1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá Giang - lãng mạn tiếng sáo Diều

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bá Giang - lãng mạn tiếng sáo Diều

    Quê hương là gì nhỉ?

    Quê hương là gì hở mẹ
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều


    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông

    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá ngiêng che
    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một Mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người

    "Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi..."


    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một Mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người...!
    ( Thơ Đỗ Trung Quân)

    Mỗi người đều có quê hương. Quê hương được ví như chùm khế ngọt để mỗi khi ai đi xa lại nhớ về quê nhà, nhớ cánh diều tuổi thơ, nhớ triền đê bên lở bên bồi. Như bài về quê của Phó Đức Phương:
    Sáng tác: Phó Đức Phương

    Theo em anh thì về
    Theo em anh thì về thăm miền quê
    Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về
    Ơi quê ta bánh ta bánh đúc
    Nơi thỏa thơm đồng xanh trái ngọt
    Nơi tuổi thơ ta trài qua đẹp như giấc mơ
    Ơi quê ta dầu sương dãi nắng
    Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiên
    Kìa dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi

    Đưa nhau ta thì về
    Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
    Nơi sáo diều chơi vơi
    Với dòng sông bên lở bên bồi
    Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
    Phiêu bạt chốn phồn hoa cát bụi
    Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc tôi mơ
    Nước qua cầu thời gian trôi mau
    Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
    Thiếu quê hương ta như về ta về đâu ?

    Nghe 2 bài thơ trên làm tôi bồi hồi nhớ về quê nhà. Nhớ cánh diều:

    Ngày Gió Và Cánh Diều
    Sáng tác: Tuấn Khanh

    Cho tôi một ngày dưới ánh mắt trời
    Bóng dáng nụ cười lấp lánh đường đời
    Cho em mộng huyền hoa xuân muộn phiền
    Nghe tim còn yêu vì sao nuối tiếc
    Cho em mộng huyền hoa xuân muộn phiền
    Nghe tim còn yêu vực sâu núi thiêng

    Gió cứ theo đến những chiều
    Gió cứ hay nhắn với người
    Hỡi những năm tháng qua rồi
    Dĩ vãng trôi mãi như diều bay ? bay xa xa

    Nước mắt vẫn cứ tuôn trào
    Nuối tiếc năm tháng mênh mông
    Rong chơi ngày tháng bên đời
    Vô tư tựa như cánh diều bay bay xa xa

    Diều ơi hãy cất cánh bay đến nơi xa
    Diều lên giục tôi mong manh những tin xa
    Diều ơi diều bay cao
    Diều ơi diều bay lên
    Diều ơi diều bay cao ? bay đến nơi nào

    Hãy hôn giùm tôi lên giấc ngủ em thơ
    Mong cho thần tiên bên em những giấc mơ

    Nụ hôn thật êm êm
    Nụ hôn thật êm êm
    Nụ hôn thật êm êm
    Cho giấc mộng lành

    U la la la ? la la la ? há ha
    U la la la ? la la la ?há ha
    U la la la ? la la la ?há ha
    U la la la ? la la la ?há ha

    Gió cứ theo đến những chiều
    Gió cứ hay nhắn với người
    Hỡi những năm tháng qua rồi
    Dĩ vãng trôi mãi như diều bay ? bay xa xa
    Nước mắt vẫn cứ tuôn trào
    Nuối tiếc năm tháng mênh mông
    Rong chơi ngày tháng bên đời
    Vô tư tựa như cánh diều bay bay xa xa

    Diều ơi hãy cất cánh bay đến nơi xa
    Diều lên giục tôi mong manh những tin xa
    Diều ơi diều bay cao
    Diều ơi diều bay lên
    Diều ơi diều bay cao ? bay đến nơi nào

    Hãy hôn giùm tôi lên giấc ngủ em thơ
    Mong cho thần tiên bên em những giấc mơ

    Nụ hôn thật êm êm
    Nụ hôn thật êm êm
    Nụ hôn thật êm êm
    Cho giấc mộng lành

    U ? la la la ? la la la ?há ha
    U ? la la la ? la la la ?há ha
    U ? la la la ? la la la ?há ha
    U ? la la la ? la la la ?há ha
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nhớ quê nhớ cánh Diều đã dẫn tôi tới hội Diều làng Bá Giang Nội - Hồng Hà - Đan Phượng - Hà Tây.
    Hội diều làng Bá Giang được tổ chức vào ngày rằm 15/3 Âm lịch. Hội thả diều làng Bá Giang gắn liền với tích ông tướng Nguyễn Cả sau khi giúp vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân. Ông thắng trận trở về, ngày đó làng mở hội đón ông về làng và mở hội thả Diều. Từ đó hội Diều làng Bá Giang được tổ chức thường niên vào rằm 15/3 Âm Lịch.
    Còn truyền thuyết sâu xa về nguồn gốc diều Bá Giang là từ đời xa xưa lắm. Thời trời và đất còn gần nhau, thời của Thần Linh Châu Thổ đã có diều. Vì vậy hội diều làng Bá Giang luôn luôn tổ chức tại đền Thần Linh Châu Thổ chứ không phải đình ông Cả.

