1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀ CON NGÔ QUYỀN ĐÂU RÙI?...(có đứa em Lương Thế Vinh mà chẳng thấy thằng anh NGÔ QUYỀN)

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi X_A_X, 09/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0aladdin0o

    o0aladdin0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trường mới thì đương nhiên là đẹp rồi , nhưng hình như tui thuộc típ những người muôn năm cũ hay sao đó , cứ khoái dòm dòm cái trường cũ không àh . Hay tại không học trường mới nên không gắn bó ? Bà con mình có ai còn hình trường mình nữa hông há ? Cho xem tí điiiiiiiii..............
    To X_A_X : Hihih... Xin lỗi bạn nghen . Tại lâu quá hổng có vô đây nên hông biết bạn hỏi . Cái từ "Tạo Nguồn " làm tui nhớ ngày xưa ghê . Lâu lắm mới nghe từ này đó . Ủa ? Mà Tạo Nguồn tới 3 lớp lận : A 1, A 2 , A 3 . Bạn học A nào ? Tui A 5 . Bạn vẫn đang ở BH đấy chứ ?
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    sao dân Đồng Nai, Biên Hoà, và đặc biệt là Ngô Quyền chẳng thấy ai trong website này hết, buồn 5 phút . Hồi đó itakeni học A2 Ngô Quyền 95-97, học chưa xong năm 11 đã đi mất rồi . Box này vắng quá, buồn thì thôi :(
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    sao dân Đồng Nai, Biên Hoà, và đặc biệt là Ngô Quyền chẳng thấy ai trong website này hết, buồn 5 phút . Hồi đó itakeni học A2 Ngô Quyền 95-97, học chưa xong năm 11 đã đi mất rồi . Box này vắng quá, buồn thì thôi :(
  4. tuongphuong10a7

    tuongphuong10a7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tác giả của topic này đã chọn một câu rất hay, chính xác là 1 câu hỏi "Bà con Ngô Quyền đâu rùi?". Câu hỏi tha thiết kêu gọi những người con của Ngô Quyền về cùng tụ họp ôn lại kỷ niệm xưa, mái trường xưa. Nhưng hỏi có mấy ai nghe được câu nói tha thiết đó. Đâu rồi một lớp người, đâu rồi những con người một thời gắn bó với bảng đen, ghế đá, hàng cây. Đâu rồi những con người tự hào khoác lên mình chiếc áo gắn huy hiệu Ngô Quyền???
    Trong văn chương, thơ ca cũng như những bài hát, "mái trường xưa", "tuổi học trò", "thời áo trắng" luôn luôn là những tâm điểm được chú ý. Phai chăng những khái niệm đó đang ngày bị phai mờ? Phải chăng chúng ta đang chối bỏ quá khứ? Nói chối bỏ quá khứ thì có lẽ kô chính xác nhưng các anh, các chị, va các bạn nên tự hỏi nơi nào trong trái tim mình chứa đựng sự hoài niệm về trường xưa.
    Ngày xưa khi mới bước chân vào TTVNOL em thấy rất vui vì đâu đó trên thế giới này vẫn còn nơi để mình còn được nghe về trường xưa, được trò chuyện với thế hệ đi trước, cùng ôn lại những kỉ niệm xưa. Nhưng cái mà em nhận được là gì một topic vắng vẻ nếu kô muốn nói là qua'' buồn tẻ. Em biết rằng chúng ta đây có người đã làm cha, làm mẹ, làm kỹ sư, bác sĩ, sinh viên..... và có rất nhiều việc phải lo toan. Nhưng hãy đừng vì như vậy mà để những kỉ niệm, những buồn vui một thời áo trắng bị xoá mờ.
    We should not forget who we are and where we are from!
  5. tuongphuong10a7

