1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con ơi, MU thắng rùi

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi tranlinhhoang, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, MU thắng rùi



    Trận đấu đã diễn ra đúng với nhận định là 1 trận hay nhất FA Premier League 2004 - 2005. Khi MU chơi pressing trên mặt sân trơn, ARSENAL đã phải nhường khu vực giữa sân cho đội chủ nhà.



    Quả phạt 11m là sự kết hợp tuyệt vời giữa sự phản xạ cực nhanh của Rooney và cái chân chậm chạp của Campbell. Cơ hội đến, Ruud van Nistelrooy đã trả được món nợ từ năm trước.

    Ronaldo vẫn như mọi khi, đi bóng như một vũ công, và nếu như ông trọng tài nhỏ thó kia còn còn chút dũng khí, thì hẳn quả phạt 11m thứ 2 nghe chừng còn có lý hơn. Nhưng thôi, 1 quả là quá đủ rồi.

    Không thể tưởng tượng được, khi vào phút bù giờ cuối cùng, Rooney đã dập tắt mọi hy vọng của ARSENAL khi nhận được đường truyền của Alan Smith. Và Jens Lehmann phải vào nhặt bóng lần thứ 2 cho dù đã rất xuất sắc.

    2 - 0 Một tỷ số quá đẹp cho những người yêu MU. Con số 49 trận bất bại ARSENAL đã chấm dứt trong ngày sinh nhật thứ 19 của Wayne Rooney. Hừ, 49 - nó là quá đủ.
    Sướng quá, hi hi hi.
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói gì hơn nữa, sướng quá. Cho dù Arsenal đá hay hơn, nhưng bản lĩnh vẫn thuộc về M.U. Điều quan trọng là chiến thắng và M.U đã làm được điều này. Một đêm sinh nhật đáng nhớ của Wayne Rooney, anh đã góp công vào 2 bàn thắng của đội nhà.
    Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Rooney
  3. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Quá đã... thế mới đúng là đẳng cấp của MU
  4. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,sướng đếch chịu được!!!chết cái bọn Ars đê!!Ơ mất toi 50k nhưng mà thôi,ko seo!!Hu hu số mình đen đen thế quái nào ấy,ngồi nhà xem 1 mình hết hiệp 1,Mu chẳng ghi được bàn thắng nào,cú quá sang nhà thằng anh xem,rủ nó cá độ,mình nhận Ars-50k he he thế qué nào cậu chàng Rooney làm cho quả phạt đền,sướng thế!coi như mất 25k mất tiền mà vui đêch chịu....(thằng anh mình sướng nhẩy cẫng lên nhu thằng điên)đúng là kỉ niệm sinh nhật lần thứ 19 có khác,thêm 1 bàn nữa cho Rooney,thôi xong,coi như mất 50k tiền chúc mừng sinh nhật cu nàyHề hề,cho hết đời mấy thèng ku Ars vênh váo!!!!Cả đêm sướng đếch ngủ được!Từ lần sau,rút kinh nghiệm,cứ thích đội nào thì đi cổ vũ cho đội bạn,thế đếch nào đội mình cũng thắng!
  5. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    GREAT! Mình mất ngủ cả đêm, tức mỗi một nỗi không có ai để bình loạn...
    "Tháng 10/2002, Wayne Rooney trong màu áo Everton đã tung cú sút từ xa, cắt đứt mạch 30 trận không thua liên tiếp của Arsenal. Còn tháng 10 năm nay, thần đồng bóng đá Anh đã thi đấu cho MU." (VN Express)
    "Mải kiếm bàn gỡ, Arsenal dính đòn phản công ở phút 90. Saha chuyền bóng từ trung lộ cho một cầu thủ vào thay người khác ở cuối trận là Smith. Tiền đạo này nhận bóng bên cánh phải, rồi tạt sệt vào gần khu 5m50 cho Rooney tự do đệm bóng chính xác bằng chân phải, ấn định thắng lợi 2-0. Đây là món quà tuyệt vời mà tiền đạo này tự tặng cho mình nhân dịp sinh nhật tuổi 19." (VN Express)
    Rooney quả là khắc tinh của Arsenal phải không bà con?
    Mình trộm nghĩ không biết có khi nào các huấn luyện viên tương lai của Arsenal lại nghĩ đến chuyện mua Rooney không nhỉ?
    Sướng quá! 49 là một con số đẹp đối với Arsenal... Không biết nó có bị tuột dốc thảm hại như hồi 2002 không nữa...
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Sướng vãi lều he he, phải nói rằng quả 11m thứ nhất tuỳ Rooney thì hơi nặng với Arsenal nhưng cũng được vì đáng lẽ ra quả của Ronaldo đáng bị phạt hơn nhiều. Cũng rất có thể nếu không có quả 11m đầu tiên đó thì không có pha ngã của Ronaldo . Chú Ronaldo vẫn cứ lạm dụng kĩ thuật, mình không ưa lắm cái kiểu này, mà nói thật là kĩ thuật của chú này còn non lắm
    Mà thôi dù sao cũng chiến thắng, chấm dứt chuỗi bất bại của Arsenal. Điều này chỉ có thể là MU he he
    " Phong độ là nhất thời, đẳng cấp vẫn là mãi mãi " Biết khi nào Arsenal mới không bị coi là chú trẻ con học việc ở C1???
  7. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    MU đá khủng khiếp quá , có Henize và Rio hàng hậu vệ đá tốt hơn, dám phát động tấn công ngay từ cầu môn, cả đội đều tấn công, cả đội đều quyết đốt buttock asenal.
  8. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Và 49 còn là con số mang ý gì nữa bạn biết không? Đám ma sau 49 ngày thì ko phải cúng thường xuyên nữa.
    Và từ đây người ta chắc sẽ ko nhắc đến bất bại của Arsenal nữa.
    He he he ....
  9. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
  10. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    .... thế là câu chuyện bóng đá đã được viết lại, MU đã lập lại trật tự, vị thế của ông lớn - Don Manchester United và me cũng kiếm được mấy trăm bảng , hehe
    trận hôm qua, đúng là xem sướng thật, có lẽ ông trời cả tuần nay than khóc tiễn biệt asenal nên mưa từ London cho đến Manchester, rồi mưa ngược lại, vì thánh đã có ý như vậy nên Asenal đá làm sao nổi, đá như b, đá thế mà cũng bất bại 49 trận, đề nghị các đội khác ở PL xem lại thái độ thi đấu với arsenal, tự tát vào mặt mình sao nỡ để arsenal nó qua mặt thế, khác gì cúng Cúp cho nó chứ, chỉ khổ mấy ông lớn bị bọn đàn em phản nên.. hơi mệt nhưng không sao.
    Campell nên tự trách mình thì hơn, rõ ràng là có ngáng chân Rooney, trong tình huống đó, số asenal đã hết vận may và Penalty là ý của thánh Alla . lâu rồi mới thấy MU fòng thủ tuyệt vời như thế.
    bury me an angel

Chia sẻ trang này