1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀ CON ƠI! VÀO ĐÂY GẶP NHAU VÀ CƯỜI!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi choemxin, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    BÀ CON ƠI! VÀO ĐÂY GẶP NHAU VÀ CƯỜI!!!!


    Chào bà con, được sự uỷ nhiệm của hk_g & BB_TY , tui xin mở chủ đề này nhằm phục vụ các tiếng cười của bà con. Với phương châm 1 nụ cười = 100 thang thuốc bổ, tui hi vọng bà con tham gia và hưởng ứng. Cảm ơn.
    Thành viên tich cực : Cho em xin


    Chuyện thứ nhất:

    Có 1 bác nông dân lên HN, đang mải ngắm toà nhà Daewoo, bỗng có 1 thằng du côn ra hỏi:
    - Thằng ôn , mày đang làm gì đấy ?
    - Dạ,... em có làm gì đâu, em chỉ đếm toà nhà kia cao mấy tầng thôi...
    - Thế mày đếm được mấy tầng rồi?
    - Dạ, 8
    -Thế thì đưa 8 nghìn đây,
    Bác nông dân ngơ ngác móc tiền, còn thằng du côn lấy tiền và chuồn. Bác nông dân:
    -Sao có thằng ngu thế nhờ, mình đã đếm đến tầng thượng rùi mà nó ko biết, sao nó ngu thế nhờ.


    Chuyện thứ hai:

    Có 1 anh xe ôm đi xe Simson, đâm vào 1 anh dân tộc cưỡi ngựa. Ngựa chết , anh dân tộc vác súng kíp ra bắt đền. Anh xe ôm bảo:
    -Chú cứ bình tĩnh, vào lập biên bản đã rồi tính sau.
    Nghe đến biên bản, anh dân tộc cũng sợ nên đồng ý. Anh xe ôm viết : " Ngày X, tháng Y, năm Z, ngựa đi đường ngựa , xe đi đường xe. Ngựa đâm phải xe, xe chết ngay, ngựa giãy giãy 1 lúc mới chết. ==> ngựa phải đền xe 1 triệu.
    Anh dân tộc xem xong thì nghĩ bụng, đúng là xe nó chết ngay, còn ngựa của mình một lúc mới chết, tốt nhất là chuồn kẻo nó bắt đền thì khổ. Nghĩ va té thẳng


    CÁC BÁC VIẾT TIẾP ĐÊ !!!!!!!!!!!!!!!!

  2. lucky_langtu

    lucky_langtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình xin góp vui nhé.
    "Giảm cân"
    Một trung tâm giảm cân dành cho những người béo bằng những phương pháp tiên tiến nhất,hiệu quả nhất.
    Khách hàng đầu tiêncủa TT là một người đàn ông.Nhân
    viêncủa TT nhanh nhảu:
    -TTchúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu giảm cân của quí khách với thời gian nhanh nhất, cùng các mứcgiảm từ
    3 đến 5 cân.
    Ông khách yêu cầu được giảm 3 cân. Ông được đưa vào 1 căn phòng rất rộng,ở đó có 1 cô gái rất trẻ đẹp và
    ăn mặc rất mát mẻ.Cô gái nói với vị khách rằng:nếu ông đuổi được tôi thì ông muốn làm gì tôi cũng được.Vị khách đồng ý và ông ta bắt đầu.Sau 2 giờ đồng hồ ông ta vẫn ko đuổi được cô gái trẻ xinh đẹp.Và quả thật là ông ta giảm được 3 cân.Vị kháchsuy nghĩ và quyết định sẽ giảm 5 cân.Ông lại được đưa vào 1 căn phòng nhưng căn phòng
    này nhỏ hơn nhiều so với căn phòng ban đầu.Ông ta cảm thấy rất mãn nguyện.Nhưng ngay lúc đó cánh cửa phòng bật ra 1 người đàn ông lực sĩ đi vào và nói với ông:Bây giờ thì ông sẽ chạy nhưng nếu tôi bắt được ông thì tôi muốn làm gì ông cũng được.

    willy the kid - Sát thủ của trái tim
  3. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hahha Choemxin ơi chủ đề của thằng em cũng được đấy chứ nhỉ?
    Hay we'' mọi người tham gia đeee ngày mai tui cũng sẽ có đóng góp
    TinhyeulaWC => Anti Boy
    The gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap tinh yeu