    tuongphuong10a7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tác giả của topic này đã chọn một câu rất hay, chính xác là 1 câu hỏi "Bà con Ngô Quyền đâu rùi?". Câu hỏi tha thiết kêu gọi những người con của Ngô Quyền về cùng tụ họp ôn lại kỷ niệm xưa, mái trường xưa. Nhưng hỏi có mấy ai nghe được câu nói tha thiết đó. Đâu rồi một lớp người, đâu rồi những con người một thời gắn bó với bảng đen, ghế đá, hàng cây. Đâu rồi những con người tự hào khoác lên mình chiếc áo gắn huy hiệu Ngô Quyền???
    Trong văn chương, thơ ca cũng như những bài hát, "mái trường xưa", "tuổi học trò", "thời áo trắng" luôn luôn là những tâm điểm được chú ý. Phai chăng những khái niệm đó đang ngày bị phai mờ? Phải chăng chúng ta đang chối bỏ quá khứ? Nói chối bỏ quá khứ thì có lẽ kô chính xác nhưng các anh, các chị, va các bạn nên tự hỏi nơi nào trong trái tim mình chứa đựng sự hoài niệm về trường xưa.
    Ngày xưa khi mới bước chân vào TTVNOL em thấy rất vui vì đâu đó trên thế giới này vẫn còn nơi để mình còn được nghe về trường xưa, được trò chuyện với thế hệ đi trước, cùng ôn lại những kỉ niệm xưa. Nhưng cái mà em nhận được là gì một topic vắng vẻ nếu kô muốn nói là qua'' buồn tẻ. Em biết rằng chúng ta đây có người đã làm cha, làm mẹ, làm kỹ sư, bác sĩ, sinh viên..... và có rất nhiều việc phải lo toan. Nhưng hãy đừng vì như vậy mà để những kỉ niệm, những buồn vui một thời áo trắng bị xoá mờ.
    We should not forget who we are and where we are from!
  6. X_A_X

    X_A_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tuongphuonga7 đã nói đúng tâm trạng của mình...
    Tôi là dân cựu trào...(không biết có đúng không nhỉ), bây giờ xa trường...suốt ngày hé lô với ci ya. Thấy thèm được những khoảnh khắc ngày xưa...
    Nhưng than ôi...
    Dân Ngô Quyền nay thì ít...người có dịp online thì không nhiều...chưa tính bao nhiêu xóm ăn chơi...khiến bao nhiêu người không còn nhớ đến trường xưa...
    Có 1 dịp..về trường đúng ngày cuối tuần...lặng lẽ...tôi đứng bên hàng hành lang khu BGH nhìn đàn em tíu tít mà muối đang kí học lại lớp 10...cô giử xe nhìn tôi rồi chột nhận ra đứa học sinh ngày nào chuyên thiếu tiền gửi xe...cảm động mà vui...
    Trường NG bây giờ xây lại nhìn như..****. Tây không ra tây, tàu củng chẳng ra tàu...nhìn như đống hổ đốn. Bao nhiêu học sinh NQ học kiến trúc, học xây dựng...không lẽ lại thờ ơ với chính ngôi trường đã bao năm đi học. Thế là hết....ngôi trường thân yên giờ chỉ là kí ức...
  7. X_A_X

    X_A_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tuongphuonga7 đã nói đúng tâm trạng của mình...
    Tôi là dân cựu trào...(không biết có đúng không nhỉ), bây giờ xa trường...suốt ngày hé lô với ci ya. Thấy thèm được những khoảnh khắc ngày xưa...
    Nhưng than ôi...
    Dân Ngô Quyền nay thì ít...người có dịp online thì không nhiều...chưa tính bao nhiêu xóm ăn chơi...khiến bao nhiêu người không còn nhớ đến trường xưa...
    Có 1 dịp..về trường đúng ngày cuối tuần...lặng lẽ...tôi đứng bên hàng hành lang khu BGH nhìn đàn em tíu tít mà muối đang kí học lại lớp 10...cô giử xe nhìn tôi rồi chột nhận ra đứa học sinh ngày nào chuyên thiếu tiền gửi xe...cảm động mà vui...
    Trường NG bây giờ xây lại nhìn như..****. Tây không ra tây, tàu củng chẳng ra tàu...nhìn như đống hổ đốn. Bao nhiêu học sinh NQ học kiến trúc, học xây dựng...không lẽ lại thờ ơ với chính ngôi trường đã bao năm đi học. Thế là hết....ngôi trường thân yên giờ chỉ là kí ức...
  8. tuongphuong10a7

