1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con muốn tranh luận gì vào đây nào

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi Quynhle84, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hay .. cô Mèo lâu lâu fát biểu mấy câu hay quá .... hì hì ...
    Chuyện LQĐ ngày mai đi đến đâu thì KID cũng chịu .. , chẳng biết số fận ngày mái thế nào ... Còn tất nhiên là chúng ta tự hào về sự thân thiết giữa thầy cô và học sinh roài ... , ai cũng vậy cả , cũng có yêu thuơng , cũng có ghét bỏ , nhưng đâu fải là mọi người cũng đều giống nhau đâu , mức độ tình cảm khác nhau chứ ... Chẳng hạn nếu một người dày công luyện tập cho một người khác thành tài , nhưng cuối cùng lại không thành công vì một nguyên nhân ngớ ngẩn nào đó ... làm sao không tránh khỏi cmả giác chán nản chứ ... Nhưng tại sao không thử nhìn vào một khía cạnh khác , con người chẳng hạn ... , nếu mình quan tâm , thuơng yêu người khác thì ít ra cũng nhận lại được một fần nào đấy ... hì hì ... ( KID thì thương và quý cô Thuỷ chủ nhiệm 2 năm lớp 10 và 11 nhất hì hì .... cái này nói không biết bao nhiêu lần roài ... , cũng đâu cần mình có giải hay học thế nào đâu mà vẫn được cô quý và thuơng đấy chứ ... , đến nhà cô chả khác gì đến nhà của mình cả ... thân thiết và thoải mái ... hì hì ... Đấy mới chỉ là thầy cô mà KID quý trọng và thuơng yêu nhất thôi đấy .... hì hì ... còn nhiều cô khác nữa ... hì hì ... ) Còn chuyện về tham trường cũ ư ... , chẳng có gì cả , cũng chẳng cân fải là một du học sinh hay một anh giám đốc hoặc tiến sĩ mới bước chân đucợ vào trường cũ ... Quan trọng là tình cảm mình dành cho trường thế nào , chứ không fải là mọi người xem mình thế nào khi về trường cũ ... ( cũng ghé về trường cũ nè ... , cảm thấy cũng chán vì chẳng ai biết mình ... , nhưng những thầy cô biết mình thì vẫn vui vẻ và thân thiện như ngày nào ... ) Còn cái chuyện được giải hay không thì đấy là học tài thi fận ... miễn bàn .. KID cũng chả bàn mấy cái chuyện học hành vì mình cũng chẳng ra gì nên ... miễn bàn ... hì hì ... Còn chuyện bùn vì mọi người được một cái gì đấy mamình lại không được gì thì cũng tủi thân chứ ... , nhưng sao không thử sẽ cố gắng cho lần sau thử xem ... ngồi khóc cũng chả được cái quái gì .... hì hì ... Còn tình thân ái LQĐ thì ... tất nhiên là nó luôn tồn tại roài ... , không fải gắn với cái bàn cái ghế thì cũng với lớp , vói trường , với bạn bè và thầy cô .... hì hì ...
    Học sinh ngày quậy đấy là do cách giáo dục của gia đình chúng nó và một fần của nhà trường ngay từ khi chúng còn nhỏ ... , chứ chẳng fải chờ đến khi học LQĐ mới quậy được ... Còn chuyện xét tuyển có vo lý hay không thì có bàn cãi ở một topic khác roài ... Bản sắc riêng của LQĐ vẫn là một trường điểm và trường mạnh của thành fố ( xét về khía cạnh tình cảm riêng tư thì miễn bàn ... mỗi nguời một vẻ .... ) Chuyện trường LQĐ nằm ở nơi nào thì có gì là quan trọng ... , khỉ ho cò gáy gì đâu chứ ... , chỉ qua là xa trung tâm thôi , nhưng như vậy không tốt hơn sao ... giao thông được thông thoáng hơn , điều kiện học của học sinh chắc là đucợ cải thiện tốt hơn ... Nằm ở xa trung tâm thì mọi nguời ở gần truòng lại khoái ( mấy đứa ở bên quận Sơn Trà hay non nước được gần thêm một tẹo ... ) nhưng những nguời ở Hoà Khánh lại thấy cực khổ thêm một fần nữa ... KID có mấy đứa bạn nó ở tận khu gần cảng Sơn Trà , một vài đứa ở gần trường H.M và có đứa ở tút trên núi ( gần Bà Nà ấy ) ... Còn chuyện có thua xa PCT hay không dấy là do công sức xây dựng trường của thầy cô và nhất là ý tưởng sáng tạo của học sinh bây giờ ... chứ có fải là hình thcứ bên ngoài hay cơ sở vật chất gì đâu .... Trường LQĐ chỉ qua là một fần trường PCT tách ra mà thôi , có lịch sử mới toanh hơn trường PCT roài ... Còn nếu so sánh về thành viên của từng trường thì tất nhiên mặt bằng chung của LQĐ cao hơn PCT roài chứ ... , ít ra cũng được chọn lọc kĩ hơn PCT ... KID chả thấy thua PCT điểm nào cả ... ngoại trừ ăn chơi nhay nhót thì có thể thua PCT thật ... hì hì ... ( đấy cũng tuỳ cá nhân thoai ... hê hê ... ) Chẳng lẽ bây giờ lại đi ghen tị với dân PCT là bọn nó học ngay trong thành fố , trường lớp rộng rãi , có hầm vượt chui qua chui lại dưới đuờng là hàng dộc so với LQĐ roài ... hờ hờ ... Nếu chỉ ganh tị mấy cái đấy thì sao không học PCT luôn đi ... vào LQĐ rồi để nhìn sang PCT thì nói cái dek gì ... hê hê ... ( không thấy mấy anh lớn hồi truớc học hành với cơ sở trường lớp thê thảm lắm hay sao mà vẫn học đến nơi đến chốn , vẫn vui vẻ , vô tư và yêu đời đấy chứ ... hê hê .... ) Về trường tâhý xa lạ hẳn cũng fải ... đi xa hơn , thấy trường lớp được tân trang sướng hơn ... chẳng còn thê thảm như hồi trưóc với mấy cái bàn vẽ hay viết tài liệu trên đấy , ngồi ghế mà chẳg biết nó gãy lúc nào ... hờ hờ ... ( thầy cô cũng đâu bắt KID và thằng bạn đền 2 cía ghế gãy chân chỉ vì 2 thằng ngồi hay lắc ấy mà ... hê hê ... ) Gặp khung cảnh người mới , cảnh mới làm sao mà không thấy lạ được ... , nhưng thấy zui hay bùn với cái khác lạ ấy mới là quan trọng ... gặp lại thầy cô cũ thế nào nữa mới lại càng là mối quan tâm hơn ... Cứ để khoảng 2-3 chục năm nữa về lại thăm trường cũ , xem lúc đấy thế nào ... có khi lại gặp đứa bạn cùng lớp đang ngồi làm bảo vệ truớc cổng trường cũng nên ấy chứ .... hì hì ...
    Còn câu hỏi "dạo này các bác làm gì mà để cho box trường mình chán phèo vậy ta? " thì chịu ... KID chả làm được gì cả ... , chả thấy chán gì , lâu lấu thấy có hứng thú thì viết một cái gì đấy ... còn không thì thôi ... Với lại nếu mọi nguời thấy chán sao không tham gia giúp đỡ nó đỡ chán , cứ kêu hoài vậy thì có ích gì chứ , đâu fải chỉ có vài người là có thể xây dựng được , cần fải có rất nhiều người , rất nhiều ý tưởng đóng góp mới có thể xây dựng đucợ tốt hơn chứ .... Nếu cô bé Mèo có ý tưởng gì hay hay .... KID sẵn sàng ủng hộ vô tư .... hì hì ... thích gì là chìu ... hì hì ... Mà ai cũng vậy ... nếu có ý tưởng gì hay sao lại không nói thử xem nào .... ??? Tuơng lai box LQĐ nằm trong tay các bạn mà ... và tương lai của trường LQĐ cũng nàm trong tay của các thế hệ trẻ đang ngồi "mài mông" trên ghế nhà trường bây giờ ... hì hì ...
  2. Quynhle84

