1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba chàng lính ngự lâm của đội tuyển màu da cam

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ba chàng lính ngự lâm của đội tuyển màu da cam

    Tớ xin phép mọi người mở chủ đề này nhé vì chúng ta là fan của bóng đá Hà Lan chúng ta phải mở topic này chứ ba chàng lính ngự lâm một thời làm khuynh đảo thế giới bóng đá.
    Tớ muốn làm hẳn phần lịch sử về riêng 3 chàng Hà Lan bay này.
    Đầu tiên tớ xin phép bạn OKTOBERFEST cho tớ cọpy bài viết về Marco Van Basten nhé !! Còn sau tớ sẽ viết tiếp về Frank Rijkaard và Rudd Gullit . Hãy đợi nhé !!



    [​IMG]
  2. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Trời, nhắc đúng đến thần tượng Ruud Gullit của mình rồi. Nhớ lại hồi cấp 2 đạp xe đạp gần 10 cây số lên tận toà soạn báo Thể Thao - Văn Hóa chỉ để đọc tin sớm về Milan AC tuần vừa qua thi đấu như thế nào.
    Trong 3 chàng Hà Lan bay này ai tôi cũng yêu thích điên cuồng, hồi ấy có thể lôi tấm ảnh 3 chàng trai khoác vai nhau trong buổi đánh golf cắt trong tờ tạp chí Kickers ra ngắm cả ngày không chán.
    Nhưng có lẽ số 1 trong tôi luôn là Rudi Dil "Ruud" Gullit, tôi biết đến bóng đá từ khi còn bé xíu. Vầ ấn tượng đầu tiên trong tôi là trận CK Euro88 khi Hà Lan đánh bại Liên Xô 2-0. Dù khi ấy còn rất bé nhưng tôi vẫn nhớ như in bàn mở tỷ số từ 1 pha đánh đầu của Ruud, và cú volley tung lưới Rinat Dasaev ấn định chiến thắng của Marco Van Basten từ một góc sút rất hẹp. Rôi đã phải lòng lối chơi tổng lực giàu sức tấn công của Hà Lan từ hồi ấy, mặc dù có đôi chút tiếc nuối cho Liên Xô của những Kuznetsov, Mikhailitchenko, Litovchenko, Rats...
    Nhắc đến Ruud không thể không đề cập đến người bạn từ thuở thiếu thời của anh: Franklin Edmundo "Frank" Rijkaard. Ruud và Frank như 2 hạt lạc trong cùng 1 vỏ, gắn bó với nhau 1 cách kỳ lạ. Ruud sinh đầu tháng 9 năm 1962 còn Frank là cuối tháng 9. Cả 2 cùng gốc Surinam, lớn lên cùng một khu phố.
    Nhưng nếu như Frank cùng Marco bắt đầu nổi danh từ cái nôi Ajax thì Ruud bắt đầu gây tiếng vang tại Feyenoord Rotterdam (hi hi tôi vẫn còn giữ tấm ảnh sưu tầm được từ báo Voetball International chụp Ruud hồi 22 tuổi nâng chiếc cúp vô địch Hà Lan năm 1984 cùng Johann Cruyff, hồi đó Ruud còn trẻ măng với cái đầu hơi trọc trọc kiểu Thierry Henry bây giờ, trông ngộ lắm). Sau đó Ruud chuyển đến PSV Eindoven và lập tức toả sáng tại đây với lỗi chơi dũng mãnh và uyển chuyển như một con báo. Năm 1987 Ruud cùng Marco về đầu quân dưới trước nhà tài phiệt SIlvio Berlusconi tại thành Milan (còn Frank phải một năm sau đó mới về thủ đô của thời trang này). Cũng trong năm 1987, phong độ suất xắc của Ruud trong màu áo PSV (vô địch Hà Lan), những tháng cuối năm với Milan AC cũng như giúp Hà Lan lọt vào vòng CK Euro 88 đã giúp Ruud thâu tóm tất cả danh hiệu bầu chọn cá nhân trong năm đó: Quả bóng vàng châu Âu, cầu thủ xuất sắc nhất TG do tạp chí World Soccer bình chọn....
    Cứ mỗi khi nhìn thấy hình ảnh Ruud trên tạp chí hoặc truyền hình (trước đây hiếm lắm) trong màu áo Hà Lan, Milan AC, Sampdoria, Chelsea, Sparta Rotterdam là trong tôi tràn ngập một niềm vui vô bờ bến (hì hì nghe hơi sến như đúng là như vậy.
    Sau này bắt tay vào nghề HLV, dù rất thánh công với Chelsea hay là tệ hại khi dẫn dẵn Newcastle Utd, Ruud vẫn luôn là niềm hạnh phúc của tôi, là một thần tượng mà tôi đã phải gân cổ lên bênh vực trong suốt thời học sinh phổ thông nhiều kỷ niệm.
    Hi hi được viết về thần tượng sướng quá.
    Sao mình thích ai tên Ruud thế nhỉ, hết Ruud Krol, Ruud Gullit bây giờ lại đến Ruud Van Nistelrooy.
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    thằng quoái thai này viết tốt phết anh em nhờ.....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 17/01/2003
  4. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hờ, quái thai cái gì chớ. Hoacuccut ơi beast là thú vật chứ ko phải quái thai nhá.
    Hì hì, hồi trước đam mê Ruud thật, còn lấy keo con voi dính từng đoạn dây thừng đã nhuộm đen vào mũ (cắt lưỡi trai) để có được bộ tóc giả giống như mái tóc dreadlock của Ruud.
    Hìc, tôi theo chủ nghĩa cá nhân, tôn sùng cá nhân Ruud và đội tuyển Hà Lan. Hồi Gullit còn ở Milan AC thì điên cuồng thích Milan, sau đó anh chuyển sang Sampdoria thì đâm ra ghét Milan và dồn hết tình cảm vào Samp. Mùa giải đó của Ruud với Sampdoria thật là tuyệt, anh ghi bàn 16 bàn thắng và giúp đội bóng đoạt cúp QG Italia. He he cái cảm giác đọc tin Ruud Gullit ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 giúp Sampdoria hạ gục Milan hùng mạnh lượt đi mùa giải 93-94 mới sướng làm sao. Sau đó Ruud lại trở về Milan đâm ra mình lại mê Milan như ngày nào. Nhưng được vài tháng lại ghét Milan, yêu Sampdoria khi Ruud trở lại thành Genoa. Hí hí đến khi Gullit sang Chelsea thì tôi lại dồn hết tình cảm vào đội bóng thủ đô London này, dù trước đó chẳng có cảm tình gì. Sau khi Ruud bắt đầu huấn luyện Newcastle thì đâm ra lại... ghét Chelsea, mê Newcastle. Còn thời điêm hiện tại khi Ruud Gullit không huấn luyện nữa thì tự dựng là thấy ghét Newcastle, còn Chelsea thì hơi thích thích do có các cầu thủ Hà Lan như Jimmy Floyd Hasselbaink, Boudewijn Zenden, Mario Melchiot...
    He he thật là lủng củng, nhưng cũng thật dễ hiểu.
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ HLFC có thêm tv nhiệt tình,viết rất cá tính. Bên brFC vẫn chưa thấy có thêm ai,bình luận chỉ có mấy anh em với nhau...chán !
    [​IMG]Click here
  6. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Iem buồn thay cho bác1 đội tuyển như Brfc==5 lần vô địch thế giới vậy mà lại thu hút dc ít thành viên như vậy
    file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/My%20Pictures/45.gif
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Chú mày tuổi trẻ bồng bột wa'
    Để xem xem sau khi bã bọt mép viết hết về thần tượng Gullit của hắn thì hắn sẽ chuồn thôi. Ở cái BOX HLFC này tớ đã từng chứng kiến biết bao nguwòi như vậy...hà khi ko lại đi trách nguwòi vô tội rồi Cúc ơi...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  8. BeastFromTheEast