    tuongphuong10a7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To X_A_x : lời kêu gọi của anh coi bộ chắc không có ai đáp lại rồi! hey````
    Không riêng gì box Ngô Quyền mà cả box Đồng Nai nói chung đều vắng vẻ. Tại sao àh? Khỏi cần hỏi chi, mà có hỏi cũng đâu có mấy người quan tâm. Mới đầu vô box Đồng Nai ai cũng thấy hứng khởi: Mình là người Đồng Nai không ngờ trên mạng cũng có chỗ để nói, để giao lưu, trường Ngô quyền nè, vô coi có gì không. Nhưng sau một thời gian ai cũng chán boi vì sao? Vô post bài cho ai đọc? Post rồi ngày mai lên đọc lại bài của mình àh? Rồi hôm sau, rồi sau nữa vẫn vậy ===>chán
    Việc box Ngô Quyền vắng vẻ hơn cũng một phần vì việc chia trường Ngô Quyền làm hai. với lại box mình không có chủ đề gì cho mọi người bàn tán sôi động. Mỗi người vô chào 1 câu :"mình cũng là dân Ngô quyền nè..." rồi lặn mất tăm mất tích luôn.
    Mong các bạn làm sao cho box Ngô quyền nói riêng và Đồng Nai nói chung thêm sôi động.
    Một cây làm chẳng lên non
    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
    Anh, chị, em nào động lòng trắc ẩn thì mong ra tay giúp đỡ.
  9. tuongphuong10a7

    tuongphuong10a7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To X_A_x : lời kêu gọi của anh coi bộ chắc không có ai đáp lại rồi! hey````
    Không riêng gì box Ngô Quyền mà cả box Đồng Nai nói chung đều vắng vẻ. Tại sao àh? Khỏi cần hỏi chi, mà có hỏi cũng đâu có mấy người quan tâm. Mới đầu vô box Đồng Nai ai cũng thấy hứng khởi: Mình là người Đồng Nai không ngờ trên mạng cũng có chỗ để nói, để giao lưu, trường Ngô quyền nè, vô coi có gì không. Nhưng sau một thời gian ai cũng chán boi vì sao? Vô post bài cho ai đọc? Post rồi ngày mai lên đọc lại bài của mình àh? Rồi hôm sau, rồi sau nữa vẫn vậy ===>chán
    Việc box Ngô Quyền vắng vẻ hơn cũng một phần vì việc chia trường Ngô Quyền làm hai. với lại box mình không có chủ đề gì cho mọi người bàn tán sôi động. Mỗi người vô chào 1 câu :"mình cũng là dân Ngô quyền nè..." rồi lặn mất tăm mất tích luôn.
    Mong các bạn làm sao cho box Ngô quyền nói riêng và Đồng Nai nói chung thêm sôi động.
    Một cây làm chẳng lên non
    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
    Anh, chị, em nào động lòng trắc ẩn thì mong ra tay giúp đỡ.
  10. MTMind

    MTMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ậy ậy, tớ cũng xuất thân từ trường Ngô Quyền đây: 12C12, thầy Tâm dạy Lý chủ nhiệm, ra trường năm 87...Chổ của tớ (San Diego, US) cũng rất là nhiều học sinh NQ nhưng hầu hết đều rất bận bịu, bản thân tớ đây đang viết trong giờ làm việc, duy có một điều duy nhất là ai cũng bàng hoàng khi nhìn những tấm hình tuongphuong chụp, hình ảnh trường cũ chắc chỉ còn trong ký ức mà thôi. Hôm rồi đi dự đám cưới có gặp cô Hoa (dạy Hoá), thầy Cảnh(dạy Toán)......thầy trò nhận ra nhau nơi đất khách, cả một chuỗi ngày hồn nhiên kéo về, chợt nhớ hình ảnh của cái phút ban đầu lưu luyến ấy làm trái tim bổng dưng rộn ràng, nôn nao như cái thuở ngày xưa vừa biết đợi biết chờ.
    Thương ngày xưa quá!

Chia sẻ trang này