1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con ở box Đồng Nai đi đâu hết rồi ?

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi zichzac_hit, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mmỗi quả, mỗi người mỗi hoàn cảnh, vì hoàn cảnh nên mình phải hoảnh càng thôi, chọn mod khác thì dễ nhưng để duy trì mới khó đó.
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ! giờ chỉ muốn mần răng liên lạc với mấy lão lão ấy để change cái title của mình từ " off cafe ..." sang " Hội Ngõ Hạnh quán - Dân Trịnh " thôi . Mấy pác ấy nghành chăn nuôi mà cứ để gà qué tự túc tự cấp thế này thì khó cho anh em quá
  3. fathala

    fathala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mấy bác nói đúng đó Mod box này trốn đâu mất biệt không thấy tăm hơi đâu hết trơn, phải quay lại box mà chấn chỉnh lại chứ box đang dần dần lấy lại phong độ mà bây giờ là lúc cần Mod xông xáo cho men thêm phần tự tin để vực dậy box chứ cứ để dân tình tự túc không có nhà lãnh đạo thì sớm muộn gì nó cũng loạn và chìm xuống thôi. Thay mặt cho toàn thể dân tình Box tui khẩn thiết mời các đồng chí có trách nhiệm của box quay lại lãnh đạo box phát triển
  4. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Fathala ơi Mod của box này đã bỏ của chạy lấy người roài còn đâu nữa mà tìm.
  5. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Hà hà ....Khi xưa 1 mình 1 ngựa , còn thú tiêu diêu đây đó , lo cho làng họ , gà qué no đủ , lợn nằm phỡn bụng .
    Bây giờ ù tai hoa mắt , tim đập chân run , vườn đã xanh cỏ mật cỏ gấu , gà cũng lang thang lợn càng teo tóp ....Các cụ còn có vợ có con phải lo săn đón , có của có nả còn lo giữ gìn , dại đâu mà lăn ra làng xã để được tiếng thơm mà nhà thì đói rách ???

Chia sẻ trang này