1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba cuộc hôn nhân

Chủ đề trong 'Văn học' bởi YUNALOVETIDUS, 30/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ba cuộc hôn nhân

    Xin chào , vấn đề này tớ nghĩ chắc không ai để ý lắm . Scarlett đã lấy chồng ba lần , nhưng cô ấy đã được gì sau từng cuộc hôn nhân ấy ? Mấy bác nghĩ sao ?

    YUNALOVETIDUS
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu tiên, cô ấy thoả mãn được lòng kiêu hãnh và dự định trả thù cá nhân. Thứ hai, cô ấy đã bảo bọc được cho gia đình mình và giữ yên mái nhà mà cha cô ấy đã tay trắng dựng nên. Còn lần thứ ba thì... một phần vì tiền, một phần vì sự ranh ma của anh chàng Rhett bất trị, còn một điều nữa, tui nghĩ là Scarlett đã yêu Rhett mà không tự nhận ra.
    Lys
  3. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Về hai cuộc hôn nhân sau thì tớ đồng ý với cậu , với Frank Scarlett giữ được đất đai , nhà cửa , với Rhett đúng là Scarlett nhận ra được tình yêu thật sự , tìm ra cái mà cô ấy vẫn tìm trong cơn ác mộng khó hiểu của mình . Nhưng lấy Charles Haminton thì cô ấy "có" được một thứ vô cùng quý giá đó là Melanie , suy xét lại cuộc đời nàng chẳng phải Melanie là một trong những " tài sản " quý giá nhất hay sao , và nếu không là vợ Charles thì làm sao Scarlett có được Melanie . Cho dù từ đầu đến gần cuối Scarlett luôn ác cảm với Melanie , nhưng cuối cùng thì nàng cũng ý thức ra , Melanie thương nàng thật sự và nàng cũng thương yêu người bạn gái quý giá này từ bao giờ . Bi kịch của Scarlett là luôn nhận ra quá trễ những báu vật thật sự gần quanh mình , nhưng nàng sẽ tìm lại được , đúng không , không phải mọi cái đã mất nhưng có gì trên đời này là tro bụi hoàn toàn đâu ,mọi sự vật vẫn mãi mãi tồn tại chỉ là dưới hình thức này hay hình thức kia thôi mà .
    YUNALOVETIDUS
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ban đầu thì tớ cũng nghĩ Scarlett yêu Rhett, nhưng mà giờ mới nhận ra rằng Scarlett chưa bao giờ yêu Rhett cả. Cuộc đời chẳng có gì là lý tưởng cả, và không phải cứ trông đẹp đôi là phải yêu nhau...
    Cái này tớ viết lâu thật là lâu rồi. Hôm nay thấy bàn về CTCG, "bổn cũ soạn lại", post lên cho mọi người đỡ chửi mình chỉ được cái giỏi câu bài.

    Bây giờ thì tôi tin Scarlett đã thực sự yêu Ashley...

    Tôi đã luôn cho rằng Scarlett chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời: đó là tình yêu (không nhận thấy) của cô với Rhett. Scarlett luôn cần Rhett, luôn tin rằng sẽ có một Rhett đứng cạnh cô, bảo vệ cho cô cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lúc nào Rhett cũng là một bến bình yên, lặng lẽ trong thẳm sâu trái tim Scarlett. Khi cô ngã gục trên con đường tranh đấu, chỉ có mình Rhett ở bên, chia sẻ và khuyến khích cô đứng dậy. Khi cô cần được yêu thương và che chở, cũng luôn chỉ có Rhett thôi...

    Nhưng tình yêu đôi khi thật óai oăm. Người Scarlett thực sự yêu luôn chỉ là Ashley thôi, bất kể tất cả những gì Rhett đã làm. Nếu bạn là con gái, hẳn bạn biết tại sao tôi lại nói thế. Bởi chỉ khi một người con gái thực sự rung động, họ mới muốn hy sinh tất cả để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Thế đấy. Tất cả những gì Scarlett làm đều chỉ vì một mình Ashley, cho Ashley. Chưa bao giờ là cho Rhett cả. Ôi, chàng Rhett đáng thương!

