1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con ăn Tết có gì vui không ???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietchau, 16/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bà con ăn Tết có gì vui không ???

    Bà con Ðà Nẵng ăn tết có gì vui không kể tui nghe với. Chú trandainghia ăn Tết kĩ quá

    http://danaonline.netfirms.com
    DANANG COMMUNITY ONLINE
  2. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    bùn chết đi dược các bác ơi. tết năm nay lạnh từ trong ra ngoài lun. Hội rủ đi chơi mà không có 1 mống nào có ý kiến hết, từ hôm nay thì thôi nhé ttvn's member củ chuối we'...hahaha

    ARCH-ART

  3. ANHLONG107

    ANHLONG107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng vui ti nào Năm nay buồn không bao giờ hết .Đã hụt tiền mà đám bạn cứ xúm nhau đòi lì xì...
    khổ quá bà con ơi!!!!
    ANHLONG
  4. Sirius_Z

    Sirius_Z Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tui phát tài rùi mấy bác ơi....đừng có kiếm tui nhe .........hehhe....
    Còn cái dzụ đi chơi sau Tết coi như ........hic .
    Năm nay ..vừa Đỏ bạc vừa ĐỎ tình lun....wa' đã......he he
  5. huongtram

    huongtram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tui vui quá trời , các bác biết tại sao không? tui tưởng lớp cấp 2 của tui bị tan rã, ai ngờ chỉ cần 1 cuộc điện thoại là đã tập trung được cả nửa lớp rồi. đi chơi quậy tưng bừng luôn. Điều làm tui ngạc nhiên nhất là lớp tui có mấy đứa đã có vợ , có chồng rồi. Ôi chùi ơi, nhìn lại mình thấy mình bé tí tẹo.
    huong
  6. duyle

    duyle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hic hic, một nỗi buồn trào dâng khi bao sự kiên xảy ra cho đà nẵng thân iu, pháo hoa thì dở ẹc, tai nạn xe cộ thì vượt mức tăng trưởng , thôi đừng nhắc tết nữa, buồn hiu hắt
    Duy dang

Chia sẻ trang này