1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba đêm động phòng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kimchau0702, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimchau0702

    kimchau0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ba đêm động phòng

    Nhân tiện chuyện các bạn ở nhà lấy vợ lấy chồng ầm ầm. Để đáp ứng theo trào lưu chung của xã hội, thằng em cũng xin viết một bài để hưởng ứng. Tất nhiên, những ai chưa có ý định lập gia đình thì đừng đọc, nếu lỡ đọc thì cấm có đánh giá tư cách người viết. Đối với những ai chuẩn bị lập gia đình thì cũng là một kinh nghiệm đáng để học tập.

    Câu chuyện của thằng em nó bắt đầu thế này. Chả là thằng em đến tuổi cũng phải lập gia đình. Mà cái chuyện cưới hỏi thì đầy đủ những sự việc chả nói thì ai cũng biết. Thằng em chả thích kể khổ, chỉ muốn tập trung vào cái công đoạn sau khi tiễn khách cơ. Các bác lấy vợ rồi thì cũng hiểu cái tâm trạng đấy, chỉ có chăm chăm nhìn đồng hồ để chờ trời tối nữa thôi. Hừng hực rồi, máu lắm rồi. Vâng, phòng ốc thì cũng được các cụ chuẩn bị rồi. Vợ thì cũng đã lấy về rồi. Chỉ còn mỗi việc tiến hành nữa thôi. Ấy thế mà lúc em đã chuẩn bị bắt đầu thì bị dội gáo nước lạnh vào mặt
    - Từ từ đã anh, đếm tiền mừng đã.
    Bố khỉ. Tiền, tiền, lúc nào cũng tiền. Ùh đếm thì đếm, chắc cũng chỉ nửa tiếng là cùng. Híc, nhưng đúng là chưa lấy vợ nên chưa biết. Người ta đâu chỉ đếm không đâu ạ. Còn phải ghi lại xem thằng nào mừng bao nhiêu chứ. Nhớ lại xem hồi trước mình đi đám này 100, giờ giá cả tăng mà nó vẫn chỉ đi mình 100. Tổng kết xem là lỗ lãi bao nhiêu, vân vân và vân vân. Đến khi vợ tính toán xong, à mà em cũng chả nhớ là đã xong hay chưa nữa thì em đã ngủ từ lúc nào rồi. Các bác, đặc biệt là các chị đừng trách em. Sức người có hạn. Từ sáng đến chiều tiếp khách đã mệt lắm rồi, đến tối đã đặt lưng thì đến máy nó cũng ngủ chứ đừng nói gì đến thằng em. Chỉ biết sáng hôm sau ngủ dậy thấy có cô vợ nằm cạnh. Thế hóa ra mình đã cưới vợ.
    Đấy đêm tân hôn của em nó như vậy đấy. Nhưng câu chuyện nó chưa dừng lại ở đấy ạ. Sáng hôm sau, thằng em phải về lại mặt gia đình bên ngoại. Phải nói rằng đây là phong tục cực đẹp của người dân Việt Nam ta. Và em cũng cực kì thoải mái khi thực hiện phong tục này. Cũng chẳng dám giấu, em và ông bố vợ cực hợp. Hồi tán con gái ổng cũng có độ 4 đến 5 thằng. Trong đó em là thằng vét đĩa nhất. Nhưng ổng không có con trai, muốn kiếm một thằng con rể về để thỉnh thoảng còn có người đến uống rượu. Mấy thằng kia đẹp trai, nhà giàu nhưng đếch biết uống. Em kém cỏi những đáp ứng được yêu cầu quan trọng nhất, thế là em được chọn. Hôm đấy về nhà như thỏa lòng ông cụ.? Hôm nay tao với mày phải uống cho thỏa thích? Nghe câu nói đấy em liếc nhìn sang cô vợ. Một điều chắc chắn em thấy được là mặt cố ấy xị xuống. Cũng chả phải lần đầu tiên hầu rượu bố vợ. Nhưng mọi lần cũng chỉ vừa phải gọi là. Vì có thằng đếch nào mang dùi cui đi hỏi vợ đâu. Em uống cũng cầm chừng. Mà có không muốn cầm chừng cũng không được vì bà mẹ vợ lần nào cũng ra can thiệp đúng lúc. Nhưng hôm đó bà mẹ vợ nào có biết chuyện tối qua nó như thế nào đâu. Thôi ông ấy thích uống thì hôm nay cứ để ông ấy uống cho nó thoải mái. Chả mấy khi có dịp, ông cụ vác hẳn ra bình rượu thuốc ông ấy để dành bao lâu để đãi thằng con rể quý hóa. Lúc đầu cũng cố kìm chế, nhưng vì rượu nó vào quá, cái thứ hai là ông cụ lại cứ điệp khúc ?ouống đi, lâu lắm rồi ****** mới cho tao một dịp thoải mái thế này?. Uh uống thì uống. Mà khi đã uống rồi thì có dừng được quái đâu. Kệ xác cô vợ ngồi bên thỉnh thoảng véo đùi. Cụ uống 1, em cũng đáp lễ một. Mình đang trẻ khỏe thế này chẳng nhẽ lại thua một ông già. Và em không thua. Theo đúng ngôn ngữ của dân nhậu thì hôm đó em ?ođập? cho ông cụ nằm bẹp xác. Còn em, chiến thắng nhưng cũng thương tích đầy mình. Về đến nhà là em cũng lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau đó quăng mình lên giường nằm cho đến tận đêm hôm sau mới tỉnh. Ngoài việc thấy đầu đau như búa bổ em còn lơ mơ nhìn thấy cô vợ ngồi khóc thút thít.
    - Thôi mà em, anh sẽ bù sau. Anh hứa đấy, anh sẽ bù sau, nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ anh đau đầu quá.
    Thế đấy, thế là toi cả 3 đêm. Lần sau thì đừng có tiền với nong, rượu với chè, cứ thế mà tiến hành thôi.
  2. mot_minh_em_thoi

