ngại lắm... không dám bốc tuyết lên xem... chỉ đá đá chúng bay... hì (nhớ tới 1 bộ phim Hàn Quốc nào đó mà 1 cặp... chơi trò... ném tuyết vào nhau...).
    Học! Hồn... kèm theo là mắt... cứ liếc liếc qua khung cửa sổ...
    Học về roài. Lần này lủi vào đường khác... tha hồ mà cầm, mà nắm, mà sờ, mà nếm, mà ngửi,... xem tuyết nó thía nào!!!
    Hì...
    Về nhà còn... "thông báo" với bao nhiêu là người rằng mình đã thấy tuyết cơ đấy.
    Sáng nay... Trời lạnh vẫn còn để vương lại vài tảng đá tuyết... gió thổi nhiều. Lạnh...
    Hình như cuối tuần mới có tuyết nữa cơ!!!
    Giờ thì... đọc bài tiếp thôi... Cái món Philosophy này khó nhai quá... vốn từ tiếng Anh mình chán thía không bít!!!!
  7. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cuối tháng mười và tuyết bắt đầu rơi
    Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông xám trắng
    Qua mất rồi những ngày hè ngập nắng
    Và cả mùa thu lá rụng, rắc đường vàng
    Hết lá rồi, cành tua tủa đâm ngang
    Cây đã ngủ mơ màng chờ mùa hạ
    Ừ phải rồi, cây mùa đồng trút lá
    Như một cuộc tình nay đã sang trang
    Nho nhỏ, xinh xinh, bằng trái quýt vàng
    Là nắm tuyết trong bàn tay ấm
    Em đặt nó lên tuyết rồi khẽ lăn chầm chậm
    Và nắm tuyết lớn dần lên như cây nấm dưới cơn mưa
    Đến khi bằng quả bóng con, vừa vừa
    Em cầm tuyết, vung tay, và "bịch!"
    Tuyết vỡ tan trong tiếng cười tinh nghịch
    Trên vai áo anh, trên tóc, trên giày
    Chợt không còn tuyết, không còn gió, không còn mây
    Khi em chạy đến trong vòng tay anh đón
    Tuyết run rẩy thu tròn, không gian như thu gọn
    Và mùa đông đã ôm trọn hai người ​
    Biết đâu ...
  8. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    5h sáng, trời rét căm căm ... nhưng bầu trời lại rất trong, xa xa thấy những vì sao lấp lánh ... hát khe khẽ khe khẽ ... thời gian cũng trôi qua nhanh hơn ... ai cũng có một con đường để đi, chỉ có kẻ không nhìn thấy con đường của mình, suy nghĩ theo hướng không tích cực sẽ khiến ta không cởi mở được ... hì hì .... mọi chuyện sẽ tốt thôi ... chủ nghĩa AQ tích cực mà ... đau nhưng mà cười , và hát, làm cho ta cảm thấy nhẹ bớt đi ... cuối tuần này lại được ăn cơm mẹ nuôi nấu thích thật ... phải học món gì đó để trổ tài nữa chứ hì hì ...
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông sắp đến chuẩn bị phải mua mantel, khăn mũ rồi. Hôm nay có người khoe với mình mua được đôi gang tay mới...bằng lông đẹp lắm. Kiểu này kém miếng khó chịu mai cũng phải tìm cái mũ thật ấm thôi. Mùa đông đến ...........hic chẳng muốn đi xe đạp tí nào. Ước gì bà chúa tuyết mang đến cho mình một chiếc xe auto nhỉ. Ko dám ước cao xa, chỉ mong có cái xe riêng. Thôi, cố gắng tiết kiệm, ngày đó sẽ dến gần.
  10. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Khuya... học về... trăng và lạnh... im lặng và nhớ, lung tung... Bất chợt vài dòng thơ, cũng chẳng muốn post lên, vì không hay mà, nhưng chú Mit cố tình đề cập ở chỗ gọi là "Văn học Việt Nam" - nên đành phải gởi đây như "ba chấm của mùa đông":
    Trời khuya vương tiếng gió
    Trăng lạnh rát bờ vai
    Người thương say giấc mộng
    Đường xưa in bóng dài...

Chia sẻ trang này