  4. levismur

    levismur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin góp vui
    THẦN ĐÈN 2002
    Hai vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật tại Đồ Sơn, buổi tối đi dạo bờ biển thì họ nhặt được một cây đèn cũ. Người chồng đem về để trên đầu giường ngủ. Đêm xuống, khi hai vợ chồng đang âu yếm nhau tới lúc " cao trào " thì người chồng vô tình quơ tay làm đổ cây đèn, một ông thần đèn hiện ra làm hai vợ chồng cuống quýt kéo chăn che người. Ông thần quỳ xuống hỏi :
    - Ông bà chủ cần gì xin sai bảo ?
    Hai vợ chồng bị mất hứng liền nghĩ cách để sai ông thần đi xa cho khuất mặt, ngừơi chồng sai :
    - Ông hãy đi thay nước Hồ Tây cho tôi
    Ông thần tuân lệnh biến mất, hai vợ chồng lại quay lại với nhau, vừa ôm nhau thì đã thấy ông thần đứng lù lù bên cạnh :
    - Thưa ông xong việc rồi
    Người chồng tức giận ra lệnh :
    - Ông hãy đi san bằng dãy Trường Sơn cho tôi
    Tưởng rằng việc này chắc phải làm lâu, ai dè chỉ 1 phút sau ông thần đã quay lại báo cáo xong việc.
    Người chồng tức giận nhưng không nghĩ ra cách nào để đuổi ông thần đi cho khuất mắt, đột nhiên người vợ nói :
    - Ông thần đèn, ra đây tôi bảo
    Người vợ dẫn ông thần ra cửa thầm thì một lúc rồi đưa cho ông ta một vật, sau đó quay vào bảo chồng :
    - Anh cứ an tâm, ông ta không quay lại làm phiền mình nữa đâu.
    Quả thật, hai vợ chồng vui vẻ cho tới sáng vẫn không thấy ông thần đâu. Tới trưa, anh chồng đi ra ngoài thấy ông thần ngồi trong góc đang khóc hu hu, anh hỏi tại sao thì ông thần đưa ra một vật và nói trong nước mắt :
    - Hu hu... tối hôm qua bà chủ bắt con phải vuốt thẳng vật này ra, con đã dùng đủ mọi phép thần thông mà tới sáng vẫn không được.
    Người chồng nhìn kỹ lại thì ra đó là một cọng lông ....
    LEVISMUR
  5. lucky_langtu

    lucky_langtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình xin tiếp tục với câu chuyện thứ 2.
    Có 3 chàng trai cùng đi thám hiểm rừng amazôn,họ bị 1 bộ tộc bắt giữ.Bộ tộc cho 3 người cơ hội cuối cùng :
    Mỗi người đi vào rừng và tìm 10 thứ qủa cùng loại,nếu ai
    ăn hết mà ko bị nghẹn hoặc ko có bất cứ phản ứng gì thì sẽ được tha chết.Người thứ nhất vào rừng và kiếm được 10
    quả táo ,anh ta ăn đến quả thứ 2 thì bị nghẹn,kết quả là anh ta bị giết.Người thứ 2 khá hơn đem về 10 quả nho
    nhưng khi ăn đến quả thứ 9 thì anh ta phá lên cười .kết quả là anh ta cung bị giết.Linh hồn 2 người lên thiên đường và thượng đế hỏi họ:
    - vì sao các con chết?
    Người thứ nhất nói:Con ăn đến quả táo thứ 2 thì nghẹn và bị giết.Còn người thứ 2 nói: con đang ăn đén quả thứ9 thì con thấy thằng kia đem về 10 quả dừa.
    Con người thứ3 khi thấy 2 người kia bị giết thi bỏ chạy
    Bọtộc liền đuổi theo.Anh ta chạy đến 1 vực thẳm và ko còn đường thoát.Anh ta kêu lên : Chúa ơi con chết mất ,con phải làm gì bây giờ? Chúa trả lời:con chưa chết đâu,con hãy lấy hòn đá và ném vào đầu thằng thủ lĩnh.Anhta làm theo nhưng bộ tộc kia càng điên tiết đuổi theo.Anh ta lai kêu lên: Con phải làm gì bây giờ?Con chết mất.
    Và Chúa bình thản đáp:Ừ bây giờ thì con mới chết

    willy the kid - Sát thủ của trái tim
  6. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tham gia và hưởng ứng.
    Nhưng đây ko phải là FPT nên các bác phải chọn lọc trước khi post bài lên nhé.

