1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba Đình-Sống trong vàng bạc kim kuong _ Không bằng sống trong tình thương Ba Đìn...yesssssssss

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi toi_jamais, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toi_jamais

    toi_jamais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, có một ông vua muốn thử xem dân chúng ra sao, liền ăn mặc quần áo thường dân đi thật xa ra ngoài cung thành.
    Ông đặt một tảng đá thật to giữa một con đường nhiều người qua lại,không phải để bắt buộc người dân phải bê nó đi, mà muốn xem người dân sẽ phản ứng tự nhiên ra sao với những vật gây cản trở mà họ bất ngờ gặp trên đường.
    Sau khi đặt tảng đá, ông nấp vào một chổ gần đó, làm người quan sát. Nhiều người trông rất giàu có và lịch sự, ăn mặc rất diện đi qua. Họ than phiền với nhau rằng tảng đá làm nghẽn đường đi, coi nó là một vât đáng ghét. Thậm chí còn xúc phạm Đức Vua đã không cho người giữ đường xá sạch sẽ. Nhưng rõ ràng ai cũng bỏ qua tảng đá ở đó, họ thà đi vòng qua nó chứ không chịu đẩy nó ra khỏi đường đi.
    Rồi một bác nông dân nghèo đi chợ về ngang với một giỏ đầy rau. Nhìn thấy tảng đá, bác đặt giỏ của mình xuống và cố đầy tảng đá đi. Nhiều người đi qua thấy vậy, cười giễu bác là nhiễu sự. Không ai dừng lại giúp đỡ bác.
    Sau nhiều nỗ lực cuối cùng bác nông dân cũng thành công. Khi đẩy tảng đá đi được, bác mới phát hiện có một cái túi nằm trên đường, ở chổ mà lúc nãy tảng đá nằm.
    Bác mở cái túi thì thấy có rất nhiều tiền, vì bác đã hiểu được một điều mà nhiều người khác không hiểu.
    Mỗi trở ngại đều ẩn chứa những cơ hội cho mỗi con người.
  2. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    rảnh rỗi, hnay ngồi tường thuật lại 2 trận bán kết lượt đi 1 tý cho xôm nào, chứ cứ Tây Ban Nha mới cả Đức ở đây, mệt mỏi và đau đầu lắm .... :x:x:x
    Trận Bán Kết 1, 15h sân Y, 7&1 - CD : 68 - 58
    gần 3h chiều, sân Y cũng khá đông, nào là CĐV của 2 bên, các cầu thủ của 2 đội bóng, rồi là tổ trọng tài ( Phong Cò, Vinh Tẩm, Tú Đen) cùng với Vệ Sĩ của tổ trọng tài ( Sơn To, Sơn Con + tập thể Ba Đình ) ... ... làm khách trên sân Y, nhưng CD đã ko thể có được đội hình mạnh nhất của mình khi các cầu thủ trụ cột vắng mặt : Toàn Điếc + Long Thú ( chấn thương ), Hiển Ái + Tuấn Mọi ( nghỉ mát ), Kiên Ếch, Nhân, Khải Mo, Hoàng Gù ( ko có lý do ) ... trái lại, đối thủ của họ là 7&1 đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho trận đấu với dàn cầu thủ đầy đủ, chỉ thiếu vắng trưởng đoàn Lộc Chim ... H1 bắt đầu, đội ghi điểm trước không phải là đội chủ nhà mà là đội khách, 4 điểm đầu tiên được cầu thủ số 6 và 91 bên CD ghi điểm ... sau khi bắt nhịp trận đấu ko tốt, 7&1 có sự điều chỉnh hợp lý và kịp thời, nên đã lật ngược tình thế trong H1 và kết thúc H1 với tỷ số 15 - 9 tạm thời nghiêng về 7&1. Sang hiệp thi đấu thứ 2, với sự toả sáng khó hiểu của Đức Anh số 8 bên 7&1, cộng thêm trung phong to cao nhất trên sân với 1 cầu thủ ngoại quốc A.Diệp ( China ) ... 