1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀ CON ƠI! VÀO ĐÂY GẶP NHAU VÀ CƯỜI!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi choemxin, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreatfulDeath

    GreatfulDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    xem ra chỉ có anh hùng này là vui tính thôi
    You're the reason I live , You're the reason I die
  2. TD

    TD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ai thông minh hơn?
    Sinh viên Trung Quốc vốn rất là thông minh và láu cá. Một hôm họ kể chuyện là 2 người đi tàu mà chỉ phải mua một vé, các sinh viên khác hỏi làm thế nào thì họ bảo:
    - Đơn giản thôi, khi nào thấy người ta gần soát vé thì cả 2 cùng chui vào Toilet và đóng cửa lại, khi người soát vé gõ cửa thì mở hé hé và chìa một vé ra.
    Sinh viên Việt nam ở đó và bảo:
    - Bọn tao đi 2 người mà không mất vé nào cơ!
    Mọi người hỏi thế nào thì sinh viên Việt nam bảo để hôm nào cả lớp đi chơi rồi họ sẽ chứng minh cho. Sinh viên Trung Quốc tức lắm và cho là sv Việt nam nói khoác.
    Đến hôm cả lớp đi chơi, 2 cậu sv Trung Quốc chỉ mua một vé còn 2 cậu sv Việt nam thì không mua vé nào cùng lên tàu. Khi đến lúc gần soát vé thì sv Trung Quốc làm đúng như họ đã kể: cả 2 cùng chui vào toilet. Chỉ đợi có thế, sv Việt nam ra gõ cửa toilet, sv Trung Quốc chìa vé ra và sv Việt nam cầm luôn lấy, cùng đồng bọn chui vào toilet khác...
  3. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    E hèm choemxin đây
    Vui wá, mọi ng` tham gia nữa đi, choemxin tiếp tục nhé:
    Cho em xin
  4. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này tuyệt hay luôn
    hehhe Mọi người đóng góp thêm nữa chứ nhỉ?

    Byebye_ tinhyeu

    TinhyeulaWC => Anti_Boy
  5. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Bệnh lạ
    Chuyện cười này do bạn Jacky gửi đến.
    Một bệnh nhân than thở:
    - Không hiểu sao hễ tôi sờ ngón tay vào đâu lại thấy đau đấy, sờ vào đầu đau, sờ vào ngực, ái chà chà, sờ vào bụng và chân cũng đau nhói. Như vậy là tôi mắc bệnh gì?
    - Đơn giản thôi, ngón tay ông bị gãy
    Bệnh nhân tâm thần
    Chuyện cười này do bạn đọc Đặng Trọng Trình gửi đến VnExpress.
    Một anh chàng tâm thần đã được điều trị khoảng một năm. Một hôm, bác sĩ đến kiểm tra xem anh ta khỏi bệnh chưa để cho về nhà. Bác sĩ hỏi:
    - Này, nếu được về nhà thì anh sẽ làm gì?
    - Cưới vợ ạ.
    - Thế nếu anh cưới vợ thì trong đêm tân hôn, anh sẽ làm gì?
    - Dạ, em sẽ đưa cô ấy vào phòng, bế lên giường.
    - Sau đó thì...?
    - Em sẽ cởi bỏ quần áo của cô ấy ra và ...
    - Anh cứ nói tiếp đi, đừng ngại!
    - Dạ, em sẽ mang đi giặt ạ.
    Cho em xin
  6. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mặc vào hay cởi ra?
    Vào một ngày đông lạnh lẽo, cô người mẫu phàn nàn với họa sĩ là quá lạnh nên không thể khỏa thân được.
    "Cô nói đúng, vậy hãy mặc quần áo vào, chúng ta ngồi uống cà phê một chút", họa sĩ nói.
    Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp, ông họa sĩ tái mặt, cuống quýt giục người mẫu: ??oNhanh lên, cởi quần áo ra, vợ tôi đấy!???.
    ***
    Một cậu bé chạy về nhà gặp mẹ, vẻ mặt khó hiểu.
    - Mẹ nói đi, tại sao anh cả lại có tên là Bão táp?
    - Bởi vì anh con được thụ thai khi trời nổi bão.
    - Tại sao chị hai lại có tên là Trăng non?
    - À, thì lúc ấy bố mẹ đang ngắm trăng. Này, Cao su thủng, sao hôm nay con lại hỏi kỳ lạ vậy?
    Cho em xin
  7. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Oshin và bà chủ
    Chuyện cười này do bạn Đặng Trọng Trình gửi.
    Oshin nói với bà chủ:
    - Nếu bà không tin tôi thì thôi, bà hãy để cho tôi đi.
    - Nhưng tôi rất tin cô. Tôi còn giao cả chìa khoá hòm đựng đồ trang sức cho cô giữ cơ mà.
    - Vâng thưa bà. Nhưng mà cái chìa khoá ấy không thể mở được hòm.
    Cho em xin
  8. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tý nhảy
    [​IMG]
    Achentina xách valy về nước nè
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  9. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cao cao trên .........
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  10. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cứu cứu
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết

Chia sẻ trang này