1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà con VN bên Ca hãy cổ vũ đội tuyển VN nào( VN-Indo: 0_3 Thua)

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 10/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

  2. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0

  3. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
  4. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xem đi đã rồi hẵng bình luận bạn nhé,đừng có nhận xét võ đoán như thế.Xem để biết các vận động viên của chúng ta đã nỗ lực 1 cách tuyệt vời thế nào,để xem cả đất nước VN đã đứng sau lưng họ thế nào,lúc đấy bạn sẽ biết là chiến thắng của VN có xứng đáng ko,mình có quyền tự hào ko nhá
    Thôi nói nhiều mất vui.
    Việt Nam tiến lên
    Việt Nam vô địch
    em yêu Việt Nam qua''
    hehe
    VMH
  5. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng quan tâm biết làm gì. Vì những môn thể thao em thích VN ko sánh được với Us, Ca. Em vốn là thế hệ "quả chuối "*,em ko phủ nhận. Mà về thiên vị nước chủ nhà thì em xin lấy VD( em xin ko kể tên giải ): Brazin- Pháp, Italia- Pháp
    ( Trận này em ko nhớ đá ở đâu nhưng nói chung là thiên vị đương kim vô địch TG hồi đó), Italia- Hàn Quốc ( trận này em khóc ghê lắm vì Italia thua, lúc đó em còn có thể coi được bóng đá). Nói chung em ko mừng về chiến thắng của Vn nhưng cũng chẳng vui. Ai bảo năm nay mình là chủ nhà. Hai năm nữa coi anh với em ai thắng.
    *Chú thích: mọi người vào đây sẽ rõ http://www.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2003/11/23069.ttvn
    Được yenvi sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 10/12/2003
  6. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ mới lớn hay tưởng lầm về bản thân mình. Thế hệ da vàng ruột trắng mà em nói dành cho những trẻ em Việt kiều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Hãy tự hào mình là người Việtnam, tự hào với chiến thắng. Ngay lúc này, trước chiến thắng của người Việtnam người ta có dịp để gắn bó và vui vẻ với nhau hơn.
  7. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thôi gửi mail ko tranh luận ở box nữa bắt đầu sai chủ đề.
    Iris
  8. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
  9. yenvi

    yenvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thôi dù sao cũng chúc đội nhà vô địch . Nhường vậy.
    Iris
  10. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Thực ra yênvi nói cũng đúng, nhiều môn ở seagame lần này Vn mạnh thực sự, và được sự cổ vũ cực kỳ cực kỳ cuồng nhiệt của bà con trong nước (tôi mà ở Vn chắc cũng điên lên, cùng các đội tuyển), nhưng cũng không thể mạnh đến mức nhìn vào có thể gặt hái được đống thành tích, nhìn vào mà thấy ngất ngây con gà tây thế được... về những môn mà tôi chẳng may được xem như Đá cầu, Bi-a, bóng đá, chạy ... thì thấy VN công nhận mạnh thật còn mấy môn mà tính điểm có nhiều trọng tài thấy nghi lắm, bao giờ chả thế nước nào làm chủ nhà mà chẳng được thiên vị, đó là qui luật... chẳng nhớ kỳ seagame đầu tiên Seagame VN dưới sự dẫn dắt của Waigang (chả nhớ tên, mà tổ chức ở Chiengmai TL), Đội tuyển Vn bị nó đá cho nhông cả người lên, toàn chơi theo luật võ tự do thôi, mà nó chả bị phạt gì cả. CÒn nhớ VTV của Vn lúc đó còn tỷ mỷ sưu tập cả 1 chuong trình thu thập lại các cảnh Vn bị trọng tài xử ép, nước mắt rơi lã chã, cú không chịu được, rồi những cảnh Hồng Sơn, Công Minh, Lê Đức bị nó đốn không thương tiếc.. mà cay cả mắt.. thôi thì giờ đến lượt mình đúng không? Ở Đông Nam Á nước nào chả thế, với lại chắc tại mọi năm tổ chức ở xa nhiều VĐV VN không đi được bởi vấn đề kinh phí, thì năm nay tổ chức ở đây nên chả mất đi lại, nên cũng tham gia cùng bà con cho vui nên kiếm thêm được tý huy chương thôi. CÒn nhớ Lý Thế Vinh truớc đây đi tham gia Seagame phải tự bỏ tiền túi đi. Được huy chương về mới quyết toán, hài vật...
    Báo chí nước ngoaì viết là 1 chuyện thôi, nó thích mình thì nó viết tốt, còn đầy đứa không thích mình thì cũng chả ra sao, nên đọc cả 2 chiều , lẫy chúng nó làm chuẩn cũng khó , thôi gì thì gì...
    Việt Nam cố lên
    to luongvec: Jumotv hay wa'', mà đúng hôm live thi phải đi làm tiếc wá không cũng bỏ tiền làm trận Chung kết cái, :( cú vật.. hôm qua xem trận VIE-MAL mà muốn điên lên hehe
    ơ anh ơi, Anh còn đôi Versace nào mà Logo nó to to 1 tý không??

Chia sẻ trang này