    Mù và thọt
    Trong quán bia có 1 thằng mù và 1 thằng thọt. Chú mù cà khịa:
    - Thằng ôn kia, mày soi tao đấy à?
    Anh thọt:
    - Thằng này láo, ông lại cho cái song phi bi giờ.

    Cảnh sát FBI của Mỹ có phương pháp đánh ruồi rất hay: họ tìm cách lùa con ruồi vào gầm tủ rồi tìm cách cưa thật nhanh 4 chân tủ. ==> Tủ đè chết con ruồi.
    Thế còn thay bóng đèn? 1 chú trèo lên bàn, cho dèn vào đui, 4 chú khác, khênh bàn lên và quay nhanh. 1 chú khác thì canh ngoài cửa đề phòng điện vào giật chú đang thay bóng đèn.

    Cho em xin
  7. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tiếp này:
    1 cô đi công tác xa nhà mới về. Cô hỏi chồng:
    -Con mèo của em thế nào ?
    -À, nó nghẻo từ lâu rồi.
    -Sao anh phũ phàng thế, anh phải nói là nó ngồi trên mái nhà rồi bị té , ốm rồi chết chứ? Thế mẹ em đâu?
    Anh chồng:
    -Hic hic, mẹ của em đầu tiên ngồi trên mái nhà....

    1 chú thọt đi qua đườn, bỗng có 1 cái otô đi qua, chú nhảy tránh được, miệng lẩm bẩm:
    - May wá, tí thọt.

    Cho em xin
  8. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    lâu wé ko online cũng nên đong ghóp chút nhở tuy ko hay lém nhưng cũng gọi la ghóp vui nhỉ :
    LẦN ĐẦU TIÊN
    Người phụ nữ trẻ nằm xuống và buông thở dài.Nàng duỗi hai chân ra và xếp đầu gối lại.Nàng đã chờ đợi điều này từ lâu,nhưng bây giờ nàng cảm thấy sợ hãi.Đấy là lần đầu tiên nàng trải qua giây phút này........
    Người đàn ông cố gắng làm cho nàng yên tâm và hứa hẹn sẽ hành động thật nhẹ nhàng,hắn nói chuyện nhỏ nhẹ.Các ngón tay hắn vô tình chạm vào vùng nhạy cảm,làm nàng run lên khe khẽ.nàng cảm thấy hốt hoảng khi nhìn thấy cái vật mà người đàn ông cầm trong tay...Hắn trấn an nàng:"Không sao đâu em!".
    Người đàn ông tỏ ra hết sức nhẹ nhàng và chính xác,cả thân người nàng run rẩy.Bỗng nhiên nàng thốt lên:"Đừng".Nàng không thể chịu đựng lâu hơn,nhưng hắn dỗ dành:"Em hãy ráng chịu đựng,sắp xong rồi".nàng cảm thấy rùng mình và cố gắng nằm yên
    "Xong rồi"-cuối cùng nha sĩ cũng được thốt lên vui mừng và cho nàng xem chiếc răng vừa được nhổ ra
    LỜI DẶN CỦA MẸ
    Thấy con gái chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay,mẹ dặn con:
    -Con trai bây giờ rất là ghê,con phải cẩn thận,nếu mà nó dùng tay trái quờ quạng thì con phải la lên:"Không được",nếu nó dùng tay phải thì con phải hét to:"Dừng lại"
    Con gái ngoan ngoãn nghe lời mẹ dậy,gật đầu và ra đi.Sau khi đi chơi về bà mẹ hỏi
    -Thế nó có làm gì con không?
    Con gái thành thật trả lời
    -Dạ.......có....ạ!
    -Trời,mẹ đã dặn con từ đầu rồi cơ mà,con không phản ứng gì sao?
    -Dạ có chứ,nhưng vì.........anh ta dùng cả hai tay nên con phải la lớn:..."Không được dừng lại"

    LINHFEI

  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thử xem sao : http://www.hpc5.com/forum/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=186

    DoanQuangMinh

    cuoc doi chi vui khi co 1 nguoi de yeu, 1 cong viec de lam va 1 uoc mo de vuon toi
  10. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    http://www.hpc5.com/forum/topic.asp?ARCHIVE=&TOPIC_ID=186

    DoanQuangMinh

    cuoc doi chi vui khi co 1 nguoi de yeu, 1 cong viec de lam va 1 uoc mo de vuon toi

Chia sẻ trang này