1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con đã đến với Beat như thế nào?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi machineguns, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, lần đầu tôi nghe beat là yesterday, lúc còn bé tí, chả hiểu gì cả, nghe qua mấy cái băng catset thu lại tồi ơi là tồi......Mãi về sau mới biết đó là The Beatles, hè hè , ngu thật
    I'm the man who sold the world

  2. Jealous_Guy_new

    Jealous_Guy_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 7 có nghe một băng cát-sét tuyển chọn.Có Don't let me down .Thế là mê luôn
    Mời các bạn đến http://www.ngayhomqua.info Tin tức âm nhạc trong và ngoài nước.
    [​IMG]
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Lần đó FM có phát 1 bài hát của Paul là "No more lonely nights" tôi nghe thấy hay tuyệt.Tuyệt vời hơn nữa là tôi gửi tặng 1 người con gái bài hát đó qua "MTV Most Wanted" và được đáp ứng ngay,lại còn được khen là"...1 ca khúc cổ điển và kinh điển như No more lonely nights vẫn còn được yêu thích bởi 1 bạn trẻ quả là 1 điều đáng quý".Từ nghe nhạc của Paul tôi tìm hiểu thêm về ông và biết ông là 1 thành viên của "The Beatles" và thích Beatles luôn.
    X30
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 21/07/2002
  4. TYAFno1

    TYAFno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình chả nhớ đã nghe ở đâu,nhưng năm lớp 8 minh bắt đâu với Let it Be
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu với Beatles không phải hữu ý, nhưng cũng không vô tình, một lần phát hiện tên ngồi cạnh mình thửa cái đĩa the best của 1 tên khác hehe vậy là bắt hắn làm của chung, mình cầm về nghe trước, hợ hợ,đến bây giờ thì mình vẫn cầm , và chết beat từ hồi đó. Không đến nỗi chết mê chết mệt (dù trong phòng cũng có 1 cái poster to đùng đoành mà ông anh in cho) nhưng có thể nghe beat mọi lúc, khi buồn thì không những hết buồn mà còn thấy tự tin hơn nữa, khi vuit hì vui hơn, chỉ cần bật đài lên và hát theo....there are places I'll remember.......
    Không thể hiểu nổi tại sao beat lại có thể hát "she love you..." với cái giai điệu vui như thế......
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 21/07/2002
  6. Beatlemania

    Beatlemania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 9, hay đọc báo thấy bảo Beatles là ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại, ra mua cái băng cassette về nghe thử, ặc ặc, chán òm, hát như điên , thế nhưng thỉnh thoảng cũng mở ra cố mà nghe xem nó vĩ đại ở chỗ nào, thế là mê luôn lúc nào ko biết
  7. let_it_be1911

    let_it_be1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Còn em là bị đầu độc bằng Beat, đầu độc nhiều quá, thế là nghiện hê`hê` hồi em học cuối cấp 2 thì phaỉ, có bà chị dở hơi suốt ngày Beat, Beat , Beat , nghe thì như điên , bài hát gì mà ngắn choằn choằn , lại còn bảo mẹ em cấm bật nữa chứ
    Thế là cuối cùng sau 1 hồi ỉ ôi , mẹ em chiều em, con út mà, lại sắp thi cử, bà chị bị cấm tịt không được nghe nữa, lúc đấy đắc thắng lắm , hehhehe , nhưng rồi sau đó bắt đầu lên cơn nhớ , bắt đầu nghe trộm ...... rùi ...tèn tén ten......bắt đầu thuộc lời.....bắt đầu hiểu......và bắt đầu yêu......đúng kiểu, lửa gần rơm hà hà hà bây h thì lửa lúc nào cũng cháy bùng bùng rùi
    Q.
  8. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 9, tớ được bạn tặng SN 1 cái băng cassette Beatles. Nghe, thế là thích......Thế mà thấm thoắt đã hơn chục năm rồi.......
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Từ khi có một tên là lá la.... Tên này nói chuyện mà cứ huyên thuyên về Beat, thế là mình thử nghe. Bài đầu tiên là "Michelle". Sau đó thì đầu độc cô em, rồi dần dần nó nhảy ngay sang Rock nặng và chỉ dành một ngăn nhỏ cho Beat thôi. Không sao, vì ít nhất nó không tỉ tê: Chị ơi để lúc khác nghe như khi mình bật TCS.

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho
  10. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây nghe từ hồi bé tí vì ba tôi cũng là BeatFan. Cho đến giờ trong nhà vẫn còn giữ được mấy cái đĩa 33 1/3 của Beat, nhưng chắc hỏng hết rồi. Tất nhiên trẻ con nghe làm sao đã hiểu được ngay, nhưng mà thấy thích là thích, vậy thôi. Có hai bài "đặc biệt" thích là "Taxman" trong "Revolver" và "Penny Lane" trong "Magical Mistery Tour" ( sau này mới biết ), nhất là "Penny Lane" nhưng mà cho đến giờ vẫn không thuộc nổi lời, hic...
    Penny Lane is in my ears, and in my eyes...

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

Chia sẻ trang này