1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BA GIAI ĐOẠN CỦA TÌNH YÊU!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi caheo_, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Bé Chi ở giai đoạn mấy rùi?
    Tui đang vượt chướng ngại vật....ko biết bao giờ mới về đích được đây.

    Học tập là quá trình sao chép và sáng tạo.Nothing impossible
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chả thấy mình đã và đang ở giai đoạn nào cả?
    . Thế là thế nào
    Nhờ mọi người chẩn đoán cái: Cứ gặp con gái xinh là kết. Kết đổ bát đổ đĩa luôn. Được mấy hôm thì thôi . Bất kì là ai, nếu đã là con gái thì kiểu gì tớ cũng èn en một phát (hic, nhiều khi bị hiểu lầm, khổ ghê )
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  3. blangel

    blangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    U'I TROI, NEU YEU LA NGUC TU THI` THE^' GIOI NAY SAP TUYET CHUNG RUI BA CON A.,
    HEO OI, CAU TRA LOI NAY KHONG DUOC CHAP NHAN RUI HEO OI.
    Bắc thang lên hỏi ông trời.
    Tiền cho gái mượn có đòi được không ?
    Trời tức mà nói lại rằng :
    Tao còn bị dụ huống chi là mày.
  4. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Thì phải công nhận đúng là ngục tù !!! Bây h đang được tự do bay nhảy, cứ nghĩ bi h tự nhiên cố một người con gái - đành rằng là mình iu - nhưng suốt ngày cấm mình cái này cái nọ, đi đâu cũng bị quản lí....thì có muh...hic hic.....thui Blade ko dám nghĩ tới nữa !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​

Chia sẻ trang này