1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà?i thơ ưa thì?ch nhĂ?́t... :|

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi leRomeo, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ko ai còn nhớ đến topic này hay sao? Le Romeo, bạn đi đâu rồi? ko tin là hụi Ỉn này có người để nói chuyện àh?
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hì, lâu lắm tớ ko ghé qua đây, tí quên mất cái topic này
    trong ảnh là tớ chứ ko phải cô bé hay cười ấy tớ ko có ảnh của nó :) Mỗi lần nhìn ảnh nó trên bàn thờ tớ buồn lắm
    Em là con gái trong khung cửi
    Dệt lụa quanh năm với mẹ già
    Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
    Mẹ già chưa bán chợ làng xa.
    ...
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.
  3. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ẹh! Chết mất! Cụ treo cái ảnh của cụ lên rồi đề cái chữ early ..dead ấy lên , sao ko làm thơ ...đưa tiễn mình luôn!
    Tớ cũng ko hay qua đây nữa đâu. Khoảng 1 tuần 1 lần, nhưng tớ sẽ ko quên topic này.
    Thế nhé!
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    Tôi cũng chết rồi, có còn đâu,
    Cái ngày xa mối tình đầu của tôi.
    Từ khi hai đứa đôi nơi
    Lòng tôi đã lạnh mất rồi, còn đâu...
    leRomeo - Deadman
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
    God of Rock, thank you for this chance to kick ass. We are your humble servants. Please give us the power to blow people's minds with our high voltage rock. In your name we pray, Amen.
  5. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Này nhưng mà tớ thì còn sống! & tớ nghĩ là tớ đang nói chuyện với 1 người bạn - còn sống như tớ!
    Cậu có nghĩ là khi tớ ...đi xa mãi mãi( giả dụ thế) thì tớ chỉ mong mong ước ước sao cho người thân của tớ cũng...theo chântớ luôn ko? Như thế đáng sợ lắm! Tớ muốn aicũng được sống, vui vẻ, yêu mọi người, yêu cả những gì đã qua & những gì đang tới. & Nếu tớ biết là tớ làm cho mọi người phải buồn thế nào thì tớ ...chết đi lần thứ 2 mất!
    Đừng viết ra những lời ...như thế nữa nhé!

Chia sẻ trang này