7&1 1 đã đánh áp đảo CD trong H2, bên Cd ngoài những quả Jump Shoot chính xác đến từng mm của cầu thủ số 6 Tuấn Đen bên CD thì gần như ko còn ai khác ... và điểm số đã được kéo giãn trong H2 : 37 - 20. Sang H3 bên CD đã có diều chỉnh hợp lý trong phòng thủ + với bên 7&1 phòng thủ ko tốt, liên tục tạo khoảng trống cho các tay ném của CD thoả sức Jump Shoot, với chuỗi lên 8 điểm liên tiếp của 2 cầu thủ bên CD : số 8 và 22 (Long Con )... H3 kết thúc với tỷ số 51 - 40... sang H4, hiệp quyết định của trận đấu, CD đã chơi quyết tâm, đã có lúc tỷ số được rút ngắn còn 6 điểm, nhưng do lực lượng mỏng hơn 7&1, thêm nữa 7&1 có cầu thủ ng` Trung Quốc làm giảm nhịp độ trận đấu khá tốt nên cuối cùng CD vẫn phải chịu thất thủ trước 7&1 với tỷ số chung cuộc : 68 - 58.
    Trận này CD thua cũng hợp lý vì lực lượng quá mỏng và đội hình thiếu nhiều cầu thủ chủ chốt, 1 chút lợi thế nghiêng về 7&1 trc trận lượt về, nhưng ko có nghĩa CD đã ko còn hy vọng, nếu ko muốn nói là còn nhiều hy vọng, khi chúng ta đc biết CD vẫn thường đánh rất máu trên sân nhà AMS... hứa hẹn 1 trận lượt về thật hay và kịch tính, mời các bạn đón xem vào 06/07, CN tới lúc 15h30 sân PTTH Hà Nội Ams.
    Bên lề : cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trận đấu : Đức Anh số 8 bên 7&1 với 20pts. tổng số lỗi cả trận của 7&1 chỉ là 4, trong khi đó của CD là 21 lỗi chia cho 5 người, trong đó có 1 foul out .... :D. hôm nay CD thấy có 1 HLV là a Bình Chố PKKQ :D ....
    Trận Bán Kết 2, 19h30 sân Xây Dựng : Scor - BĐ : 45 - 66
    2 đội đến khá sớm để khởi động dưới bầu trời tối om như mực ... đúng 7h30 đèn mới được bật sáng .... 2 bên đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về mặt nhân sự khi cả 2 bên đã đều có những cầu thủ mạnh nhất của mình ... H1 bắt đầu, BĐ đã tỏ rõ quyết tâm cho trận đấu này nên đã chủ động đánh nhanh làm Scor chưa kịp trở tay và vươn lên 6 điểm đầu tiên, lúc này Scor đã dần ổn định đội hình và khoảng cách đã được rút xuống chỉ còn 3pts, 2 đội giằng co ăn miếng trả miếng, nhưng BĐ dứt điểm tốt hơn ở cuối hiệp ... kết thúc H1 tỷ số tạm thời là 23 - 15 nghiêng về BĐ, sang hiệp thi đấu thứ 2 là hiệp thi đấu ko tốt của các cầu thủ SCor khi bị lối chơi phòng thủ chặt phản công nhanh của BĐ được áp dụng, BĐ áp sát bên ngoài, bên trong với sự trụ vững của Hiền Tử Tế và Vinh Tẩm, làm cho sự tấn công của Scor rơi vào thế bế tắc, và kết quả H2 là 20 - 2 cho BĐ, Scor chỉ ghi được 2 điểm duy nhất của Phong Cò số 14.. kết thúc H2 tỷ số tạm thời là 43 - 17 nghiêng về BĐ .. H3 bắt đầu, BĐ tung đội hình B vào sân khi điểm số đã được đảm bảo, Scor vẫn đội hình mạnh nhất nhằm cầy điểm ... yếu về khâu dưt điểm, phòng thủ bỏ người nên đội hình B của BĐ đã mất nhiều điểm ngớ ngẩn cho Scỏ và khoảng cách thu hẹp chỉ còn 15 điểm, ko chủ quan, BĐ đã có điều chỉnh hợp lý khi đưa đội hình