    Nếu Scarlett là một cô nàng hay nghĩ ngợi, hẳn là nàng đã quá đau khổ. Chuyện tình yêu như một trò cút bắt đáng thương. Scarlett đuổi theo cái bóng Ashley, vừa đuổi vừa bịt mắt để nước mắt chẳng chảy ra, mím môi để không nức nở. Lúc nào cũng mù quáng lao về phía trước. Lúc nào cũng chỉ thấy một giấc mơ... Scarlett đã yêu Ashley bằng một tình yêu trong sáng nhất, tốt đẹp nhất, thậm chí còn tốt đẹp quá cả cái bản chất thật của nàng. Nàng đã đùm bọc Melanie, đã làm tất cả những gì có thể giúp cho Melanie chỉ vì duy nhất một điều Ashley muốn thế. Liệu có một người con gái nào chịu hy sinh mọi điều, quần quật làm lụng để dành tất cả cho một người con gái khác như Scarlett đã làm hay không? Liệu sẽ có một ai trong số các bạn sẵn sàng đùm bọc cái con người chiếm lĩnh trái tim người mình yêu chỉ vì một lời họ nhờ chứ?!

    Ashley luôn là kẻ bại trận. Rhett đã nói thế. Mọi người đều thấy thế. Nhưng Scarlett không bao giờ nhìn ra được điều đó. Nàng đã quá yêu Ashley đến mức không nhận ra rằng chàng luôn thất bại, cho dù chỉ trong suy nghĩ. Chưa bao giờ chàng dám làm điều gì để thực hiện ước muốn của mình cả. Luôn chỉ đứng lắc đầu chán nản trước thời cuộc. Chàng không bao giờ đủ sức tin vào bản thân mình để mà thực sự làm một cái gì đó. Chàng cũng không đủ sức để chống lại sự quyến rũ của Scarlett. Lúc nào chàng cũng không đủ sức. Rhett đã thấy thế. Chúng ta đều thấy thế. Chỉ có Scarlett là không. Và vì thế mà nàng bất hạnh.

    Nhiều lúc tôi nghĩ hẳn là Scarlett đã cố gắng rất nhiều để truyền cho Ashley cái cảm giác tin tưởng và vươn lên. Nhưng Ashley không yêu Scarlett đến mức muốn trở nên tốt đẹp hơn vì nàng. Chàng chưa bao giờ yêu Scarlett cả. Có chăng chỉ là thứ tình cảm ngưỡng mộ và say mê như bao người đàn ông khác ngưỡng mộ và say mê vẻ đẹp của Scarlett. Chàng cũng đâu có yêu Melanie. Melanie và Scarlett chỉ là những chỗ dựa của chàng mà thôi. Người duy nhất chàng yêu chỉ là bản thân chàng, là tất cả những gì chàng đã mất.

    Rhett bảo Scarlett rằng cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Và chàng đã cho Scarlett tất cả những gì chàng có thể. Nhưng Scarlett không hạnh phúc. Lúc đó và mãi mãi về sau. Bởi khi trái tim đã thuộc về một người thì tất cả những người khác là vô nghĩa. Với Scarlett, Ashley luôn là anh hùng cho dù anh không bao giờ có thể là kẻ ấy. Ashley là tất cả giấc mơ của nàng, là cả tâm hồn bé nhỏ của nàng. Giá mà Ashley thực sự có thể trở thành như thế... giá mà Ashley cố gắng... giá mà Ashley yêu Scarlett dù chỉ một chút thôi...

    Ôi Scarlett! Cho dù cô gái ấy có lao động hùng hục ngòai đồng, cho dù cô gái ấy có tàn nhẫn trong công việc, mưu mẹo trong cuộc sống... thì cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ. Một người phụ nữ luôn yêu hết mình chỉ vì cái ảo tưởng rằng mình đang được yêu. "Tôi đã yêu những điều không có thật". Và tôi biết cho dù thế, cho dù cái tình yêu mà Ashley dành cho Scarlett luôn chỉ là một thứ tưởng tượng đẹp đẽ thì những gì Scarlett đã dành cho Ashley là có thật, luôn là thật. Ashley là ai, Ashley như thế nào,... chẳng bao giờ là đìều quan trọng cả. Chẳng bao giờ đâu...

