1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba cuộc hôn nhân

Chủ đề trong 'Văn học' bởi YUNALOVETIDUS, 30/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tớ chẳng có "kinh nghiệm" hơn ai trong lớp liếc, chỉ có một cái là mình hay thích phân tích mọi thứ đâm thành lắm lời thôi.

    hihi, tớ chả dám nói chiện lày kỹ lưỡng (tại cũng chả biết gì), dưng mà cho tớ hỏi bạn có hay đọc báo ko? Nếu hay đọc chắc cũng biết thừa đi rằng nhiều người phụ nữ yêu chồng bỏ xừ, thế mà vẫn coi những đêm "tân hôn" trong cuộc đời có chồng của mình chỉ là một hành vi bắt buộc, một sự khó chịu buộc phải kiềm chế. Mà cũng nếu hay đọc, chắc bạn lại thừa biết ở nước ngoài, khi tất cả những lễ nghi, quy tắc này nọ với phụ nữ không khắt khe như ở các nước phương Đông chúng ta, một người phụ nữ có thể có orgasm với rất nhiều người đàn ông cô ta không yêu (mà chỉ thấy ham muốn). ---> không thể đồng hoá orgasm với love được! Tình yêu có thể có *** nhưng *** "tuyệt vời" chưa chắc đã có tình iu!
    Scarlett chỉ nhận mình yêu Rhett khi anh chàng bỏ cô nàng. Một cô gái hiếu thắng sẽ sẵn sàng nhận thế hoặc nhận những điều hơn thế để không bao giờ phải chịu cảm giác thua cuộc, bị bỏ rơi. Xưa nay Scarlett chỉ quen nàng bỏ người ta, không chấp nhận được người ta bỏ nàng.
    Scarlett lúc ấy đang cô đơn. Và trong lúc nàng đang cô đơn tồi tệ như thế, người ta lại lấy mất cái con búp bê yêu quý luôn ở bên nàng là Rhett . Hỏi Scarlett chịu sao nổi?!
    Vấn đề ở đây không phải là "van xin", không phải là bất cứ hành động nào cô nàng thể hiện. Vấn đề chính lại là mục đích của nàng cơ, là nguyên nhân vì sao nàng làm thế cơ! Mà rất tiếc, nguyên nhân chính không phải là tình yêu.
    Tình yêu không phải cứ là viết hàng ngàn câu: "I love you", lải nhải hàng triệu câu: "I love you"... Cũng chả phải cứ biết chiều chuộng bạn, "biết kiss", biết các skills giúp making luv... Lại càng không phải khi bạn đạt được orgasm với một ai đó. Những gì thuộc về tinh thần phải được cảm nhận bằng tinh thần. Một khi Rhett là người trong cuộc không cảm nhận được cái thứ "xa xỉ" là tình yêu ấy trong mắt Scarlett thì cũng chẳng thể có chỗ cho chúng ta "phán xét" được. Giống như cả 100 con bạn của bạn thề sống thề chết anh chàng kia đang mết bạn, chỉ cần một bạn không cảm thấy điều đó thì có nghĩa là chẳng có gì. Đơn giản thế thôi!

    I'm real! I'm unique!
    Blue Fairy, please make me real!
  2. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi bạn ơi , trường hợp họ thấy thế là vì chồng họ " không bình thường " thôi chứ còn vợ chồng hạnh phúc mà phải " chịu đựng " thì không có đâu . Còn cái này nữa , Tây thì Tây , họ cũng là con người , cảm giác ham muốn là một chuyện mà hạnh phúc khi ấy lại là chuyện khác . Nếu bạn nói thấy hạnh phúc thật sự mà vẫn chưa phải yêu thì bạn ít tin tưởng vào "tính người" của con người quá . Nếu với bất cứ ai cảm giác cũng " the same " thì nguy hiểm quá . Bạn đọc Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết chưa ? Đọc rồi bạn sẽ thấy cảm xúc khác nhau giữa Rapht và Luke ở Magie .
    Trời , bạn làm tớ ngạc nhiên quá , té ra khi người ta không yêu bạn , bỏ bạn , bạn vì sợ mất mặt hay vì hiếu thắng mà sẽ nhận là bạn yêu người ta à ? Chi vậy bạn ? Nếu bạn thấy thế thật thì tớ thật sự lo lắng cho bạn đấy , vì tớ chưa thấy cách nào làm mình mất danh dự nhanh bằng cách này đâu .
    Thế bạn giải thích thế nào về việc Scarlett lấy Charles ? Cô ấy lấy Charles là để làm gì thế ? Làm vậy cô ấy đang muốn chứng tỏ mình yêu hay không yêu Asley vậy bạn ? Chẳng lẽ bạn ít hiểu Scarlett đến thế , Pittypat ?
    Tình yêu khiến con người có thể làm những việc mà bình thường họ sẽ không bao giờ làm . Ở trường hợp Scarlett đó là vứt bỏ tính tự kiêu của mình để giành lấy người yêu . Người nàng van xin duy nhất trong đời là Rhett . Bạn cho đó là gì ? Là con búp bê thôi sao ? Bạn xem thường Scarlett đến thế ư ? Tớ không tin vậy đâu

