1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con ơi phim Gió làng Kình xem ổn kô ạ

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi keitel, 18/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Phim này, phần ánh sáng và góc quay có cô gắng so với các phim khác. Nhưng chưa sâu. Ánh sáng còn bị thô nên mặt nhân vật hay bị lốp. Hơn nữa, ánh sáng không được "dìm " khéo léo nên luôn luôn lộ ra cảm giác đèn đang chiếu rọi chứ không phải tự nhiên. Các bạn có thể thấy ánh sáng tím đỏ nhiều và gay gắt quá mức. Đó vẫn là ánh sáng sân khấu.
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: Phim "Đất và Người" chứ có phải là "Đất làng" đâu hở pác??
    vàng 2: "Chuyện làng Nhô" là vụ có thật ở làng Lác Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (trc là Hà Nam Ninh cũ) vào đầu những năm 1990
    vàng 3: "Gió làng Kình" lấy bối cảnh mới ở nông thôn ngoại thành, ko lấy cụ thể từ 1 câu chuyện thật nhưng điển hình chuyện tại thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây (cũ), xảy ra vào đầu những năm 2000
  3. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    giống "Ma làng", hình ảnh đc cố tình tăng độ tương phản (contrast) lên cao, nhìn hơi nhức mắt, làm hình ảnh bợt.
  4. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn, mình nói nhầm "Đất và người" thành "Đất làng". Quên mất, phim nào có cô Mai Hoa vợ Trọng Đài hát rền rĩ chán lắm!
    Người N tư duy lùn, hễ có tay nào kha khá thì đa số lại có gốc B. Thật thế.
  5. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Phim nè chiếu hơn chục tập rùi thì phải, mà mình chưa có coi tập nào hết á, vì giờ đó còn phải lượn ngoài đường...
  6. renato

    renato Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    một phim ba lăng nhăng,vớ vẩn
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Quá đúng. Thiếu hẳn sự sâu sắc và tính nhân văn như: Bỗng dưng muốn ...khóc.
  8. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ba lăng nhăng,vớ vẩn
  9. renato

    renato Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  10. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Lý giải điều này rất dễ hiểu. Về mặt sinh học thì Bắc Nam chả hơn nhau tí nào. Nên đừng có so chỉ số thông minh nhé. Nhưng vì sao có hiện tượng trên. Xin thưa đó là đặc trưng văn hóa vùng miền. Cần phải phân biệt cho rõ. Người Nam thì cũng là người Bắc di cư vào đó cả thôi. Nhưng vì sao ở Bắc thì người ta không thể mọc mũi sủi tăm được. Mà vào Nam thì rất nhiều người thành công. Lý do nằm ở lối sống, lối nghĩ. Trong Nam, mọi ý tưởng đều được sự hợp lý chấp nhận và được mua ngay. Vì người ta tuân theo sự "chọn lọc tự nhiên". Còn ngoài Bắc, văn hóa "Đồ gàn" hàng nghìn năm đã tiêu diệt mọi sự sáng tạo. Những cá nhân tài năng sống ở Bắc thì bị xoa đầu là "chú em". Vào Nam người ta gọi những chú em đó bằng ông. Thực tế, tài năng nào ngoài Bắc bị héo úa thì vào Nam là có cơ hội để sinh sôi. vậy nên, hàng trăm năm nay, dòng người tiến bộ đều vào vùng đất mới đó , lớp mới đè lớp cũ. Nhìn vào đó người ta cho rằng chất lượng người Bắc hơn Nam. Thực ra là người Bắc mới hơn người Bắc cũ mới chính xác. Miền Nam luôn là đất gieo trồng, còn miền Bắc mãi mãi chỉ là nơi sản xuất hạt giống (nhưng không thể gieo trên cánh đồng mình).
    Lại nói về điện ảnh Bắc. Về hiện tượng thì các phim đều tư duy lùn cả. Nhưng có phải vì tất cả người Bắc đều lùn không? Xin thưa là không. Nhưng những người cao làm nghề này đều bị thằng lùn xoa đầu coi là chú em cả nên không ngóc lên được. Vì thế phim Bắc thực sự lùn. Người như Đặng Nhật Minh là một người sáng giá. Nhưng đối với làng điện ảnh Bắc thì họ coi Đặng Nhật Minh là chú lùn mà thôi. Ít ra là cho tới trước khi Đặng Nhật Minh ngóc lên được. Ngay cả bây giờ mà lân la hỏi chuyện các VIP trong điện ảnh Bắc thì họ vẫn bĩu môi bảo : Đặng Nhật Minh là cái tay không có được đào tạo bài bản gì, chẳng qua là tay dịch sách mà thôi". Đấy thói quen khệnh đồ gàn tràn lan như thế thì bảo những người tài năng sao không vào Nam chứ.

Chia sẻ trang này