    Bởi vì Scarlett luôn yêu Ashley... Một thứ tình yêu chẳng để làm gì...
    17/9/2002

    I'm real! I'm unique!
    Blue Fairy, please make me real!
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 02/06/2003
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Còn về mấy cuộc hôn nhân của Scarlett í (hihi, viết cho đỡ lạc đề), tớ nghĩ Scarlett được khá nhiều về vật chất nhưng lại mất quá nhiều về tinh thần. "Cái gì cũng có giá của ló" mờ.
    Bây giờ nghĩ lại, tớ thấy MM có vẻ hơi "cổ tích hoá" mọi việc khi để đoạn cuối Scarlett chạy đuổi theo hòng giữ lại Rhett. Thế là bao nhiêu thiếu nữ trong sáng như chúng ta (hihi) cứ ngồi mút dưa bở mà cho rằng Scarlett đã yêu Rhett. Hic hic, thực ra tớ nghĩ hành động đó của Scarlett chỉ giống như cô bé chạy theo giữ lại búp bê thôi.
    Một anh bạn tớ bảo rằng chỉ có trẻ con mới thích những người thích nó. Người lớn thì khác, họ sẽ yêu khi trái tim ngân lên những thanh âm yêu. Scarlett đâu phải trẻ con. Nếu như nàng chưa yêu Rhett cũng có nghĩa sẽ chẳng bao giờ yêu Rhett. Và vì thế, dù Rhett có lý tưởng thế nào (trong mắt chị em chúng ta) thì chuyện chàng ra đi là đúng đắn.
    Thật đáng thương cho người đàn ông "hoàn hảo", phải không?!

    I'm real! I'm unique!
    Blue Fairy, please make me real!
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Pittypat thì luôn chinh chiến ác liệt trong mọi topic liên quan đến Cuốn theo chiều gió. Viết nhiều quá thành ra dạo trước tớ cũng loáng thoáng thôi không đọc hết.
    Bây giờ mới đọc kỹ cái bài bàn về tình yêu của Scarlett, thấy Pitty viết hay của nó, đúng của nó. Chính ra tớ đọc Cuốn theo chiều gió, tớ cũng bị lừa vì việc cuối cùng thì Scarlett cũng chạy theo búp bê.

    Tequila Sunrise
  7. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của bạn Pittypat hay đấy. Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ là bạn Scarlett lại yêu bạn Rett cả.
  8. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không thấy thế . đúng là Scarlett yêu Asley nhưng không phải là yêu từ đầu đến cuối , còn tình yêu cuối cùng là Rhett . Tình yêu Scarlett dành cho Asley đẹp và trong sáng bởi đó là mối tình đầu , nó đến cũng thật tự nhiên, nàng cần nó như cần nước uống cơm ăn vậy . Nhưng việc duy trì tình cảm đó giống như là một thói quen hơn là tình cảm thật . Bởi được giáo dục trong môi trường như vậy nên dẫu bản tính Scarlett đi một đ ằng , nhưng chưa bao giờ nàng thừa nhận như vậy , Sarlett giống Rhett nhưng chưa bao giờ nàng thấy như thế là đứng đắn , cái xã hội đó không cho phép nàng thừa nhận là mình cũng giống như thế mà phải phê phán thì mới là đúng đắn , đây là hạn chế về nhận thức . Dẫu nàng có nghĩ thế trong sâu xa , nàng vẫn bẻ mình theo một hướng khác , bằng chứng là nàng luôn nổi xung thiên như bị xúc phạm khi bị Rhett nói đúng tâm địa . Dẫu sau này đã lấy Rhett nàng vẫn mang tâm trạng yêu Asley là vì nàng nghĩ như thế mới là chung thuỷ , đúng với đạo đức , tuy nhiều giá trị thời đó đã bị Scarlett đạp lên nhưng dấu vết của nền giáo dục đó vẫn có trong nàng . Còn một lý do nữa mà nàng vẫn luôn yêu Asley là vì nàng kém óc phân tích , nàng vì yêu nên luôn tìm những lý lẽ đúng đắn để biện minh cho sự kém cỏi của Asley , nên Asley vẫn luôn giữ được hình tượng trong mắt nàng , vì thế mà thói quen yêu chàng đã ăn sâu vào Scarlett , năm này qua năm khác . Đến khi đã đủ trưởng thành để thoát khỏi cơn mộng mị thì Rhett đã không còn đủ kiên nhẫn , lúc đó Scarlett đã chạy theo Rhett là chạy theo hạnh phúc của bản thân nàng , tình yêu của nàng , Scarlet yêu Rhett là vì Rhett giống nàng , đó là sự hoà hợp .
    Nếu yêu là lo lắng , quan tâm , luôn hi sinh tất cả cho người mình yêu thì Scarlet đã phải ở bên Asley , phải nâng đỡ tinh thần chàng lúc suy sụp , nàng phải muốn ở bên Asley lúc đó chứ , tại sao lại bỏ mặc chàng như thế ?
    Đúng là chỉ có trẻ con mới yêu cái yêu nó , Scarlett luôn tin tưởng là Asley yêu mình nên nàng mới giữ gìn tình cảm của mình lâu như thế . Còn Scarlett có nghĩ Rhett yêu nàng không ? Xin thưa là : KHÔNG . Chưa bao giờ Scarlett biết Rhett yêu nàng , thế nhưng nàng vẫn chạy thẳng về nhà , nơi đang có Rhett , nơi có hạnh phúc và tình yêu của nàng .
    Còn đối với Melanie , tớ tin chắc Scarlett cũng quý mến Melanie dù nàng cũng không thừa nhận điều này , cũng chỉ vì tính nhỏ nhen của phụ nữ thôi , nhưng chính Scarlett nhận thấy Melanie đáng khâm phục , nàng không tầm thường như những cô gái khác , Scarlett là một mẫu người chỉ thích những ai làm nàng kính phục , và cũng giống như đã loại mẹ mình ra khỏi đám phụ nữ tầm thường , Scarlett cũng đã xếp Melanie ở một vị trí đặc biệt . Tình cảm giữa nàng và Melanie không có bóng dáng của bất kỳ ai , kể cả Asley chen vào .