    Có truyền thuyết thì lại nói rằng ông Nguyễn Cả là con của Hầu Công( ông khỉ). Sau khi tướng Nguyễn Cả dẹp loạn 12 sức quân. Đinh Bộ LĨnh lên ngôi là xưng vương là Đinh Tiên Hoàng, thu giang sơn về một mối. Tướng Nguyễn Cả quy ẩn về quê sống cảnh điền viên và trò tiêu dao ở quê nhà. Một hôm ông và đứa trẻ chơi diều, bỗng từ đâu. Hầu Công xuất hiện và mây trắng xà xuống nhấc bổng hòn đá lên. Bỗng đâu văng vẳng vang lên tiếng thơ:
    " Giáng sinh trần thế tại gò này
    Giờ lại về trời tựa áng mây..."
    Ông Nguyễn Cả của hóa từ đó. Nhân dân lập miếu thờ ông tại gò đất đó. Giờ trên miếu thờ ông còn lại câu đối:
    " Sinh tiền tích trứ Đình triều soái
    Hóa hậu linh chiếu Bá ấp thần"
    Nghĩa là:
    " Khi sống triều đình lừng tướng giỏi
    Hóa rồi ấp Bá rạng thần thiêng".
    Ở làng Bá Giang có 2 lễ trong 1 năm. Đó là lễ thành hoàng làng: Đức thánh Cả vào mùng 3 tết Âm lịch. Đó là ngày làm lễ rước bánh dày, bánh trưng. Ngày lễ thứ 2 đó là rằm tháng 3 âm lịch, lễ Thần linh Châu Thổ, ngày lễ Thả Diều của làng.
    Gió hát trăng thanh hồn non nước
    Sải cánh diều bay nhạc sáo ngân
    Khi thiêng tướng Cả lưu truyền thống
    Anh hùng rạng rỡ sáng lòng dân
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Diều tượng trưng cho sự may mắn. Diều càng lên càng thì năm đó mùa màng càng tương tốt.
    Rằm tháng 3 là bắt đầu hội thi nhưng trước đó người dân đã nô nức chuẩn bị nguyên liệu để làm diều. Khắp làng không khí như trảy hội.
    Cuộc thi năm nay được diễn ra tại Miếu Thần Linh Châu Thổ. Đầu tiên là lễ trình diều. Diều dự thi năm nay có 52 chiếc gồm các đoàn ở : Hạ Mỗ, Liên Trung, Tân Hội, Mê Linh....
    Quy định bắt buộc như sau:
    - Diều đeo 3 sáo trở lên, sáo đường kính 2.5 cm. 3 sáo phải khác nhau, nếu giống nhau loại
    - Diều phải lên cao, đứng chuẩn
    - Vận động viên thả diều phải đeo khăn đỏ, đeo số, >= 16 tuổi
    - Diều không đúng số, không đạt loại
    - Diều khung tre, cõng sáo, giấy gió
    - Diều dài 2.2m
    Ban giám khảo:
    - Là các bí thư và các nghệ nhân diều
    Các giải thưởng như sau:
    - Giải nhất: 450k + lá cờ + quạt
    - Giải nhì: 300k + lá cờ + quạt
    - 2 giải 3: 250k + lá cờ + quạt
    5 giải khuyến khích: 100k+ lá cờ
    Giải lưu niệm: 1 lá cờ
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu từ đình Cả với giải Cờ Tướng:
    [​IMG]
    Các cầu thủ cờ Tướng trong sân đình:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chọi gà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lễ Thả Diều làng Bá Giang:
    [​IMG]
    Trình Diều :
    [​IMG]
    Các phóng viên và nhiếp ảnh đang tác nghiệp:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Những con Diều dự thi được đánh số thứ tự:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cụ Phạm Văn Mai 68 tuổi, cụ là người nhiều năm đoạt giải nhất thi Diều. Số diều của cụ năm nay là 41:
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cụ Phạm Văn Mai tuy chưa được phong là Nghệ nhân Diều nhưng là người rất say mê và đoạt nhiều giải thuởng trong các cuộc thi Diều thường niên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp ảnh giao lưu với cụ Phạm Văn Mai:
    [​IMG]
  9. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi chả thấy píc em sáo diều đâu, lôi mấy em diều ra gặm nhấm cho đêm bớt tịch
    Đố anh nào bít con này là con j?
    [​IMG]
    Đuối vì ****...
    [​IMG]
    Cheer!

Chia sẻ trang này