1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bà con BK cho hỏi chút

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi ooDKNYoo, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hikaruyh88

    hikaruyh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hí hí! Con trai mừ! Đứa nào chẳng vậy. Mà cho em hỏi. BKHCM có phân khoa ngay từ đầu kô hay cũng học 1 năm rùi phân khoa. Điểm vào vừa rùi của trường mình là bao nhiu zậy.
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ lúc bạn thi đầu vào là đã phải chọn khoa để thi rồi, còn phân ngành thì tùy từng khoa mà có chính sách cụ thể ^^ Điểm cũng tùy từng khoa, trải dàn từ 19 đến 27 như năm của mình ^^
  3. metavana

    metavana Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    thứ 2 là BKTP ko có cái trò lưu ban, tăng ka, rùi 1 mớ điều kiện tiêu chuẩn để lên lớp phức tạp rối rắm như ở BKHN. Rớt môn nào thì cứ đăng ký mà trả nợ ở HK sau, còn vẫn học như bình thg.
  4. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Về hình thức bề ngoài thì BKSG không đẹp và rộng bằng BKHN, khoảng 14ha, không biết BKHN diện tích bao nhiêu. Đó là cảm nhận cá nhân khi chỉ được một lần đi vòng cổng ngoài BKHN, Nhưng so với các đồng hương khác ở SG thì BKSG hơn hẳn Kinh tế, ngoại thương, TN, XHNV, SP, mấy cái trường đó chỉ có nhà và nhà mà thui, không có sân banh, công viên nghe chim hót như ở BK. Nhưng chắc dạo này cũng xây nhìu quá nên chim điếc tai bay hết rồi.
    Ngành học thì phải tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà nói túm lại là bác vào trang web www.hcmut.edu.vn xem tên các khoa cũng giống BKHN. Quy mô thì một năm tuyển khoảng 3000 chiến sĩ tùy mỗi khoa.
    Hiện tượng bất bình đẳng nam giới vẫn là sự thật ở bất cứ trường kỹ thuật nào. Nhìn chung những năm gần đây vào trường thấy phần lượng (con gái) và chất có tăng lên, có nhiều thế và lực mới (nói cho giống bác Mạnh một chút).
    Bác này dân HN mà cũng biết dùng từ "trỏng" nữa sao hì hì.
    [​IMG]
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Một cái bản đồ mà có đến 3 cái tên tiếng Anh khác nhau .
    Vài điểm giữa BK HN và BK TpHCM:
    -BK TpHCM là trường thành viên của ĐH Quốc gia TpHCM, còn BKHN là trường độc lập => cấp quản lý khác nhau.
    -BK TpHCM theo học chế tín chỉ còn BK HN theo niên chế. Học tín chỉ rồi thì thấy linh động và nhiều thuận lợi hơn.
    -BK HN rộng hơn với diện tích khoảng 20ha so với BKSG là 14ha. Rộng rãi hơn nhưng hồi mình ra thì thấy mô hình cũng tương tự với mấy dãy phòng học kiểu cũ sơn vôi vàng khè, vào mấy khu liên quan công nghệ cũng thấy thầy trò quần áo lèng xèng, dép lẹt xẹt như trong SG.
    -Tỷ lệ nữ-nam trong BK SG càng ngày tốt hơn, không rõ ngoài đó thế nào. Còn "chiến tranh" thì chắc cũng thế. Chuyện dài tập hihi.
    -BK SG có nhiều thầy và SV từ BK HN chuyển vào, còn không rõ ngoài đấy có ngược trong này ra không.
    -BK nào cũng nổi tiếng về nhiều mặt, cả về chuyện yêu đương tình củm. BK HN với tỏ tình kinh điển còn BK SG thì kết thúc tình kinh điển (bóp cổ).
    ...........................
  6. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cái zụ vàng vàng này em mới nghe, hix. Chị Mèo kể cho đàn em nghe với! Em là em thuộc loại tò mò có hạng, hì hì.
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    À vụ đó hồi tháng 10 năm ngoái, 1 sv nữ khoa Môi trường k2005 tên Chinh có người iêu là 1 anh BK mới ra trường. Bố mẹ cô này muốn 2 người chấm dứt quan hệ để cô Chinh tập trung vào việc học. Trong lần đi chơi cuối cùng, khi cô Chinh nói lời chia tay thì bị anh bạn trai bóp cổ cho đến chết rồi quăng xác xuống 1 cái mương gần khu vực Q7.
    [ ko có gì để bình luận thêm ]
  8. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đúng là miễn bình luận thiệt. Chê con gái trong trường cho lắm vào để rồi đến lúc bị đá thì ra như vậy đây.
    Bó toàn thân luôn!
  9. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Dã man, đúng là đời là cái đinh tình là cái que người yêu là con ngan què lơ mơ ta bóp cổ chết.
  10. hikaruyh88

    hikaruyh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Úi hí hí! Cám ơn các cô bác ở trỏng cho em bít nhìu thông tin chi tiết. Em chỉ có đính chính 1 chút về thông tin của BKHN. BKHN hôk phải rộng 20 ha mà là 26.2 ha bao gồm 1 khu thể thao (sân vận động, tập thể hình, bóng bàn, bể bơi...)+1 dãy nhà cho sinh viên tại chức+ 1 khu kí túc xá, vài khu nhà ăn, các ban viện và đường đi trong BKHN thì khá rộng( chỉ thiếu đèn xanh đèn đỏ thui hà hì hì). Em cũng ngượng lắm khi lần đầu vô trường bị lạc>>> mất mấy tiết học, khè khè. Còn cái vuk tỏ tình vừa rùi ở BKHN thì em cũng bái phục. Làm như dzậy mà tim con gái hôk rung rinh thì phải kiểm tra lại giới tính.hí hí. Còn vụ kết thúc ở BKTPHCM nghe khiếp quá à, em hè này chắc cũng dzô SG làm 1 chuyến tham quan BKHCM cho mở mang tầm mắt. À cho em hỏi chút chuyện ngoài lề nha. Có bàc nào biết thông tin về trường cấp III Tân Thông Hội hôk(Củ Chi), thông tin cho em 1 chút chút. Thanh kiu các bác nhìu nha. Dân BK dù ở đâu thì cũng vui tính và tốt bụng. Nhỉ^^

Chia sẻ trang này