    YUNALOVETIDUS
    Được yunalovetidus sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 03/06/2003
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc những gì YUNALOVETIDUS viết, tớ cứ ngỡ gặp ai đó quen quen như mình hơn một năm trước. Hihi, bạn có thấy rằng những thứ như đường lối giáo dục, như quan niệm, xã hội... mà bạn phân tích nó khô cứng và đầy suy diễn không?!
    Tự nhiên tớ nghĩ, không biết Margaret Mitchell khi viết CTCG có phải lập hẳn một chart biểu đồ diễn biến tâm lý nhân vật sao cho phù hợp với hoàn cảnh sinh ra và lớn lên hay không nữa. Nếu thế có khi cái quyển biểu đồ kia nó xứng đáng được giải thưởng hơn là CTCG nhiều ấy nhỉ?!
    Nói đùa thế thôi. Tự dưng tớ tò mò không biết bạn đã "in love" bao giờ chưa nhỉ?! Khi tớ viết cái bài về tình yêu cho Ashley kia, tớ đang ở trong một tâm trạng hết sức đau khổ vì nghĩ rằng mình đã luôn chỉ yêu đơn phương. Lúc ấy tớ nhớ tới Scarlett và bỗng nhiên bừng hiểu những gì diễn ra trong tâm hồn nàng (nếu nàng là một con người thực sự). Đúng như người ta đã nói, "tình yêu có những lý lẽ riêng của nó", ở đó không có chỗ cho logic, cho trật tự, cho "hợp lý".
    Nói thật với bạn, tớ luôn tin vào tình yêu - sự hoà hợp và tương đồng, thấu hiểu lẫn nhau theo kiểu người như Scarlett sẽ phải dành cho Rhett và ngược lại. Tớ cũng cực ghét những tình cảm tựa như "sét đánh" theo kiểu Scarlett dành cho Ashley. Nhưng mà biết làm sao được! Bây giờ chả dám phân tích nữa, cũng chả dám phê phán nữa. Chỉ dám thở dài một câu: "kiểu nó như thế thì phải như thế".
    YUNALOVETIDUS thân mến, không có một tình yêu nào khi đến với bạn mà nó không gõ cửa cả. Người ta khi nhớ nhau không bỗng dưng mà thấy lòng mình ngập tràn những cảm xúc cần được lý giải, cần được thoả mãn. Trên đời này, tình cảm là một thứ sức mạnh không ngờ tới, nó có thể chiến thắng mọi lý lẽ đanh thép nhất, mọi rào cản sắc nhọn nhất, mọi nhà tù kín nhất. Bạn nghĩ Scarlett có tình cảm với Rhett nhưng cố kiềm chế ư, cố dẹp nó đi ư?! Kiềm chế thế nào mà giỏi vậy? Sức chịu đựng của Scarlett sao giỏi vậy khi ngày ngày tiếp xúc với Rhett mà vẫn che dấu được "tình yêu thầm kín" kia? Trong khi anh Rhett của chúng ta đã "chạy trốn" tình yêu thật xa thật xa rồi, mà cuối cùng lại lò tò mò về với Scarlett. Một cô gái thiếu học thức, thiếu nhẫn nại như Scarlett mà lại có một sức mạnh tinh thần lớn lao đến thế kia ư?!
    Tớ nói rồi đấy, không phải cứ trông đẹp đôi là phải yêu nhau. Nếu cuộc đời chỉ rặt những thứ tương xứng, cân đối, ngang bằng nhau chằn chặn đến dễ đoán thì còn gì là thú vị nữa, còn gì là ý nghĩa nữa để ta tiếp tục sống, tiếp tục khám phá?! Nếu "một nửa" của ta cũng giống như một nửa chiếc bánh tròn thì tại sao loài người không ghi những thông số, đặc điểm của mình vào máy tính và nhờ nó tìm cho một người có những thông số, những đặc điểm phù hợp?!
