1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀ CON ƠI! VÀO ĐÂY GẶP NHAU VÀ CƯỜI!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi choemxin, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chàng trai tiết kiệm nổi tiếng đến mức hơi keo. 1 hôm lên mái nhà sửa mái nhưng chẳng may bị ngã. Lúc rơi qua cửa sổ phòng bếp, thấy bà mẹ đang lúi húi chuẩn bị nấu cơm , anh vội kêu lên: Mẹ ơi hôm nay ko cần nấu phần con đâu!

    Cho em xin
  2. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    1 anh chồng say khướt, đang ngủ, nửa đêm tỉnh giấc dạy đi WC, 1 lúc sau anh lên gọi vợ:
    -Em ơi, nhà mình có ma hay sao ấy. Anh mở của WC thì đèn tự bật. Anh đi xong, đóng cửa vào thì đèn tự động tắt . Ma hay sao ấy nhỉ??
    - TRời ơi , anh lại tè vào cái tủ lạnh của em rồiiiiiiiiiii
    Cho em xin
  3. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ngựa biết nói
    Nửa đêm, giám đốc một rạp xiếc nhận được cú điện thoại:
    - Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không?
    - Vớ vẩn, ông giám đốc trả lời rồi cúp máy.
    5 phút sau, lại có tiếng điện thoại:
    - Thưa ngài, ngài có cần một con ngựa biết nói không?
    - Đồ điên - ông giám đốc hét toáng lên và cúp máy.
    10 phút sau, vẫn cú điện thoại quen thuộc, nhưng lần này là câu nói khác:
    - Thưa ngài, ngài tưởng quay số bằng móng là dễ lắm hay sao?
    - !!!???

    1 ông chủ gánh xiếc nhận được cú điện thoại:
    -Ông có cần mua 1 con chó biết nói ko?
    Ông ta liền đến nơi để kiểm tra.
    Ng` chủ con chó:
    -Hàng ngày mày ăn cơm bằng cái gì?
    -Âu âu (cái âu)
    -Thế mày nói 1 từ tiếng anh xem nào?
    -Go Go
    Ông chủ gánh xiếc tức giận ra về. Khi ng` chủ vừa đóng cánh cửa , con chó nói:
    -Có lẽ là tôi ko nên dùng động từ "Go" .
    Cho em xin
  4. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Quanh chiếc xe hơi
    Thấy một ông có vẻ ở xa đến ngắm nghía mãi chiếc ôtô trưng bày, người bán hàng nói:
    - Xe đẹp quá, phải không ông? Đây là model mới nhất đấy. Nó có thể đạt tới tốc độ 160...
    - 160 là thế nào nhỉ?
    - Ví dụ như ông ăn tối ung dung ở nhà, ăn xong, ông và vợ lên xe và thế là chỉ 11h đêm, ông bà sẽ tới Paris. Thật là tuyệt phải không ông?
    - Tuyệt thật - Ông khách hào hứng nói - Ngày mai tôi sẽ mang tiền đến.
    Hôm sau, rồi hôm sau nữa vẫn không thấy ông khách quay lại. 3 tuần trôi qua, tình cờ, người bán xe gặp ông ta ở ngoài phố, anh ta hỏi:
    - Sao không thấy ông đến mua xe, ông chẳng bảo là ngay hôm sau sẽ mang tiền đến cơ mà?
    - Vâng... Nhưng tôi lại thay đổi ý kiến, vì bà vợ tôi bảo: "Chúng ta phóng xe đến một thành phố chẳng quen biết ai vào lúc 11h đêm để làm gì?"

    Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người bảo:
    - Này, có tiền và không có tiền đúng là khác nhau một trời một vực cậu ạ.
    - Cậu nói thế là có ý gì?
    - Ai có tiền thì đi xe hơi, uống bia ôm. Còn ai không tiền thì cố lắm cũng chỉ đi xe ôm và uống bia hơi thôi!
    Cho em xin
  5. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    sao các bác lắm chuyện thế. toe không có chuyện để kể đâu. thôi các bác hãy tham gia cho vui cửa vui nhà hộ cái
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  6. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    em cũng có một chuyện nè !
    trong một buổi học về khoa học kĩ thuật giáo sư giảng rằng :
    -thời đại bây giờ người ta có thể chế tạo những cái máy mà : đua con bò vào một đầu , đầu kia đã ra xúc xích rồi !
    một anh sinh viên xin phát biểu ý kiến :
    - thưa thầy thế nười ta có thể làm ra những cái máy mà : cho xúc xích vào một đầu còn đầu kia ra xúc xich không ạ ?
    giáo sư :
    -năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
    - thưa thầy em 19
    - à thế thì 17 năm trước có cái máy như vậy đấy . giáo sư điềm tĩnh đáp
    NEVER_SAY_NEVER
  7. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Các bạn còn nhớ choemxin này ko vậy? Lâu wá ko lên nên mọi ng` wên tui rùi. Xin lỗi các bạn vì "gặp nhau và cười" lâu ko có bài mới cho các bác cười, hôm nay cũng lại cho thêm 1 số bài cho mọi ng` cười chơi. Có lẽ thi xong em mới lên tiếp nên đề nghị các bác hãy duy trì topic này hộ em. Cảm ơn!!!
    Cho em xin
  8. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tranh vui đây!!!!
    Cho em xin
  9. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nữa này:
    Cho em xin
  10. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè:
    Cho em xin

Chia sẻ trang này