    Hơ, thế thì mời bạn đọc lại đoạn trò chuyện cuối cùng của Rhett và Scarlett xem Rhett có thấy cái " xa xỉ phẩm " đó trong mắt Scarlett không nhé ! Rồi tụi mình bàn tiếp .
    YUNALOVETIDUS
    Được yunalovetidus sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 07/06/2003
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, hihi, tớ chả dám sa đà vào mấy chiện *** siếc đâu! hihi. Chỉ "gợi ý" bạn nếu muốn "biết rõ" những chuyện này phải hỏi những người lớn "biết rõ" cơ, đừng cãi nhau với tớ làm gì kẻo những người "biết rõ" họ cười chít!
    hihi, bạn Scarlett với bạn Rhett có yêu nhau hay không thì tớ đã trình bày cụ thể rồi. Nghĩ đến chiện đọc lại tớ sợ lém bạn à. Ờ, mà tự dưng tớ nghĩ rằng bạn học văn trong trường phổ thông chắc "siêu" lắm nhỉ?! Chừng ấy thứ cần phải học thuộc, chắc chẳng có gì khó khăn với bạn phải không? hihi
    Tớ cứ tự hỏi: chẳng nhẽ đọc sách và muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về cuốn sách ấy cứ phải đưa ra "dẫn chứng" là từng dòng, từng chữ tác giả viết rồi ca tụng, phân tích từng câu từng lời sao? hihi, thế thì tớ lại tự hỏi tiếp bắt đầu từ khi đọc sách đến bây giờ, bạn đã đọc được bao nhiêu cuốn và học thuộc lòng được bao nhiêu đoạn rùi nhỉ?! hihi

    I'm real! I'm unique!
    Blue Fairy, please make me real!
  4. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đang tranh luận với tớ thì cậu phải nói cho ra đầu ra đũa chứ , cậu nói thế mất công tớ " tưởng " cậu hết lý để nói rồi nên lại " bài cũ " : tớ nói nhiều rồi , hay có nhiều lắm => tớ chỉ cần cậu có dẫn chứng thôi ( biết làm văn chứng minh chứ ? ) OK?
    Tớ nghĩ chắc cậu là học sinh hả ? Vì chỉ có học sinh mới có suy nghĩ đi học là thuộc lòng .
    Vấn đề không phải là đưa ra từng dòng , mà là muốn nói gì liên quan thì cần phải có cơ sở , nhất là bàn về nội dung cuốn sách thì càng phải dựa vào văn bản , chẳng lẽ không phải ? Nếu nói như cậu là không biết cách đọc rồi càng không biết chọn lọc , khi nói về một tác phẩm nào đó , chỉ cần nhìn dẫn chứng người đó chọn để nói cũng đủ biết trình độ của ng­ười nói .
    Còn chuyện thuộc , bạn đọc mà không biết hoặc thuộc ý của những mối gút thì đọc xong tác phẩm cái gì đọng lại trong đầu bạn ? Nếu bạn không nắm rõ những đoạn hay , những đoạn mấu chốt thì bạn làm sao biết tác phẩm ấy hay ? Chẳng lẽ chỉ cần : Nói chung là nó hay , còn chỗ nào là nổi bật thì không cần biết ? Bạn ạ , đọc tác phẩm phải để ý cách viết , có những câu mà nếu bạn thấy nó " đắt " bạn sẽ tự động thuộc mà không phải là học thuộc , còn nếu đọc xong mà chỉ có thể tóm tắt tác phẩm thôi thì đọc tóm tắt luôn đi cho khỏi mất thời giờ .

    Vấn đề n­­ữa là tớ không bàn về *** khi tớ nói chi tiết đó ra , nếu cậu cố tình hay vô tình mà hiểu thành thế thì hãy nghĩ thêm tý nữa xem thực ra là tớ muốn nói cái gì , OK ?
    Tớ thấy vấn đề nên kết thúc ở đây , nói tiếp mà để mất lòng nhau thì chán lắm .