    "Người ta phải giống nhau một chút để làm bạn của nhau và phải khác nhau một chút để yêu nhau". Phải không, YUNALOVETIDUS?
    Thử làm Scarlett. Giả sử một ngày nọ bạn thấy một chàng trai đẹp trai đang liếc nhìn bạn. Thế rồi bạn cho rằng chàng mê bạn mất rồi. Thế rồi bỗng nhiên bạn thấy thích thú với suy nghĩ đó, nghĩ nhiều đến nó đến mức bạn tưởng như yêu chàng mất rồi. Ngày lại ngày bạn ngắm nhìn anh chàng ấy và cho rằng bạn yêu chàng mất rồi. Bạn viết cho chàng những bức thư tình đẫm lệ, mặc kệ chàng có đọc hay không. Bạn gọi điện đến chỉ để nghe giọng chàng. Bạn viết thư cho chàng nói xấu người yêu chàng... Trước tất cả những gì bạn làm, anh ta chỉ im lặng không nói. Vậy sau bao lâu bạn sẽ nhận ra mình lố bịch? Và bao lâu nữa bạn sẽ quay ra căm ghét chàng?
    Không thể là cả cuộc đời được, đúng không, YUNALOVETIDUS ?! Hôm qua bạn chê một kiểu váy nào đó. Thế rồi hôm nay bạn nhận ra rằng mình thật ngu ngốc khi lớn tiếng chê nó, để rồi bây giờ mà mặc nó vào thì những đứa bạn của bạn sẽ cười bạn cho thối mũi. Người ta luôn vận động không ngừng theo thời gian, những suy nghĩ thay đổi như chong chóng. Kể cả người vô tâm nhất cũng luôn tự uốn mình theo dòng chảy của cuộc đời, thay đổi để lớn lên, để bước vào cuộc sống. Scarlett đã yêu Ashley trong bao nhiêu năm, qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, của ấp Tara, bạn có nhớ không? Nếu đó chỉ là một phút rung động thoáng qua thì nó sao mà dài thế, sao mà mãnh liệt thế?! Nếu đó chỉ là tình yêu với búp bê thì sao cô bé Scarlett yêu con búp bê ấy lâu thế, đến tận khi già rồi mà vẫn còn yêu búp bê ư?!
    Đừng trách Scarlett không viết cho Ashley những bức thư gửi ra chiến trường. Nàng khác Ashley, nàng khác Melanie, nàng không hiểu được thế giới của hai người kia mặc dù vì tình yêu mà nàng đã đọc trộm thư Ashley gửi về để cố sức hiểu được Ashley. Đừng trách nàng vì cái bản chất nàng với bản chất Ashley quá khác nhau. Như thế thì tội nghiệp cho tình yêu lắm! Như thế thì khổ thân sự cố gắng của nàng lắm! Như thế thì đáng thương cho sự hy sinh của nàng lắm!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:"Còn Scarlett có nghĩ Rhett yêu nàng không ? Xin thưa là : KHÔNG . Chưa bao giờ Scarlett biết Rhett yêu nàng , thế nhưng nàng vẫn chạy thẳng về nhà , nơi đang có Rhett , nơi có hạnh phúc và tình yêu của nàng . "[/QUOTE]
    YUNALOVETIDUS ơi, tình yêu là một vectơ luôn chỉ về một hướng thôi, và hướng của Scarlett là Ashley. Đừng nói đến nhận thức vì Scarlett sành sỏi hơn tất cả chúng ta khi thẩm định sự say mê trong đáy mắt các quý ông khi nhìn nàng. Biết thì sao mà không bíêt thì sao?!