    mot_minh_em_thoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    chết cười với nhà ông này nhưng cũng hết sức chân thực
    Chúc 2 bạn hạnh phúc
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ, đúng là mới lấy vợ ...lần đầu, chẳng có kinh nghiệm gì cả
    Cơ mà có bố vợ uống đc là tốt zồi
    Chúc mừng
  4. nobodyno

    nobodyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Kể nốt đêm thứ 3 xem nào. Đọc tiêu đề nghe có vẻ hót hót mà vào đọc thấy có 2 đêm à/ Tiếp đi tiếp đi nào
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thì say quá ngủ một phát từ đêm hôm trước đến đêm hôm sau đấy thôi
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ 2 ngủ thông sang đêm thứ 3 rồi còn gì
  7. Yahuuuu

    Yahuuuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    chết em rồi em ko biết uống rượu, chè còn cố được chứ rượu thì em chịu thôi 1 chén đã lăn quay ra rồi. Em bít chơi cờ tướng có ăn thua không các bác, sau này đi tán gái mà có ông bố vợ như bác chắc em out mất hichic. Ah mà con gái có sở thik đếm tiền hay sao ấy bác nhỉ??
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hơi buồn cười , nhưng anh chị đã là của nhau rồi thì đêm nào chẳng là đêm tân hôn
  9. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cái cần làm như bạn chủ topic nói thì đáng lẽ phải làm trước đi chứ ai bảo để tận hôm đấy chả thế
    Mà tớ chả thấy cô dâu nào máu đếm tiền hơn cả khoản ấy đặc biệt là chuyện ấy là lần đầu. Phải coi nó thiêng liêng và quan trọng lắm người ta mới giữ gìn thế chứ
  10. congnam_vnct

    congnam_vnct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    em thì chảng đếm tiền mừng phong bì phong bao gì cả, để nguyên trong tủ 3 ngày sau mới kiểm, tiễn khách xong , don nhà xong , tắm giặt xong làm một lèo đến sáng mai thoải hết cả mái :D

Chia sẻ trang này