1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con muốn tranh luận gì vào đây nào

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Quynhle84, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Bố Cừ thì nghe tiếng lâu roài nhưng không học , nên không biết nhiều ... , chỉ có nghe mấy đứa bạn hồi trước học ở NK , kể về mấy cái chuyện " ba sợi " của bố thôi .. hê hê ... Nhất là mấy cái môn sinh học thì bố dạy kĩ lắm thì fải , mấy đứa bạn hồi năm lớp 9 khoái bố dạy mấy cái " ba sợi" ấy lém .... hê hê ... Cách đây cũng gần 8 năm roài còn gì ... , chẳng biết bố còn " ba sợi " nữa không ... hì hì ...
  2. seabiscuit

    seabiscuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    monalisasmile là ai mà cũng học NK vậy ta?Thầy Cừ mà dạy là cực kỳ hay và hấp dẫn.Mới đầu năm học thầy đã cho thí nghiệm làm cả lớp sợ bắt khiếp.Hồi 20-11 đi thăm thầy thấy tội ghê.Thầy bị cao huyết áp nên ảnh hưởng đến mắt,phải tạm nghỉ dạy.Hồi tụi lớp mình đến thầy chỉ nhận ra mình với lại con bạn(2 đứa quậy nhất) còn mấy đứa còn lại thầy nói :"tui thấy anh màu xanh,chị màu xanh thôi",tội lắm.Nói chung thời ở NK quậy quá đã nhưng thua xa ở LQĐ.Ở đây có bà con nào từng học ở NK mà lên LQĐ ko zậy
  3. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Orion học Hoá thầy Cừ năm lớp 8. Sợ nhất là cái kiểu kiểm tra nà búng tay tách tách của thầy. Hôm nào học ổn ổn thì không sao, nhỡ ra hôm nào mà chưa học bài thì thôi, coi như xong, hic...hic...Thầy cũng có dạy orion 1 bữa môn Sinh, thay cho cô Huân.
    Bây giờ orion học lớp 11 LQĐ, còn hồi ở NK thì học khoá 98- 02, lớp 9/2
  4. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm trước đọc không kĩ cái này . thua gì mà thua chứ hả , cái gì cũng có 2 mặt của nó . Người thì thấy người nay tốt , người thì thấy người kia tốt chứ . member thua nên chuồn rồi ko thấy quay lại forum thì có .
  5. monalisasmile

    monalisasmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sao cơ?? Thầy Cừ bị cao huyết áp à?? Mình không biết gì cả. Hồi trước, thầy thương mình lắm!!! Hè này phải về thăm thầy mới được. SeaBiscuit ơi!! Nhà thầy vẫn ở trong cái hẻm ở trên đường gần ga phải không?
  6. seabiscuit

    seabiscuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Monalisamile là ai vậy?Có thể cho biết học NK khoá nào,lớp nào được không?
  7. monalisasmile

    monalisasmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình học lớp 9/2 nhưng mình đã ra trường lâu lắm rồi. Từ năm 2000 cơ. Hồi đó lớp 9 mình là cô Nhựt chủ nhiệm, seabiscuit có biết cô không? Cô dạy sinh, hoá với lại Kỹ thuật công nghiệp đó.
  8. orion_chocolate

    orion_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Orion học cô Nhựt năm lớp 6 thì phải, học Kỹ thuật do cô dạy. Năm lớp 9 cũng học lại cô, nhưng cô lại dạy Hoá.
    Thế là monalisasmile hơn orion với lại seabiscuit 2 tuổi rồi. Mà monalisasmile học cùng lớp với chị của orion đó! Chị orion tên là Hà Vân, có quen không thế?
  9. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    cái chủ đề này coi bộ nguội ngắt rồi à, chẳng có gì đáng để mà tranh luận hết. thôi em xin hỏi các bác một câu nha: dạo này các bác làm gì mà để cho box trường mình chán phèo vậy ta?
  10. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    LQĐ rồi sẽ đi đến đâu đây? Chúng ta tự hào vì sự thân thiết giữa thầy cô và học trò ư? Điều đó chỉ đúng nếu bạn là một học sinh nằm trong dạng top. Bạn tưởng thầy cô luôn hoan ngênh học trò cũ về thăm trường ư? Điều đó cũng chỉ đúng nếu bạn là một du học sinh, một tiến sĩ hay một giám đốc...tóm lại nếu là một người thành đạt. Bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu là 1 trong số 6 đứa đi thi Olympic mà ko dược giải? Bạn có còn là học trò cưng của thầy cô ko hay bạn cứ việc ngồi đó mà khóc một mình?Tình thân ái LQĐ mà chúng ta luôn tự hào từ trước đến nay hoá ra là một điều chưa hề tồn tại.
    Học sinh LQĐ càng ngày càng quậy, chẳng còn cái gì gọi là bản sắc riêng , nhất là sau cái đợt xét tuyển vô lý đến buồn cười. Một ngôi trường mới nằm ở một nơi...sao nhỉ, gọi là khỉ ho cò gáy có đúng ko? Thua xa cả tụi PCT nữa. Bây giờ về trường thấy xa lạ hẳn.
    Chẳg biết LQĐ rồi sẽ đi về đâu?

Chia sẻ trang này