1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BA GIAI ĐOẠN CỦA TÌNH YÊU!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi caheo_, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    BA GIAI ĐOẠN CỦA TÌNH YÊU!!!

    Có thể chia tình yêu thành 3 giai đọan, hãy đi cùng tớ để biết bạn đang ở giai đọan nào, và nhờ vậy bạn sẽ biết được tình cảm của mình đã chín muồi hay chưa.
    1. Giai đọan 1 : Thần tượng hóa. Giai đọan này xuất hiện khi bạn thời phổ thông. Thiếu hiểu biết về những người bạn khác giới, bạn có xu hướng gắn cho họ những điều hay ho nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra, những sản phẩm siêu nhiên mà bạn thường thấy ở những nhân vật trên phim ảnh. Giai đọan này con gái thường mê các siêu sao ca nhạc, điện ảnh. Con trai cũng chẳng khác gì, có điều bộc lộ ít hơn cho khỏi giống con gái. Các bạn mơ về những con người ko có điều gì tầm thường, ko có tì vết. Bởi vậy trong giai đọan này bạn chỉ nên mơ mộng, bằng lòng với những cảm xúc thóang qua, bởi khi bạn yêu ở tuổi này cầm chắc 99,99% là thất bại.
    2. Giai đọan 2: Vỡ mộng, ghét. Hết thời kì thần tượng hóa, bạn có cơ hộii tiếp xúc với bạn bè khác giới hơn, bạn sẽ dần vỡ mộng. Con trai thì lười nhác còn bọn con gái thì đanh đá cá cầy, bạn có xu hướng chơi với bạn bè cùng giới, nên bạn sẽ thấy trong lớp có hiện tượng bọn con gái chơi riêng, con trai chơi riêng, có họat động tập thể chung là cãi nhau chí chóe thì bạn cũng chẳng hiểu vì sao. Họ đang trải qua thời kì vỡ mộng đấy.
    3. Giai đọan 3 : Hiểu và thông cảm. Bạn ko còn kỳ vọng cũng ko còn ghét bỏ, bạn hiểu con người là như vậy, họ có bao điều tốt đẹp đáng trân trọng, và cũng có những thói tật nhỏ có thể bỏ qua. BẠn đánh giá mình rồi đánh giá người khác. Giai đọan này có thể ứng với những năm cuối ĐH và những năm đầu ra làm việc. Đây cũng là giai đọan bạn có thể thật sự suy nghĩ về tình yêu, hôn nhân và những tình cảm bắt đầu vào giai đọan này có thể tin tưởng là ổn định và lâu bền.
    Ba giai đọan này ko có cách biệt nhau hòan tòan rành rẽ, chúng thường đan xen vào nhau và chuyển đổi từ từ, bởi vậy bạn có thể thấy mình ở đâu đó giữa giai đọan 1 và 2, 2 và 3. Điều thú vị là ba giai đọan này lặp đi lặp lại một lần nữa trong tình yêu cụ thể: khi bạn yêu một người, thọat tiên bạn sẽ chỉ thấy người đó thật tuyệt vời, số 1, No 1, có thế thì bạn mới yêu chứ. Sau đó lại là thời kỳ vỡ mộng, bạn phát hiện ra viên kim cương của mình có những vết rạn li ti mà đến khi nhìn kĩ lại mới thấy được, thất vọng và chán nản, thậm chí muốn chia tay là tâm trạng của bạn. Rồi bạn hiểu và thông cảm, bạn ko chỉ yêu mà còn thương người ấy, muốn che chở và bảo bọc người ấy suốt đời ( sến quá). Virus Love muốn nói với bạn rằng tình yêu ko hòan toàn mơ mộng như chúng ta tưởng, nhưng nó lại tuyệt vời hơn những gì ta có.
    ( Trích từ: student-soft).
    Ai thấy giống hòan cảnh của mình thì vote cho tớ nhé, 5* ko hơn


    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    he ..he tớ thì đang ở vào giai đoạn 2 .. chắc chắn luôn đó , chứ không phải là ở giữa đâu ... hồi trước cũng thích những người học giỏi nè , có tài lẻ nè ..nói chung co' gì nổi bật là tớ đều có cảm tình ( hì ...hì .. ghê nhờ.. may phước sao ai cũng thích lại tớ cả ) Nhưng bi h chả có cảm giác gì cả ... hông thích ai được mới chít chứ ..hu..hu.. co' lẽ tớ sẽ chả đến nổi thời kỳ thứ 3 đâu ..hu..hu..
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở giai đoạn 4
    Cantona
  4. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Blade thì đang ở giai đoạn thứ 5 !!! Hic....suốt ngày ngồi nghe Blue phàn nàn thằng này củ chầy, thằng kia chủ chuối......!!!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ đang ở giai đoạn thứ x. Hic, mấy năm rồi giải fương trình tình iu mà vẫn chưa ra mình đang ở giai đoạn nào nữa, đừng ai nói với tớ là PT vô số nghiệm nhé (vì ko thể là vô nghiệm đc, bét ra cũng có 3 nghiệm của caheo rùi), bởi nếu thế thì tớ sẽ fải giải cả đời mất.

    Nobody hears me!

  6. blangel

    blangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    con toi luc dam cuoi thi la giai doan thu may day heo, cho blangel bit di, tui sap toi no' rui heo oi.
    BLANGEL
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tớ đang ở giai đoạn khởi động
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  8. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Em khởi động với ai chứ với anh thì chấm chấm rùi mờ
    wherever you go,what ever you do, pure and simple, I'll be there for you........
  9. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ko hề có giai đoạn x>= 3 đâu nhá, ai mà ra ngoài đó là ra vô cực luôn rùi.......
    Bạn nào mà đám cưới í nhỉ? Theo tớ thì đó lại là bắt đầu cho 1 thời kì mới, thời kì " ngục tù"....
    Mà ở đây ai cũng là heo hết, bạn muốn hỏi ai thế?
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    ặ?, sao lỏ?Ăi ko thỏằf có x>=3 ?'c nhỏằ?, cuỏằTc sỏằ'ng ?'?Ê ko fỏ?Êi là tuyỏằ?t ?'ỏằ'i rỏằ"i, t?ơnh iu lỏ?Ăi càng ko có chỏằ- cho sỏằ? tuyỏằ?t ?'ỏằ'i ?'?Âu, caheo à!

    Nobody hears me!

Chia sẻ trang này