    I'm real! I'm unique!
    Blue Fairy, please make me real!
    [/quote]
    YUNALOVETIDUS
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Trước đây khi đọc CTCG và xem phim tôi cũng nghĩ là Scarlet yêu Ret. Nhưng chẳng hiểu sao năm nay, khi xem lại, đọc lại tôi lại k0 thấy thế nữa.
    Ở đoạn cuối, Scarlet nói một câu " Mình đã theo đuổi một thứ mà không có thật", là tình yêu với Asley, chắc thế. Lúc đó Scarlet mới nhận ra một thứ vô cùng quý giá mà lúc nào cũng ở bên nàng, nàng có sẵn mà không biết. Dó là tình yêu của Ret. Tôi nghĩ là Scarlet biết về tình yêu này, chỉ không biết nó sâu sắc đến mức nào thôi. Sự quay về của Scarlet chỉ là vì nàng không muốn mất đi cái quý giá của cuộc đời mà nàng đang sở hữu vậy thôi. Scarlet đã mất mát, đã vỡ mộng, nàng không muốn mất nốt cái mình đang có.Theo tôi thì không phải tình yêu, có thể là sự ích kỷ, Scarlet sợ cô đơn thôi.
    Có lẽ sau 3 cuộc hôn nhân, Scarlet được những bài học về sự sống, về tình yêu để biết trân trọng những gì mình có.