    I'm real! I'm unique!
    Blue Fairy, please make me real!
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 03/06/2003
  10. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Pittypat thân mến , tớ từng in love rồi . Tớ nghe cậu nói như là cậu nhiều kinh nghiệm lắm thì phải
    Tớ đã nói là Scarlett yêu Ashley mà , tớ công nhận , nhưng yêu đến một lúc nào đó thôi . Tớ càng không nói Scarlett dấu diếm tình cảm của cô ấy với Rhett , Scarlett không phải là người dấu diếm tình cảm của mình , đúng không , nhưng cô ấy không nhận ra bởi còn "bận" ghét Rhett ," bận" ăn thua đủ với Rhett , "bận " lên mặt với Rhett , bạn nhớ đêm đó chứ , làm sao người phụ nữ lại có thể hạnh phúc tuyệt vời trong ân ái với một người mà cô ấy không yêu ? Bạn nhớ thái độ của cô ấy sau đêm đó chứ ? Nhưng rốt cuộc cái gì cứ đẩy cô ấy đi xa Rhett ? Đó là tính tự tôn quá cao của cô ấy . Chuyện này không phải không có tiền lệ , khi lòng tự tôn lấn át tình yêu thì chỉ có bi kịch thôi .
    Nhưng tớ nói thật , một phần Scarlett duy trì tình cảm với Ashley lâu như thế là vì cô ấy không có thời gian để suy nghĩ , chắc cậu cười , nhưng cậu nhìn lại cuộc đời Scarlett mà xem , cô ấy không phải là người dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình về người khác , nó gần như là cái ấn tượng trong đầu cô ấy , cô ấy lại không chịu khó tìm hiểu căn nguyên nên sẽ không thể thấy được sự chuyển biến ở người khác , nên Ashley tốt , vâng chàng tốt hoài tốt mãi cho đến cuối cùng . Tớ nhắc lại , tình yêu Scarlett dành cho Ashley là có thật , nhưng nó như một thói quen , cố ấy một là đầu tắt mặt tối vì công việc hai là cái bản tính " ấn tượng khó phai " của cô ấy làm cho tình cảm này triền miên như thế . Bạn đã gặp ai có kiểu tính cách đó chưa ? Tớ thì gặp rồi đấy
    Còn việc biết hay không biết người ta có yêu mình không thì tớ chỉ muốn nói tình cảm Scarlett dành cho Ashley là tình cảm con nít , vì nàng nghĩ Ashley yêu mình nên nàng mới duy trì tình cảm lậu như thế , nếu Ashley cứ như thế mãi thì nàng cũng cứ như vậy mãi . Còn Rhett , chính bạn bảo trẻ con mới yêu cái yêu nó , Sacrlett vẫn nhận mình yêu Rhett cho dù Rhett không yêu nàng ( theo suy nghĩ của nàng ) và , nàng đã hạ mình , lần đầu tiên trong cuộc đời , nàng van xin một người . Điều này không khiến bạn suy nghĩ sao ?
    Tóm lại , bạn có thể cho tớ căn cứ nào bạn nói Scarlett không yêu Rhett , nếu trước đây ngay cả với người cô ấy yêu là Ashley mà cô ấy còn không hạ mình thì tại sao với một " món đồ chơi " cô ấy lại hạ mình cơ chứ ?

    YUNALOVETIDUS

Chia sẻ trang này