1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba Đình-Sống trong vàng bạc kim kuong _ Không bằng sống trong tình thương Ba Đìn...yesssssssss

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi toi_jamais, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. q_leo2371987

    q_leo2371987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    A bây h thì em đã hiểu chúng ta tập như thế nào :))
  2. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    dm thằng Sịp hãm lìn ...
  3. toi_jamais

    toi_jamais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại của Vinh tẩm sẽ mang tới cho anh em 1 câu chuyện rất ý nghĩa..
    Một chàng trai trẻ đến gặp một chuyên gia về đá quý và nói về ước mong được trở thành một nhà nghiên cứu về đá quý. Chuyên gia nọ từ chối vì ông sợ rằng chàng trai không đủ kiên nhẫn để theo học. Chàng trai cầu xin một cơ hội. Cuối cùng, vị chuyên gia đồng ý và bảo chàng trai: ?oNgày mai hãy đến đây?.
    Sáng hôm sau, vị chuyên gia đặt một hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng hãy cầm nó. Rồi ông tiếp tục công việc của mình: mài đá, cân và phân loại đá quý. Chàng trai ngồi yên lặng và chờ đợi.
    Buổi sáng tiếp theo, vị chuyên gia lại đặt hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng cầm nó. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó vị chuyên gia vẫn lặp lại hành động trên.
    Đến ngày thứ sáu, chàng trai vẫn cầm hòn ngọc bích nhưng chàng không thể im lặng được nữa.
    - Thưa thầy - chàng trai hỏi - khi nào thì em sẽ bắt đầu học ạ?
    - Con sẽ được học - vị chuyên gia trả lời và tiếp tục công việc của mình.
    Vài ngày nữa lại trôi qua và sự thất vọng của chàng trai càng tăng. Một ngày kia, khi vị chuyên gia bảo chàng trai đưa tay ra, chàng định nói với ông ta rằng chàng chẳng muốn tiếp tục việc này nữa. Nhưng khi vị chuyên gia đặt hòn ngọc bích lên tay chàng trai, chàng nói mà không cần nhìn viên đá:
    - Đây không phải là hòn đá con vẫn cầm!
    - Con đã bắt đầu học rồi đấy - vị chuyên gia nói.
    Vì thế nên...hãy luyện tập đi những ng anh em..."Có công mài sắt có ngày nên kim."
  4. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần trở lại là 1 câu chuyện rất ý nghĩa......và có thể hiểu ra rất nhiều ý nghĩa.
  5. no11_badinh

    no11_badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vinh Tẩm vốn là con người mang nhiều tâm sự mà e...mie lo làm xong sôcôla đê roài lên sân,lnao cũng chuyện với trò
  6. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    vầng đấy còn gần nửa năm nữa là 14-2 kìa ...anh hưng sốt ruột lắm rồi ...anh vinh làm nhanh lên ...không kịp tiến độ mất...không tặng đc kịp thời gian thì khổ =))
  7. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hưng là vì nó đặt socola hình....cái ấy của nó nên mới làm lâu. Giờ là phải đo kích thước chiều dài, bán kính các thời điểm khác nhau. Rồi phải làm khuôn. Rồi nghiên cứu cách làm socola sao cho không bị ra....mồ hôi. Rồi lại phải nghiên cứu cách làm sao cho khi chảy thì chỉ chảy phần socola sữa ở phần đầu. Nói chung là phức tạp khôn cùng. Vì lý do đó mà Vinh tẩm phải lao động cật lực từ ngay bây giờ
  8. q_leo2371987

    q_leo2371987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hình dáng của cái thanh socola nó rất đầy đủ các bộ phận ... khó ở đây là theo yêu cầu của Gấu mèo cái ở duới khi ấn vào thì nó không cứng đến nỗi vỡ vụn ra nhưng cũng không mềm đến nỗi chọc ngón tay qua luôn .. chỉ vưa đủ sao cho khi ấn vào lớp nhân socola trắng ở trong trào ra ở phần đầu thôi .. rất cầu ky .. tự nhiên lại đau ngực .. lấy tay xoa xoa mấy cái nó đỡ hẳn
    Được q_leo2371987 sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 29/06/2008
  9. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    BTC kính mời lãnh đội CLB 3Đ tham gia giải trẻ 2008 đúng 20h ngày thứ 7 ( 5/7/2008) có mặt tại quán Miller cafe số 6 ngõ 121 Thái Hà để BTC tiến hành cuộc họp kĩ thuật lần 1.
    _Nội dung buổi họp sẽ gồm có thông qua điều lệ giải, chốt số đội tham dự, nộp danh sách, ảnh và đóng tiền lệ phí thi đấu. Tổ chức bốc thăm xếp lịch thi đấu .Hoàn thành các công việc cuối cùng cho giải đấu, chuẩn bị cho lễ khai mạc
    _ Danh sách sẽ gồm 15 cầu thủ đăng kí cho cả mùa giải và 1 HLV ( nếu có ), 2 ảnh 4X6 cho mỗi vận động viên.
    _ Mỗi đội khi đi mang theo 100k tiền thế chân và 800k tiền tham dự giải ( tổng là 900k ) Hạn cuối để hòan thành nộp danh sách, ảnh và tiền lệ phí thi đấu là 5 ngày kể từ khi cuộc họp bắt đầu. Mọi thắc mắc xin liên hệ 1 trong 3 số sau:
    Đức : 0916320330 ( Y!M : xathu_dwarf )
    Sơn : 0982008228 ( Y!M : dwarf_pupil)
    Dương : 0934682880 ( Y!M : rocky_dwarf)
    Có nhiều khả năng đây cũng sẽ là danh sách cuối cùng, vậy các đội có tên trên sau khi đọc xong bài thông báo này thì xác nhận với BTC có tham gia giải nữa ko ( vì thực tế vấn đề lệ phí đấu chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến quyết định của các đội ) và cố gắng thu xếp thời gian có mặt tại buổi họp tối thứ 7 này. Nếu đội nào vì lí do đột xuất ko thể có mặt thì vui lòng gọi điện thông báo với BTC trước giờ họp. Và tất nhiên những đội vắng mặt sẽ mất quyền lợi bốc thăm, BTC sẽ thay mặt các đội bốc thăm hộ. Cám ơn những ý kiến đóng góp của mọi người, DW cũng đang cố gắng gấp rút chuẩn bị để có 1 mùa giải vui vẻ và thành công
  10. jack_lmnx

    jack_lmnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức muộn thế này đội mình làm gì có đủ người mà đánh. Chán thế. Về nước cũng chỉ muốn được tham gia cái giải trẻ thôi mà cũng khó khăn!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này