1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con đã đến với Beat như thế nào?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi machineguns, 21/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Magiccat86

    Magiccat86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bài Beat đầu tiên mà em hồi lớp 6 thì phải, nghe là Let it be..nhưng không phải của Beat hát đâu,mà là nghe một band của Vn hát lại.Bùn cười nhỉ?Vậy muh vẫn thấy thích.Về nhà hỏi mới bít chị em nghe Beat từ lâu rồi.Còn nhớ hồi đầu chỉ có cái Cd the Beatles love songs,nghe đi nghe lại Michelle và In My Life nữa.Hồi đấy cũng chẳng hiểu Beat hát cái gì nữa,nhưng mà vẫn thuộc
    Lên lớp 8 em bắt đầu thực sự thích,nhất là khi con bạn thân của em nhồi nhét đủ kiểu.Rồi chị em mang về nhà cái Cd rom Please Please Me,nghe đã đời luôn.
    Và em thích Beat cho đến bây giờ
    Nome Ames
  2. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    tai vi co dua ban no thich nen minh cung nghe theo :-) ,, va cung that random , luc nho co duoc may chi mo nghe , va lai papi cung noi ve B , ai ma biet duoc :)
  3. Beatle_HN

    Beatle_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận rằng Nhạc Beat nghe " dở" thật. Chính vì vậy mà từ lớp 10 tới giờ tôi vẫn luôn nghe nó để có thể tìm ra lý do vì sao mà nó lại "dở" thế cơ chứ?
    Beatle_HN
  4. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Và nó dở đến mức mà mấy mươi triệu người trên thế giới đã 40 năm nay luôn luôn lắng nghe để thấy làm sao cho nó dở được.
    I'm the man who sold the world

  5. Dr.Sepultura

    Dr.Sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    He... he.... ! Tui thì nghe những ca khúc của John hát một mình trước rùi mới nghe Beat ! Những ca khúc khi mà Beat đã vỡ tan rùi đó ! Và tui phê nhất khi nghe ca khúc ! Mother ! Tell me come home ! Có ai bít bài nè hông !? One, two, three , four , Mother .... ! Hồi đó tui đang học lớp 7 thui ! Híc ! Vậy mà đã bị tra tấn rùi !
    Dr.Sepultura
  6. khit.

    khit. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã biết Beatles là một ban nhạc vĩ đại từ trước nhưng chua bao giờ nghe thử, cho đến lớp 10, 8/12 thấy mọi ng` kỉ niệm, cũng mượn về nghe và ko thể hiểu nổi sao lại có loại nhạc nào cũ kĩ, đều đều buồn ngủ thế...
    Em mượn xong ko nghe tiếp, vứt băng của bạn 2 tháng trời, rồi tự dưng 1 lần bật nghe lại, thấy hay hay, và...
    Lạ thật, càng nghe càng thấy nhạc của Beat đầy sáng tạo...

    WE CANNOT CHANGE THE PAST. WHAT WE CAN CHANGE IS THE FUTURE.
  7. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hi....ba mẹ em thích nhạc đỏ(van cao,...),nhạc TRỊNH,....năm lớp8....một hôm nhân tiện ngày8/3....em muốn tặng mẹ một vài cuốn băng catsét nhạc đỏ,nhạc Trịnh để ..tỏ lòng hiếu thảo......thế là iem....đi đến cửa hàng ghi băng quen để nhờ anh chủ hàng ghi hộ mấy bài chọn lọc....hôm ghi xong anh ấy bảo xuống lấy...về nhà bỏ ra nghe....(em đăt ghi2 cái..1 nhạc Trịnh,một nhạc đỏ....)....bỏ ra để thử(vì anh chủ hàng bảo,,,,cứ yên tâm....ko phải lo)......start....bỗng một bài hát...tiếng nước ngoài ...vang lên...mà..hồi đó em cũng mới bắt đầu học ...tiếng ANH....nghe giai điệu rất hay,có cái câu" DON'T LET ME DOWN"...nghe ca sĩ gào...hic hic...cảm động ghê......hơi bực vì bị giao nhầm hàng....nhưng thôi cứ nghe tiếp đã.....tiếp theo là một loạt bài....hay dã man...(về sau em mới biết đó là: YESTERDAY,MICHELLE,LET IT BE,......)....thế là quên cả tức....và băt đầu....nghiên cứu ban nhạc mới mẻ này....bây giờ bài hát đầu tiên của BEAT "DON'T LET ME DOWN"....vẫn để lại một ấn tượng khó quên....
    Mai là...một ngày mới!​
    DON'T WORRY&BE HAPPY
  8. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Bà con đã đến với Beat như thế nào?

    Chắc các bác nhà mình đều nghe Beat khá lâu rồi.
    Và ai cũng có một hoàn cảnh khác biệt khi đến với âm nhạc của Beat. Tôi nghe Beat từ khi học lớp 7. Nghe Beat vì muốn khác người ( Bọn bạn toàn nghe boyband ). Tôi chọn Beat chứ không chọn các rock band khác vì Beat đẹp giai quá, ăn mặc đẹp và trông lại rất sạch sẽ,trẻ trung .
    Còn bà con dicover ra Beat như thế nào?
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0

    ông Nghe BEATs từ hồi lớp bảy cơ à, thảo nào ...
    Hầu như tất cả mọi người đều làm quen với Beats qua các bài hát tiếng Anh nổi tiếng, cái quyển xanh xanh :D
    Tôi nghe BEATs từ những buổi nghe FM, những năm lớp 9 thì phải. Những buổi chiều không có tiền đi chơi điện tử bắt tôi ở nhà, và hồi đó thì FM đỉnh lắm, kiểu như thường thức âm nhạc. Những buổi chiều vắng tanh khu tập thể, những băng cat set cũ kĩ, đã dẫn dắt tôi làm quen với BEATs... Bây giờ vẫn vậy, MP3 (không có tiền mua cả bộ 13 đĩa + hàng đống đĩa tuyển tập)..
    Beats giản dị quá, đến với tôi nhẹ nhàng quá, ngấm dần vào, để rồi có lẽ không bao giờ ra nữa, dù tôi không am hiểu nhiều về họ .
    Hạnh phúc bền lâu nhất là hạnh phúc đơn giản nhất, không biết có đúng không nhỉ
    Eight days a week, I will send all my loving to you
  10. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hm, thế nào nhỉ. Hồi lới 9, tự nhiên có đứa bại tặng 1 cái băng cassette The Best Of Beatles, mang về nghe, càng nghe càng thích, thế thôi
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Vài ngày nữa thôi....

Chia sẻ trang này