    Quynhle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chài ,1 bài diễn thuyết kinh dị quá , nhìn thấy dài quá nên chưa dám đọc ....
  3. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chời!! đá qua campuchia chi rứa mi. Mi nhân đạo thì đá lệch lệch 1 tí, cho ổng về thẳng VN luôn, đỡ tốn vài trăm $ mua cái ticket
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Định trả lời bài cô Mèo từ hôm trước roài ... nhưng lười quá đấy chứ ... sáng nay dậy sớm nên ngồi đánh một bài dài vậy rồi đi ngủ tiếp .... hê hê ... sướng ... hì hì ....
  5. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    bài anh kid viết dài nhưng trả lời đầy đủ câu hỏi bé Mèo đưa ra ,
    anh kid nói có lí, mình chỉ nhìn cái negtive ma ko nhìn cai positive thì làm sao Khá lên nổi, dù sao LQD mình thuộc dạng truờng good của city rùi, dễ gì ma vô Lqd đuọc nếu vô rùi thì ráng học cho giỏi...cố gắng hết sức...
    tuy đôi lúc mình yếu về mặt thi văn hoá như là thanh lịch hoăc thi hát hò gì đó, có lúc nguòi ngoài nhìn vô nói Hs LQd là rôbốt nữa..nhưng nghĩ đi nghĩ lại, truờng Lqd học rất suớng, chỉ có đứng núi này trông núi nọ thôi...
    nếu học truờng khác thì sẽ ganh tỵ với truờng LQd, còn hoc chính LQd lại đi chê chính mình, fân bì với truờng khac....
    ..........cũng ko ngờ, 2 năm rùi...Mình là hs đã từng học LQd, all my life, all the good is for me, lucky wá còn gì....
  6. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Rua'' thi` con` nha^n dao. qua'' mi, đa'' thang? le^n tren tro*i` luon thi` khoi? to^n'' $ mua ve'' may'' bay luo^n, khoe? ho*n ko!!!
  7. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nho^t. ha? o^ng anh? he^..he^...
  8. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Đừng có đa tạ vội em ;;)
  9. kittycp84

    kittycp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Hic...dài quá anh Kid ơi! Đoc câu sau quên béng câu trước mất tiêu Ko biết anh Kid được giải mấy văn quốc gia vậy nhỉ??!!
  10. Mercury_naneiht

    Mercury_naneiht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ừa, cho em hỏi cái reng mí bác tràn đầy "sung lực" dzạ?? làm rèn để post được một cái bài dài dằng dặc như thế nhỡ, bái fục bùm chéo!!!

Chia sẻ trang này