1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bà con Sài Gòn oiiiiiiii! Anh em mình ọp với nhau một phát tối nay đeeeê! 1/9/2004

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tronganh223, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Không thể ngờ là anh Ducko mổ xẻ tâm trạng của B.S dữ như vậy.
    Biết được cảm xúc của mình cũng được người khác quan tâm thì thật là vui, nhưng việc cảm xúc của mình bị người khác hiểu khác đi thì hoàn toàn ngược lại.
    B.S ước gì đã không nói thật là mình nhớ Mẹ. Mà B.S buồn thì bao giờ cũng là một nỗi buồn có cớ. Nhưng trật giuộc như vậy mới là cuộc sống, thư giãn đi

    I know it?Ts hard
    In a world gone mad
    To find the truth
    To understand
    And I know it?Ts hard
    To turn the page
    To walk the line
    To have the faith

  2. toeooc

    toeooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    híc, đọc bài anh Đứt cồ viết mà não cái lòng, vừa thuơng vừa nhớ. Nhưng dù sao cũng mừng anh suphu đi là đi về nhà, về với mặn mòi Nha Trang, nơi ấy có mùi biển hơn hẳn những nơi anh em ta đã đi qua như Vũng Tàu hay Phan Thiết...còn chị Lu, chắc phải đến Tết mới về quê thăm lại u thầy, tắm lại biển Đà Nẵng ngăm ngăm vị miền Trung...lâu phết đấy
    Mờ chị Lu bảo nỗi buồn có cớ, chẳng phải nhớ u thì nhớ ai mọi ngươì biết cả rồi hỉ...
  3. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Uh oh... Xin lỗi Blue nhé, nếu trong đoạn em quote, anh xuống hàng ở giữa đoạn thì có lẽ em đã không khó chịu đến thế.....
    Uhmmm,... Ducko xin chính thức xin lỗi em Blue và mọi người vì bài viết vừa rồi không rõ ràng, có vài chi tiết có thể dẫn đến những hiểu lầm, xin mọi người bỏ qua cho. Lần sau Ducko viết lách sẽ thận trọng hơn.
    À, nào, nâng cốc tạ tội nào...
    Yahoo Yippee
    Ducko
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    B.S có "cú" ai lâu bao giờ đâu, nào, mần một chai Twister với đồng xí Ducko!
    Thư giãn mừ, người ta đã nói là thư giãn đi mừ cứ lì, bây giờ muốn thư giãn hay vừa thư giãn vừa...khóc? khữa khửa khửa, thư giãn hén!
    1
    2
    3
    DZÔ!
  5. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác trong box DL, em đã về đến NT được mấy ngày rồi, 2 ngày đi đường bằng xe ?ogiấc mơ đổi màu? của em, chiều ngày 3/9 là có mặt ở NT, nói chung là thuận lợi và suôi chèo mát mái ko có trục trặc gì cả, chắc là nhờ ơn các bác các cô các chú trong box đã niệm Phật - cầu Chúa cho em được ?othượng lộ bình an và hạ lộ thì nằm ngang?.
    Về nhà mệt nên cũng ko lên mạng nhện để coi bác Ducko và chú Saga nói về mình. các bác nói "hay lắm" cứ như thầy bói vậy.
    Lúc bác Ducko lên mạng là lúc đó tụi em còn phải hì hục đánh vật với con xe để đi tới biển Bình Tiên ?" Bình Thuận, chứ đã được tắm biển NT đâu, chỉ tắm vào chiều ngày 4/9 khi đi câu cá mà ko được con nào đành tắm cho đỡ ?.?okhứa khứa khứa?.
    Mong một ngày nào đó được đón quý vị ?ođại bửi ?o trong box DL tới NT chơi hỷ.
    ĐỜI SINH RA TÔI NÓ THẾ
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Có một em gái SG đang tha thiết đi thăm tất cả các đảo ở NT và thưởng ngoạn phòng Honey Moon ở Anamandara Resort (cạnh CV Phù Đổng). Anh Suphu có việc làm ở NT rồi nhé. Mời anh sang tô bích liên quan để trả lời em gái, YD đã mồi chài cho anh bao nhiêu rồi đấy! Mời anh xơi, mời anh xơi,...
    "Thầm mong anh yên vui và quên ... chúng em"
  7. suphu

    suphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh ra đến NT là thành thầy tu rồi cô Yến Điệu à, đừng nên đầu độc tâm hồn non trẻ của anh nhé , ai ra đến NT đều được tiếp đón nồng nhiệt cả, ko cứ phải nhờ vả gì đâu, mà đến tận tháng 10 lận cơ mà, đây mới có tháng 9 còn sớm chán, mất công nói trước bước ko tới nhé, ở NT anh hiền lắm, ko đi đâu nhiều đâu, tại bố mẹ thương nên giữ trong nhà ko cho đi nhiều nên cũng còn hạn chế nhiều thứ lắm, nên cô Yến đừng đưa anh lên cao để rồi dìm anh xuống bùn nhé
    Sẽ cố gắng hết sức có thể cố, tất cả đều vô hạn chỉ có sức người là có hạn
    ĐỜI SINH RA TÔI NÓ THẾ.
    To: yến điệu: cô yến lấy bản quyền của anh nhé, phải trả tiền mua bản quyền đấy

Chia sẻ trang này