    BeastFromTheEast Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hi'x, bạn hoacứctây này hay nhờ, nói như tè vào màng nhĩ. HIếu khách 1 chút đi chớ. Chắc là giữ nhà ghê lắm đây. Nhưng các cụ nhà ta thường bảo "chó sủa là chó không cắn"....^.^ ....take it easy
    Hờ, để tớ xả xong giải tỏa hết những kỷ niệm, tình yêu với đội bóng Da Cam (mà cái này thì tớ chứa nhiều lắm), ít ra là -đợi tớ hoàn thành xong bài viết về Đội tuyển Hà Lan qua các giải đấu lớn rồi đánh đuổi tớ cũng không muộn mà.
    Nói thật đấy, cho tớ ở lại đây vui vầy thêm một thời gian nữa nhé.
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    ngưòi ta nói ko đánh nhau ko gọi nhau là anh em là vậy đó bạn hiền ạ...thử gân tí xem thế nào thui ....
    Biết ko tớ là nguwòi đầu tiên tặng bạn 5 ông sao to đùng trên ve áo đấy ..nhìn lại xem...

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    còn nữa ông tướng là thành viên ttvn này sau tôi đúng một năm đó...ko có duyên mới nhau mới là lạ phải ko????ha ha ah a

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..

Chia sẻ trang này