chính vào sân và lại làm thế chủ động trên sân với những pha phản công nhanh Gấu Mèo, 3 điểm của Tú đen phối hợp dưới rổ Vinh Tẩm, cộng thêm rebound tốt của Hiền Tử Tế, bên Scor chỉ có cầu thủ số 3 Toàn với vài quả đột phá lẻ loi, BĐ lại vượt lên và cách biệt khá xa với tỷ số H3 : ( ko nhớ rõ, khoảng cách khoảng 20 điểm ).. sang H4, BĐ chơi vẫn tốt, Scor đánh có chút tâm lý, và cũng phần thêm nản khi điểm số đã bị cách biệt khá xa, 25pts ...cuối cùng kết thúc H4, tỷ số chung cuộc của trận đấu là : 45 - 66 nghiêng về BĐ.
    Một chiến thắng xứng đáng giành cho BĐ, đội thi đấu tốt hơn, với khoảng cách 21pts, là 1 bất lợi khá lớn cho Scor khi lượt về phải gặp các cầu thủ BĐ trên sân Kiến Trúc, nhưng ko có thể nói trước đc bất cứ điều gì vì thể thao luôn mang lại những yếu tố bất ngờ ... hẹn gặp lại đội Scor vào 19h30 tối CN, 06/07 tại Nhà Thi Đấu trường ĐH Kiến Trúc HN....
    Bên lề : cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trận đấu : Tú Đen 22 pts. Bất ngờ khi lối đánh của Scor hnay khác hẳn so với CN tuần trc khi tiếp Basket Sags, thay vì lối đánh nhanh, tự tin, chính xác là 1 lối đánh hời hợp, ko tập trung và tâm lý kém. Sau giờ thi đấu, cả 2 CLB đều đã họp đội, nhận xét, rút ra kinh No... cái này TĐ nghĩ khá hay, các CLB khác nên có, để mang tính chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng hơn ....
    Cảm ơn 4 đội 7&1, CD, BĐ, Scor đã cho a e bóng rổ 1 cuối tuần thật thoải mái, relax với 2 trận đấu hay .. hy vọng tuần sau cũng sẽ là 2 trận đấu cống hiến, fair play để có thể chọn đc 2 đội xuất sắc nhất cho trận chung kết đã đc chờ đợi hơn 8 tháng, kết thúc 1 mùa giải HBL:...
    Chúc a e vui vẻ ...

  3. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    lượt về vẫn đấu sân Vạn Phúc nhé ... 6/7 trường Kiến Trúc tổ chức thi ĐH, nên ko đấu đc đâu .. Gà ảo thông báo h thi đấu cho đội Scor và tổ trọng tài nhé ...
  4. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    huhu ai ở nhà đặt sân cho em với mai em đi nghỉ mát mất rồi thứ 7 mới về cơ :((
  5. chinsu_chinsu_chinchinsu

    chinsu_chinsu_chinchinsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 thi xong rồi mà anh... :-??
  6. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    thấy Gấu Mèo nói thế .... check lại nó xem ...
  7. Duong_Tuong

    Duong_Tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chén
  8. sevenboy

    sevenboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    {luộc ...}
  9. amasawa

    amasawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    nuốt...nuốt hết...
  10. q_leo2371987

    q_leo2371987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thi xong rùi nhưng chắc gì nó cho vào .... trường kiên trúc hình như 19 mới thi cơ mà ... từ h đến lúc đấy không có tổ chức gì đâu ... chỉ mở cửa cho học sinh đến xem danh sách phòng thi và số bao danh thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này