1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Bặ?I "

Chủ đề trong 'Văn học' bởi estrelle, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    " BặI "

    gaucai nói là tao phải lập topic về bơi thì mọi ng mới bàn kĩ về sự bơi .Vì thế mà tao lập.
    ''bơi" đây là "bơi " trong : "cuộc đời là bể cả, ai ko bơi sẽ chìm"

    Tao cũng sợ bị chìm , vì thế mà tao cũng ráng học bơi

    Các bồ ạ,tao nghe nói đọc nhiều VH cổ điển thì sẽ trở nên hiểu biết, sang cả , nói chung là sẽ khiến ta có vẻ đẹp tâm hồn .Tao cũng muốn tâm hồn của tao đèm đẹp 1 tý vì thế mà tao cũng cố đọc văn cổ diển. Tao thấy cuốn "Kiêu hãnh và định kiến" có bìa quá đẹp mà lại có 1 tập thế là tao đọc nó. Đọc xong tao thấy hình như nó cố " chơi khăm" tao thì phải. Trong những bức thư và các cuộc tranh luận của bọn nó tao ko hiểu chúng nó nói về cái gì nữa, chúng nói những gì đó rất lủng củng loằng ngoằng. Nói chung tao chỉ biết cuối cùng quả đaxi lấy quả lizi mặc dù mới đầu 2 quả này chửi nhau toé khói, thế thôi chứ tao chả thấy chúng giúp tao sang cả thêm đc tý nào cả.Thế là thế nào, vấn đề là do đâu hả các bồ. Tóm lại là do tao khắm hay bọn cổ điển khắm đây?? , có ai hiểu đc tại sao thì nói cho tao biết với, hoavang , phonzi, Aphro, Gờ????

    Và mặt khác các bồ "bơi" thế nào, có thể chia sẻ cho tao học hỏi với ko?
    Cám ơn nhiều
  2. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mợ này dở hơi không biết bơi mới đâm đầu vào đọc Jane Austen. Estrelle chưa chết chìm vì chán là may lắm rồi đấy nhé. Jane Austen của Anh, E***h Warton của Mỹ (Age of Innocence) chúng nó gọi là các nhà văn quan sát xã hội (society), tác phong con người (manner), tao gọi là các nhà văn địa phương, giống như bác gì viết cuốn Lắm người nhiều ma và bác gì khác nữa cuốn Thời xa vắng của ta, chỉ có ai hiểu cái thời ấy, các quan hệ xã hội nhằng nhịt lúc ấy ấy và cách đánh giá con người của xã hội ấy làm cho người ta có những thang giá trị như thế ấy ấy thì mới hiểu. (Estrelle đã bơi qua được Austen rồi, thì tao viết lằng nhằng đến mấy nàng vẫn còn thấy hay đúng không?) Các nhân vật ăn nói đi đứng xử xự vừa hâm vừa chán, vì xã hội của họ đòi hỏi họ như vậy.
    Mấy cuốn sách của J A trở thành cổ điển vì ai tao không biết đã đem văn học Anh làm tiêu chuẩn cho thế giới. Bắt bọn mình đọc tao cũng thấy không công bằng lắm. Với phương Tây thì khác, chắc chắn J A đã góp phần lớn làm tan rã cái xã hội đó chỉ bằng cách mô tả nó. Nghĩa là có công lớn.
    Lâu lâu tao nổi cơn hâm spam cho một hồi, đừng đứa nào phiền nhé.
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    estrelle viết rằng:
    Và mặt khác các bồ "bơi" thế nào, có thể chia sẻ cho tao học hỏi với ko?
    .............
    Đang "chết chìm" trong mắt một nàng, chia sẻ thế quái nào được!
  4. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ETRE ơi mày lại bắt bọn tao bơi đấy à, khổ quá, kể ra lâu lâu ko vận động, có mày mở ra trang mới của Văn học sao tao thấy cảm động quá.
    Tao thề với mày tao cũng đọc Kiêu hãnh và định kiến rồi nhưng tao éo nhớ cốt truyện nó thế nào, nhân vật ra làm sao nữa, hê hê, thế mới tuyệt vời chứ lại, mày vẫn nhớ được quả thằng nào lấy con nào là chưa đạt cảnh giới rồi.
    Hay mày đọc Lý trí và tình cảm đi, cũng của bà Jane ấy đấy, đọc xong quyển đấy tao đảm bảo mày quên sạch sẽ như tao luôn, không cần tu luyện bơi với lội làm gì nữa.
    Thôi tao đi đọc truyện cổ tích với ngụ ngôn đây, vừa dễ nhớ dễ hiểu, đơn giản mà vẫn sang, vẫn là kho tàng văn học cổ của thế giới, bai bai mày nhé
  5. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thằng này mày muốn làm Gái hay sao mà loe ngoe vào đây. Bọn chị lại xẻo mịa nó hết bây giờ...
    Chỗ đek nào cũng nhúng mũi vào được. Bà Tám ợ...
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào có Gái thì mò vào, tật quen khó bỏ!
    Thế chị ợ, chị "đeo đá" dạo này có khổ không? Nói thế chứ em xin không "đeo" hộ chị đâu. Em đang "chết chìm" mừ.
  7. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tao e rằng tao phải cảm ơn anh pinsu. Nhờ anh mà tao hiểu rằng kẻ khắm là bọn cổ điển chứ ko phải là tao.Thế là tao yên tâm.
    Tao cũng hi vọng rằng cái quả " e rằng " mà tao thuổng đc sau khi bơi qua " kiêu hãnh" đã giúp tao sang cả quí phái trong lời ăn tiếng nói.
  8. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Em Éc bơi **** cho ai xem đấy?!
  9. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mày có hiểu là mọi người nhàm mày lắm không. Chỉ là người ta đèo nói thôi. Nhắc nhở một lần ở thica (miền lục bát) rồi mà ứ hiểu sao? Lê lết hết chỗ này chỗ nọ. Thơ thì dở mà spam thì bở. Chán hết sức... Phải biết lúc nào ghìm lại chứ . Sự thật là thế chứ đèo phải hùa với đứa nào! Thế nhé!
    Ku Kon
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cũng chán lắm rồi!

Chia sẻ trang này