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  6. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, đúng là hôn nhân có khác, có hôn rồi tiếp theo là đến ***, úi dà, vẫn đề lày cháu ko có bit, dỏng tai hóng hớt các bác nãy giờ, rút cục vẫn chẳng hiểu gì cả.
    Nhưng cháu đồng ý với 1 ý kiến của bác yunalovetidus, đấy là khi bác bảo Scarlett yêu Ashley như một thói quen. Cháu cũng nghĩ vậy, nhưng dùng 1 từ khác, một kiểu gần như ám ảnh. một câu của bác Teq ?otôi yêu chính cái tình yêu của tôi?, vâng, cháu nghĩ Scarlett cũng yêu chính cái tình yêu của nàng thôi. Ashley cũng là 1 con búp bê, nhưng là con búp bê bày trong tủ kính. Scarlett thích sống theo kiểu ?otrẻ em đường fố?, nàng cho vào sọt rác tất cả những quy tắc bó buộc mà nàng căm ghét, nhưng đồng thời nàng cũng tôn kính nó, như nàng tôn kính mẹ nàng vậy. nàng ko gần gũi với mẹ như bố, nhưng rõ ràng nàng nhận thấy bà ?ođáng kính trọng hơn? (mở ngoặc để chú thích: cái fần trong ngoặc kép này của cháu ko fải là trích dẫn gì đâu nhá, mà chỉ là một cụm từ cháu nhận thấy nên cho vào thôi, chứ chuyện học thuộc dẫn chứng là thứ cháu ghét nhất trên đời, fảy văn cả 1 đời lẹt đẹt vì luôn dùng dẫn chứng gián tiếp, hê hê, đóng ngặc đơn). Rõ ràng nàng cũng muốn trở nên quý tộc như mẹ nàng, nàng cũng muốn làm một thành viên đáng kính trong cái giới ấy, nhưng dòng máu Scotland trong nàng như một dòng sông mãnh liệt, cuồn cuộn tràn bờ, và cái dải đất mảnh dẻ nắn nót tỉa tót cho dòng sông hiền hoà đi theo những quy tắc và luật lệ đã tan tành mây khói. vậy mới có Scarlett của chúng ta. Nhưng ko fải vì thế mà Scarlett ko muốn vươn tới cái ?ogiới? kia. nhớ lại sau khi nàng lấy Rhett, nàng đã làm gì? Nhưng sau những học đòi màu mè của nàng là một niềm mơ ước mãnh liệt vươn tới những cao quý của tầng lớp thượng lưu. tất nhiên, dù có tiền cuối cùng nàng vẫn là nàng, có bọc nàng trong chiếu vàng thì cái xác ấy vẫn là xác một Scarlett ?ohoang dã? mà thôi. xin fép được nói nàng hoang dã bởi trong cái ?ogiới? của nàng, như vậy quả thực là hoang dã! Nhưng con người hoang dã ấy, đã coi Ashley như một biểu tượng của sự thanh cao. Nàng yêu Ashley fần lớn vì sự thanh cao ấy. nàng nhận thấy Ashley có tất cả những gì mà nàng ko có được từ mẹ nàng, tất cả những gì mà ông bố gốc Scotland đã fủi sạch khỏi nàng. Nàng yêu chàng vì thế. có thể nàng ko ý thức được điều đó, Scarlett giống một đứa trẻ con, có một tâm hồn trẻ con. Khi nàng lao đi tìm Rhett cũng vậy, như một khi đứa trẻ ấm ức nghĩ: con búp bê đó là của mình và nhất định fải là của mình, thì nó cũng sẽ loay hoay tìm cách để có được. Scarlett có thể coi như là gian giảo khi nàng lấy Charles và Frank, thậm chí cả khi nàng sửa lại tấm rèm để có bộ váy đi tán tỉnh chàng Rhett ở tù. Nhưng cái fần sâu kín nhất của tâm hồn nàng thì vẫn là một đứa trẻ con. Ko chỉ Scarlett, theo tôi, mỗi người lớn đều có một góc trẻ con. Trong mỗi con người đều có một fần ko lớn, một fần mãi mãi xanh tươi. Cái fần ấy cất giữ hình ảnh mẹ nàng và Ashley. đấy là khát vọng của nàng, là mơ ước thầm kín của nàng. Có thể bảo Scarlett muốn Ashley chỉ vì những ý thích ích kỷ, chỉ vì chàng là người duy nhất từ chối nàng trong khi hàng tá đàn ông sẵn sàng chết vì nàng. đồng ý rằng Ashley hèn, nhẹ nhàng hơn, Ashley là đồ nhu nhược, một kẻ suốt đời ôm váy Melanie. Melanie chết, Ashley giống người mù đánh rơi chiếc gậy, mà chàng lại ko có được sự bù đắp nhanh nhậy ở những giác quan khác như người mù. Chàng hoang mang! Nhưng Scarlett ko thấy điều đó. Nàng ko thấy hay cố tình ko thấy điều đó. Nàng xếp nó vào fần ?onhững hành động quý tộc? chẳng hạn. Scarlett luôn tôn thờ Ashley và nàng coi Rhett cũng chỉ là loại ?ocùng hạng? với nàng, vâng, Scarlett nhận thấy Rhett giống nàng đấy chứ, nhưng nàng thậm chí ko tôn trọng ngay chính nàng nữa kia. nàng yêu quý bản thân mình nhưng ko tôn trọng nó. nàng luôn muốn vươn đến cái thanh cao của mẹ nàng và Ashley. Nàng đắp cho cái cốt Ashley biết bao nhiêu là đẹp đẽ. tượng thì đẹp nhưng cốt tre thì xấu thảm hại, Ashley là cái cốt tre trong mắt độc giả nhưng là bức điêu khắc hoàn mỹ trong mắt Scarlett.
    Tóm lại, tình yêu Scarlett dành cho Ashley gần như một sự ám ảnh thôi. ấy là cái tình yêu và khát vọng của nàng, nàng nhổi vào Ashley như người ta nhồi lá mắc mật làm heo quay Lạng Sơn vậy. Rhett, chàng cũng chẳng may mắn có được tý tình yêu nồng nàn nào hơn. Scarlett cần Rhett thì nhiều hơn là yêu, dù Rhett yêu nàng tha thiết, nhưng ai bảo tình cảm là 1 cái cục cứ vứt đi thì sẽ được ném lại. Scarlett yêu cái khát vọng của nàng, và ấp Tara. Vâng, nàng yêu hai cái ấy thôi, còn chẳng anh nào có may mắn nhận được trái tim thật thà của nàng cả. cuối cùng, Scarlett đáng thương. Vì thà yêu đơn phương, nhưng là yêu thực sự như nàng từng tưởng nàng yêu Ashley ấy, vẫn còn là đã biết yêu. Scarlett đáng thương bởi nàng chẳng thực sự yêu một người đàn ông nào cả!
    Còn sau ba cuộc hôn nhần, nàng được gì thì cháu chả biết, chỉ biết cháu (cũng như các bác) được đọc một tiểu thuyết tuyệt vời!
    À, cố với thêm 1 tý, cháu chả nghĩ Scarlett yêu quý gì Melanie, tôn trọng thì có thể, nhưng yêu quý và chăm sóc thì ko. Scarlett chả đủ cao thượng mà yêu cái tình yêu tưởng tượng với Ashley rồi yêu luôn cả cái bà đã cướp mất chàng của nàng đâu!
    ...we're gonna run, nothing can stop us... even the night that falls all around us...

Chia sẻ trang này